Lễ tốt nghiệp - Buổi lễ trưởng thành lấy đi biết bao nước mắt của các cô cậu học trò được tái hiện tại tập cuối bộ phim “Cơ hội đổi đời”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 18/11/2020

Niềm hạnh phúc được đi Nhật của nhóm bạn vụt tắt khi Ngọc quyết định ở lại vì tình yêu. Quyết định của Ngọc khiến cô Thương không khỏi trăn trở. Cô khuyên Ngọc tìm câu trả lời cho bản thân bằng một “phép thử”, không ngờ "phép thử" đó lại phát huy tác dụng bất ngờ.

Lời giải cho bài toán tình yêu và sự nghiệp của Ngọc

Cánh tay chắc nịch của thầy Thịnh đặt lên vai Kevin Nguyễn, tặng thêm cho hắn ánh mắt sắc nhọn như dao khiến hắn phải co rúm người bỏ chạy. Ngọc đau khổ nhận ra tên giang hồ này chỉ lợi dụng tình cảm của Ngọc để phục vụ lợi ích riêng. Có lẽ đây là bài học Ngọc sẽ không bao giờ quên.

Lễ tốt nghiệp - Buổi lễ trưởng thành lấy đi biết bao nước mắt của các cô cậu học trò được tái hiện tại tập cuối bộ phim “Cơ hội đổi đời” - Ảnh 1.

Ngọc và nhóm bạn đã vui cười trở lại sau khi "hô biến" gã lừa tình Kevin Nguyễn

Những nhìn ảnh vui nhộn của 6 bạn vài phút sau đó khiến tâm trạng người xem có phần vui tươi hơn. Các bạn cùng nhau lưu giữ kỉ niệm, cùng dành tặng nhau những điều ước tốt đẹp trước khi tốt nghiệp, rời xa mái trường thân yêu.

Lễ tốt nghiệp - Buổi lễ trưởng thành lấy đi biết bao nước mắt của các cô cậu học trò được tái hiện tại tập cuối bộ phim “Cơ hội đổi đời” - Ảnh 2.

Cả nhóm lưu lại khoảnh khắc trước ngày bế giảng

Lễ tốt nghiệp là nơi hai từ "xin lỗi" và "cảm ơn" lần đầu tiên được cất lên

Lễ tốt nghiệp là buổi lễ vô cùng quan trọng đối với các cô cậu học trò, lẽ ra sẽ diễn ra trong bầu không khí hoành tráng, trang nghiêm. Tuy nhiên, "nhờ" sự bất cẩn quên thư phát biểu của Phát, lễ tốt nghiệp tại trường Suleco trở thành một buổi lễ trưởng thành chan chứa cảm xúc.

Lễ tốt nghiệp - Buổi lễ trưởng thành lấy đi biết bao nước mắt của các cô cậu học trò được tái hiện tại tập cuối bộ phim “Cơ hội đổi đời” - Ảnh 3.

Buổi lễ tốt nghiệp trường Suleco cùng ngàn lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất

Nhóm bạn 6 người "đình đám" nhất trường Suleco đại diện cho 6 hoàn cảnh, 6 số phận khác nhau nhưng cùng chung ước mơ thay đổi cuộc sống và chung một điểm đến, đó là ngôi trường Suleco. Trong bài phát biểu đại diện học sinh, Phát vinh dự là người được chọn. Cậu muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mẹ, người đã hy sinh cả cuộc đời đơn chiếc để nuôi cậu trưởng thành. Phát lấy nước mắt của người xem ngay từ những câu đầu tiên: "Xin lỗi mẹ vì đã để mẹ phải kiệt sức ngã quỵ trên đồi chè khi phải làm việc bất kể ngày nắng hay ngày mưa"... Những lời nói mộc mạc ấy, tuy vụng về nhưng là nỗi lòng từ tận sâu trong tâm hồn của Phát cũng như các bạn trẻ muốn nhắn gửi đến cha mẹ. Và chính sự chân thành đó đã chạm đến trái tim khán giả.

Tiếp lời Phát là Sang, Sang sống với dì và bằng tất cả sự kính trọng dành cho những người không phải là bố mẹ nhưng vẫn luôn yêu thương chăm sóc mình, Sang cúi đầu cảm ơn dì, cảm ơn thầy cô giáo và bạn bè đã giúp đỡ cậu trong những năm tháng qua, giúp cậu có cơ hội đạt được thành công trên con đường phía trước.

Thành, Ngọc, An, Hồng dành lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo trường Suleco đã chỉ dạy tận tình về kỹ năng và chuyên môn. Đặc biệt, khán giả không thể quên câu chuyện giữa Ngọc và cô Thương, trước toàn trường Ngọc nghẹn ngào cảm ơn cô. Ngọc biết ơn cô vì mỗi khi Ngọc cần cô luôn là người đầu tiên xuất hiện, cô luôn là người kịp thời kéo lại nếu Ngọc có lầm đường lạc bước. Cô cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Ngọc tự tin hơn trong mọi quyết định của mình.

Buổi lễ tốt nghiệp tại trường Suleco kết thúc đẫm lệ. Chẳng còn rào cản nào giữa thầy cô, học trò và phụ huynh, họ ôm nhau thắm thiết. Những giọt nước mắt kia không dành cho sự chia ly, mà dành cho tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Thêm một lứa học trò nữa được thầy cô trường Suleco đưa sang sông thành công, họ trưởng thành hơn, đầy bản lĩnh, tự tin để thực hiện ước mơ của mình.

Lễ tốt nghiệp - Buổi lễ trưởng thành lấy đi biết bao nước mắt của các cô cậu học trò được tái hiện tại tập cuối bộ phim “Cơ hội đổi đời” - Ảnh 4.

Cô trò xúc động, ôm nhau trong hạnh phúc

Suleco - Nơi ươm mầm ước mơ đổi đời của những thế hệ kế tiếp

Tập 10 kết thúc trong một bối cảnh vô cùng tươi sáng, căn nhà của Phát đã khang trang, chắc chắn hơn, mẹ của Phát cùng cô hàng xóm cười nói vui vẻ, ngoài trời chiếu những tia nắng rất đẹp. Em Tí háo hức chạy vào, quần áo chỉnh tề, gương mặt rạng ngời, cặp sách đầy đủ, em khoe lớn với 2 cô: CON SẼ ĐI HỌC!

Một cái kết mở ẩn chứa hành trình mới cho những thế hệ tiếp theo, những người trẻ từ khắp vùng miền Việt Nam, là những người có nghị lực sống, khát khao vươn lên và mong muốn đổi đời.

Lễ tốt nghiệp - Buổi lễ trưởng thành lấy đi biết bao nước mắt của các cô cậu học trò được tái hiện tại tập cuối bộ phim “Cơ hội đổi đời” - Ảnh 5.

Một tương lai tươi sáng cho những số phận khao khát đổi đời

Tập 10 cũng là tập cuối của bộ phim "Cơ hội đổi đời" do Suleco sản xuất. Trải qua rất nhiều thăng trầm, khán giả có dịp được chiêm nghiệm một cách sâu sắc hơn về cuộc đời. Cho dù bạn sinh ra là ai, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần bạn có hoài bão đủ lớn, cơ hội thành công sẽ xuất hiện. Giống như 6 nhân vật chính trong phim, khi các em đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội đổi đời, Suleco sẽ xuất hiện.