Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn

Tuấn Anh, Theo Trí thức trẻ 18:24 27/06/2023

Một cuộc gặp gỡ trên bàn ăn với Lê Bống và lắng nghe cô nàng trải lòng về hành trình trưởng thành, những cột mốc đặc biệt đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn về cuộc sống của nữ TikToker.

Cuộc hẹn với Lê Bống và Brunch Date mùa 2 diễn ra trong một buổi chiều cuối tuần. Lê Bống chia sẻ với Brunch Date rằng dạo gần đây cô nàng đang ăn chay, thế là cuộc hẹn lần này cũng có phần đặc biệt hơn những tập trước đó. Lê Bống xuất hiện trong trang phục giản dị, cũng chẳng trang điểm cầu kỳ, rất khác so với Lê Bống ở những buổi phỏng vấn trước đó.

Từ một Tiktoker cá tính có phần gợi cảm, nóng bỏng, Lê Bống hiện tại đang dần xóa bỏ những hình ảnh cũ và xây dựng lại hình tượng một cô gái chững chạc, điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều. Công chúng cũng từng bất ngờ khi thấy Lê Bống tham gia cuộc thi sắc đẹp, nhận về danh hiệu “Miss Nhân Ái” và gần đây nhất là Lê Bống trong vai trò MC truyền hình.

Lê Bống đang dần khẳng định bản thân trên con đường của sự thành công và thay đổi. Cô cũng dần chiếm được nhiều tình cảm hơn từ cộng đồng. Thế nhưng đằng sau sự lột xác ấy là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, những lần can đảm đối mặt với bình luận tiêu cực để biết mình còn nhiều hạn chế, những khao khát trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình,... Hãy đến với buổi trò chuyện đầy thú vị của Brunch Date và Lê Bống nhé!

Cuộc trò chuyện của Lê Bống tại Brunch Date mùa 2

“Khi thay đổi sang hình ảnh nữ tính, tôi ngại và thấy không giống mình một chút nào cả”

Lê Bống nổi tiếng khi làm TikToker, MC, diễn viên, người mẫu, nhưng bạn thực sự muốn được biết đến với vai trò nào nhất?

Tất cả mọi công việc đều giống như mình đang trải nghiệm thôi. Tôi thích được sống và được trải nghiệm thật nhiều để biết mình phù hợp với lĩnh vực nào, mình làm gì miễn sao cảm thấy hạnh phúc là được. Còn việc mọi người định vị mình bằng định danh nào thì nó sẽ ở góc nhìn nhận của mỗi khán giả. Mục tiêu quan trọng nhất với tôi vẫn là lan tỏa những năng lượng tích cực, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Công việc dẫn chương trình có phải là một thử nghiệm của Lê Bống không?

Ban đầu tôi chỉ muốn trải nghiệm thôi nhưng khi được thử sức với công việc MC thì tôi thực sự rất thích. Công việc này khó thật nhưng nó cho tôi một cảm giác thú vị khi đứng trên sân khấu và được nói, khi ấy tôi thấy cuộc sống của mình có nhiều màu sắc hơn.

Tôi thấy nghề MC giống như việc đang thay cho những người ở phía sau nói lên những câu chuyện, để khán giả có thể hiểu được, lan tỏa được những điều tích cực hay tiêu cực đều nằm ở người MC. Mà MC thì lại cần sự thông minh, hoạt ngôn, cần hiểu biết nữa nên tôi nghĩ đây là một công việc rất khó. Và vì chính cái khó đó nên tôi càng muốn bản thân phải cố gắng phát triển và nghiêm túc với công việc này.

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 2.

Ngày trước nghe đến cái tên Lê Bống thì mọi người thường nghĩ đến một TikToker hay lè lưỡi, những điệu nhảy gây tranh cãi,... còn hình ảnh của Lê Bống bây giờ lại hoàn toàn khác. Vậy có phải Lê Bống bây giờ và ngày xưa là hai hình ảnh riêng biệt, có phải cái mới điềm đạm bây giờ che đậy cái cũ tinh nghịch không, hay là chỉ đơn giản vì đây là bản chất con người bạn?

Thế thì tôi cũng muốn đặt một câu hỏi ngược lại cho bạn là, bạn của 10 năm trước và bạn của bây giờ có thấy khác nhau một chút nào không? Khác về cả cách ăn mặc hay khác về cả nhìn nhận góc nhìn cuộc sống. Có đấy, tôi nghĩ không khác nhiều thì cũng sẽ khác ít.

Tôi của 10 năm trước thì là một người rất thích mặc những bộ đồ màu sắc sặc sỡ, thích mặc áo croptop, chân váy,.. Tôi của bây giờ vẫn là tôi thôi nhưng khi ở mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm thì mình sẽ khác. Giống như câu nói của anh Đen Vâu: “Ta thay đổi không phải là ta thay đổi mà chỉ là ta thích nghi”.

Ở thời điểm hiện tại khi tôi có công việc khác, ở trong một môi trường nó khác thì bản thân mình cần thay đổi để phù hợp với môi trường đó hơn. Thật ra là lúc ban đầu khi thay đổi về cách ăn mặc, hình ảnh nữ tính nhẹ nhàng như thế này tôi không có quen đâu, tôi ngại và thấy không giống mình một chút nào cả. Nhưng khi mặc thế này thì tôi lại thấy là mọi người, gia đình hay đồng nghiệp đối xử với mình, giao tiếp với mình có vẻ tích cực hơn. Tôi cũng cảm thấy khán giả cũng thích tôi ở hình tượng mới này hơn, nên tôi cũng bắt đầu yêu dần và quen dần với nó.

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 3.

Vậy Lê Bống có bị mất đi con người của mình ngày trước vì thay đổi theo ý của những người xung quanh không?

Tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng cách đây mấy hôm, tôi vẫn tự đặt câu hỏi trong đầu mình rằng: Không biết liệu mình có mất đi cái tôi không? Có đang bị dần dần bị bão hòa không? Mình bị thay đổi thành người khác không?... Nhưng tôi lại nhận ra một điều rằng, tôi luôn luôn có một mục tiêu chính là làm những điều khiến cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc. Khi ấy tôi nhận ra việc mình làm đang giúp cho gia đình, bạn bè, người thân của mình vui hơn, hạnh phúc hơn. Nên tôi nghĩ chắc là mình không đi sai đâu! (cười)

“Mấy năm trời tôi không đọc một tí bình luận nào luôn, một bình luận cũng không!”

Ngày trước Lê Bống hay bị gắn với những từ không hay như phản cảm trên mặt báo hay trên truyền hình. Vậy định nghĩa của bạn giữa phản cảm và sexy sẽ như thế nào?

Ngày trước tôi không phân định được ranh giới giữa phản cảm và sexy là như thế nào, vì tôi thường hay học theo. Tôi thấy trên mạng những bức hình, những video,... đặc biệt là ở nước ngoài rất đẹp. Chính bản thân tôi cũng cũng thích và khi đọc bình luận dưới những hình ảnh ấy tôi cũng thấy mọi người thích và ủng hộ. Thế nên tôi chỉ đơn giản là học tập theo.

Nhưng đến khi tôi chụp những bức ảnh tương tự như vậy thì khán giả lại có những bình luận hơi trái chiều một chút. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là tại sao người ta làm được như thế mà đến khi mình làm thì lại bị nói, nhưng dần dần thì tôi nhận ra những điều này còn liên quan đến môi trường và văn hóa ở nơi mình đang sống nữa. Từ đó tôi nhận thức được rằng, trước khi đăng tải một cái bức ảnh nào thì tôi sẽ gửi cho cộng sự hoặc bạn bè xem trước, hỏi xem bức ảnh này có phản cảm không, có tiêu cực không, có nên đăng hay không.

Lê Bống có đoán được những thông tin nếu mọi người tìm kiếm tên của Lê Bống trên Google search không?

Có chứ. Tôi luôn search Google, chắc một tuần search một lần luôn đó. Ngày trước thì tôi không bao giờ tìm kiếm những từ khóa về Lê Bống đâu, nhưng gần đây tôi lại muốn biết là mọi người đang nhìn nhận như thế nào về mình. Tôi muốn biết hiện tại hình ảnh của mình hay là mọi thứ liên quan đến mình có đang tích cực hay không.

Vậy thì trong thời gian tới bạn mong khi search về Lê Bống sẽ còn những thông tin gì?

Thì tôi nghĩ là chắc gần nhất là ở Brunch Date Mùa 2 đi. Sẽ là một Lê Bống kết hợp với những từ khoá mà tích cực một chút.

Nhưng mà Lê Bống có sợ bản thân bị “tích cực độc hại” hay không?

Ngày trước tôi thường làm những điều mà bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, lan tỏa được những điều tích cực. Nhưng đến khi đăng lên mạng xã hội thì quá trời những bình luận tiêu cực, những ý kiến trái chiều luôn. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, không phải những gì mình làm và nghĩ đó là tích cực thì sẽ nhận lại được những điều tích cực tương đương vì lúc đó tôi vẫn chưa đủ hiểu biết, kinh nghiệm. Nên sau những lần như thế, dần dần mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn để những thông tin về mình, những điều mình làm sẽ mang đúng những giá trị như mình mong muốn.

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 4.

Được biết ngày trước Lê Bống không đọc bình luận về mình luôn, nghĩa là bạn đang né tránh những bình luận tiêu cực về mình? Vậy việc né tránh như thế sẽ có những mặt lợi và hại như thế nào?

Cái tích cực của việc không đọc bình luận là mình sẽ không đọc được những điều tiêu cực và những điều tiêu cực ấy sẽ không lảng vảng trong đầu mình quá nhiều. Giai đoạn đầu tiên khi tôi mới chớm nổi, lúc đầu thì có rất nhiều những bình luận tích cực và khi đọc nó tôi cảm thấy rất vui. Nhưng sau đó cũng bắt đầu có thêm rất nhiều những bình luận tiêu cực, những ý kiến trái chiều về tôi.

Ban đầu đọc những bình luận ấy, tôi mất ăn mất ngủ, khóc,... nói chung là bị stress trong một thời gian khá lâu. Lúc đấy bạn bè, người thân của tôi bảo rằng: “Thôi đọc bình luận làm gì, đọc mấy cái đấy mọi người có biết, có hiểu về mình đâu, mình kệ đi mình đừng đọc!”. Thế là tôi cũng nghe theo.

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 5.

Kể từ lúc ấy, mấy năm trời tôi không đọc một tí bình luận nào luôn, một bình luận cũng không. Điểm cộng của việc không đọc bình luận là tôi sẽ không bị ảnh hưởng đến từ những thứ tiêu cực nữa, tôi chỉ tập trung vào công việc và làm những điều mà mình thôi, khi đó mình sẽ có điều kiện để tập trung phát triển những thứ mình muốn.

Còn điểm trừ của việc không đọc bình luận chính là những hình ảnh của tôi đôi khi bị ý kiến trái chiều, một Lê Bống với hình ảnh tiêu cực. Khi ấy tôi mới cảm thấy không ổn, mình phải đọc dần các bình luận để mình biết được mọi người đang nhìn nhận mình như thế nào. Khi đọc rồi thì tôi mới thấy có những chỗ mọi người đang góp ý cho mình, có những chỗ này mình đang chưa hoàn thiện. Thế là tôi bắt đầu chắt lọc ra những lời nhận xét để thay đổi và hoàn thiện dần. Cứ thế mỗi một lần thay đổi, dần dần những bình luận tiêu cực về tôi càng ngày càng ít dần đi.

Thậm chí gần đây khi tôi đăng bất cứ một bài gì, hay đăng video trên TikTok tôi còn nhận lại được những bình luận tích cực, những lời động viên. Nhưng điều tôi thấy vui nhất chính là giờ đây, khi mọi người hiểu sai về mình thì tôi đã có một cộng đồng các bạn sẵn sàng đứng lên để ủng hộ, giải thích cho tôi: "Đâu, con bé nó không như thế đâu!". Đó cũng là một điều mà khiến cho tôi có thêm động lực thay đổi và dám đọc bình luận về mình hơn.

Có những bình luận nào ảnh hưởng trực tiếp tới Lê Bống hay gia đình không?

Lý do lớn nhất khiến tôi thay đổi vì tôi muốn những người xung quanh mình, những người yêu thương ủng hộ mình được hạnh phúc. Mẹ tôi, em gái và cả bạn bè tôi đều rất hay đọc những bình luận về Lê Bống và thậm chí đôi lúc mọi người cũng đứng ra bảo vệ và bênh vực mình. Tôi ý thức được việc những điều mình làm nếu cứ khiến cho những người xung quanh mình lúc nào cũng phải lo nghĩ cho tôi, hằng ngày họ cứ phải đấu tranh cho tôi, bênh vực cho tôi thì không được, rõ ràng mong muốn của mình là khiến cho những người xung quanh hạnh phúc cơ mà. Thế nên tôi phải thay đổi, phải làm thế nào để mọi người không phải lo lắng cho mình quá nhiều. Kể cả những bình luận cũng là thứ khiến cho tôi phải cố gắng thay đổi. Đến thời điểm hiện tại tôi cũng cảm thấy vui khi các em của tôi đã tự hào hơn về chị mình rồi!

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 6.

Ngày xưa tôi hay có những lời nhận xét tiêu cực, những lời bàn ra tán vào về mình. Tôi nghĩ em gái tôi cũng nghe được những lời không hay về chị, nhưng nó không kể cho tôi nghe. Khi đi học, em gái tôi cũng có nghe được những lời nhận xét về chị mình, nó từng bảo rằng nó luôn giấu không cho mọi người biết chị của nó là Lê Bống. Nó chỉ im lặng lắng nghe xem mọi người xung quanh nhận xét gì về chị của nó. Lúc đó tôi mới tự hỏi bản thân rằng: “Tại sao em gái mình lại phải giấu?” Tôi nhận ra rằng bản thân phải cố gắng, phải thay đổi ra sao để em mình khi nghe người khác kể về chị của nó sẽ phải cảm thấy tự hào, phải cảm thấy vui. Tôi không muốn em gái mình phải nghe mọi người kể về chị gái Lê Bống của nó suốt ngày chỉ lè lưỡi thế này, nhảy sexy thế kia rồi ngại và tự ti nữa.

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 7.

“Tôi không thích kiểu người khoe khoang”

Hiện tại Lê Bống có đang quen ai không?

Tôi làm quen với khán giả nè! (cười). Nói đùa chứ mọi người bảo tôi rằng không nên công khai chuyện tình cảm nên tôi cũng nghe theo là không công khai luôn!

Vậy gu người yêu của Lê Bống là người như thế nào?

Thật ra gu của tôi là một người bạn trai phải có tình yêu thương, có thể bảo vệ, chăm sóc được những người thân xung quanh.

Lê Bống: Khi đổi cách ăn mặc, mọi người giao tiếp với tôi tích cực hơn - Ảnh 8.

Lúc yêu Lê Bống có hết mình trong chuyện tình cảm không?

Chỉ tình cảm không thì cũng không nên, phải có cân bằng giữa lý trí nữa. Yêu phải là cả hai cùng nhau phát triển chứ!

Đối với Lê Bống một người đàn ông như thế nào sẽ bị xếp vào dạng đàn ông “red flag”?

Chắc là khoe khoang và hay “nổ”. Tôi không thích kiểu người phô trương quá nhiều.

Vậy thì “green flag” của Lê Bống là gì?

“Green flag” ở một người đàn ông là khi tôi thấy được người đó rất quan tâm và chăm sóc gia đình.

Cảm ơn Lê Bống về buổi trò chuyện!