Chợp mắt một cái, 12 năm học trôi qua nhanh như một tia chớp. Cảm xúc bịn rịn, xao xuyến, bồi hồi trong ngày bế giảng là thứ cảm xúc dễ thấy nhất của học sinh cuối cấp những ngày này. Mỗi ngôi trường, mỗi lớp học lại có những cách riêng để tạo dấu ấn đặc sắc của mình trong ngày cuối cùng của tuổi học trò này. Với trường Phổ thông Liên cấp Wellspring - trường song ngữ đầu tiên ở Việt Nam thì dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng những người tham gia lễ bế giảng năm học tối ngày 30/5 đó là sự chuyên nghiệp, chỉn chu mang phong cách quốc tế.
Buổi lễ tốt nghiệp chất đúng phong cách quốc tế
Nét xinh xắn, đáng yêu của 2 cô bạn Thu Hương và Hà Phương (12B1)
Cô bạn Đỗ Hoàng My gây xúc động với bài phát biểu Lá đơn xin nghỉ học
Bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới.
Không có những bài phát biểu dài dòng, buổi lễ thực sự là nơi dành cho học sinh cuối cấp, tôn vinh những điều mà các cô cậu học trò đã làm được trong suốt thời gian qua. Khoảnh khắc ít ỏi cuối cùng này là dành cho chính họ, họ được làm chủ sân khấu, được sống trọn vẹn, hết mình trong lần cuối được làm học sinh của mình.
Như cô Tuệ Minh, đại diện nhà trường đã chia sẻ: "Trên thế giới này, tất cả mọi giấc mơ sẽ chỉ được thực hiện khi các em có đủ yêu thích, đủ say mê và đủ kiên trì, bền bỉ để thực hiện ước mơ đó. Chúc các em luôn thành công và mãi tự hào là học trò của trường Wellspring."
Các thầy cô trong hội đồng giáo dục trao hoa, chứng nhận và kỷ yếu của trường cho học sinh khối 12
Những nụ cười rạng rỡ khi biết mình đã hoàn thành xuất sắc chặng đường gian khó vừa qua
Trong bài phát biểu cảm ơn thầy cô, cha mẹ đã sát cánh cùng mình trong suốt mấy năm qua, cô bạn Đỗ Hoàng My (lớp 12D) khiến cho cả hội trường xúc động với "Lá đơn xin nghỉ học": "Chúng con xin phép được viết lá đơn xin nghỉ học cuối cùng, ngày nghỉ học là hôm nay, ngày quay lại là không bao giờ! Chúc các thầy cô mãi giữ được ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, chúng con tự hào lắm khi được là học trò của thầy cô, chúng con sẽ trở về trong niềm hạnh phúc, trong những nụ cười và trong sự thành công."
Thêm một điều ghi điểm của các bạn học sinh trường song ngữ Wellspring đó chính là bài phát biểu cảm ơn những người thầm lặng nhất, đã hi sinh rất nhiều trong trường mà rất ít khi được nhắc đến như: Những đêm thức trắng để bảo vệ an ninh trường của bác bảo vệ; những lần đội mưa, đội nắng quét dọn sân trường sạch sẽ của các cô lao công; những yêu cầu in vội vàng, gấp gáp của học sinh cho các cô thủ thư; những viên thuốc, bông băng của các cô chú phòng y tế... Tất cả họ đều xứng đáng được vinh danh vì những đóng góp lặng thầm.
Cô giáo Tây trong trường cũng chiếm spotlight đêm bế giảng không kém học sinh vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình
Đây là những khoảnh khắc cuối cùng họ được ở bên nhau với tư cách là học sinh
Ai cũng ước rằng giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi, để khoảnh khắc đẹp nhất tuổi học trò này không bao giờ tan biến
"Tốt nghiệp rồi, chúc mày sẽ thật thành công trên đường đời"
Những gương mặt xinh xắn của các nữ sinh
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại" .