Đầu tháng 3, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bị tòa án xử thua cuộc trong vụ kiện về bản quyền truyền hình. Theo đó, họ sẽ phải trả món nợ 360 triệu baht (300 tỷ đồng) cho phía đối tác Siamsport.
Lý do vì FAT đã cố tình hủy thỏa thuận giữa hai bên. Đây là sai phạm của chủ tịch nhiệm kỳ cũ, ông Somyot nhưng nó khiến chủ tịch nhiệm kỳ hiện tại, Madam Pang , phải gánh chịu.
Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, bà đang phải huy động tất cả nguồn lực để cứu cơ quan của mình. Theo đó, ngoài việc tự bỏ 25 triệu baht tiền túi ra để giúp FAT không bị siết nợ và đóng băng tài khoản, bà còn chi thêm 5 triệu baht nữa (gần 4 tỷ đồng) để xây dựng quỹ hỗ trợ các chi phí hoạt động của FAT, bao gồm trợ cấp và chi phí di chuyển của hội đồng quản trị, nhằm giảm bớt gánh nặng trong thời gian FAT gặp khó khăn về tài chính.
Các đội tuyển Thái Lan khó có thể thi đấu tốt nếu không có sự hỗ trợ của Madam Pang
Bà Pang nói: "Để Hiệp hội không bị tịch thu tài sản có thể gây ra nhiều thiệt hại cho ngành công nghiệp bóng đá, cho dù đó là đội tuyển Thái Lan, cả nam và nữ hay các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp, tôi đã góp tiền túi 25 triệu baht. Ngoài ra, tôi cũng muốn bỏ thêm một số tiền để giúp cơ quan có thể vận hành trong giai đoạn này. Đây là các khoản viện trợ không hoàn lại”.
Có thể nói, bóng đá Thái Lan rất may mắn mới có được một vị chủ tịch như Madam Pang. Chưa cần xét tới hiệu quả công việc thì trong tình cảnh khó khăn, bà đang trở thành điểm tựa lớn nhất và gần như là duy nhất để chèo lái con tàu FAT vượt qua chông gai.
Năm nay, bóng đá Thái Lan sẽ có nhiều sự kiện quan trọng nhưng cơ quan điều hành lại hết tiền. Chắc chắn rằng nếu không có được nguồn kinh phí từ Madam Pang, họ sẽ điêu đứng.