Lấy phải chồng đồng tính, 16 triệu phụ nữ Trung Quốc mắc kẹt trong vũng lầy hôn nhân sống không bằng chết và nhận lấy kết cục bi thảm

HY LI, Theo Pháp luật và bạn đọc 21:52 28/03/2021

Không ít người cho rằng cách tàn nhẫn nhất để hủy hoại một cô gái là để cô ấy kết hôn với một người đồng tính nam.

Theo thống kê của chuyên gia nghiên cứu đồng tính Trung Quốc Trương Bắc Xuyên: "Có khoảng 20 triệu người đồng tính nam ở Trung Quốc đang trong thời kỳ sung sức, trong số đó có 80% sẽ kết hôn hoặc đã có gia đình".

Điều này đồng nghĩa có khoảng 16 triệu phụ nữ sắp hoặc đã kết hôn với người đồng tính nam. Và thứ đang chờ đợi họ trước sẽ là cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Những người "đồng thê" chết non

Tại Trung Quốc có một thuật ngữ đặc biệt ám chỉ vợ của những người đồng tính nam, đó là "đồng thê". Tương tự "đồng phu" chỉ những người đàn ông kết hôn với người đồng tính nữ.

Lưu Tư Kỳ là một trong những "đồng thê" đáng thương tại Trung Quốc. Trong mắt người ngoài, Lưu Tư Kỳ có một cuộc hôn nhân đáng ghen tị. Hai tháng sau khi kết hôn cô đã mang thai ở tuổi 34.

Trong lúc cuộc sống diễn ra đẹp như truyện cổ tích, thì Lưu Tư Kỳ phát hiện chồng có một số hành vi kỳ quặc như vội vàng tắt máy tính khi cô thức giấc giữa khuya cho con bú. Mãi đến một lần vô tình xem được đoạn trò chuyện của chồng, Lưu Tư Kỳ mới biết được người đầu ấp tay gối của mình hóa ra là người đồng tính.

Tất nhiên là cô không thể chấp nhận sự thật này và chọn cách giả vờ như chưa từng biết gì. Vào một đêm nọ, cô nghe rõ chồng đang gọi tên một ai đó trong mơ, hóa ra đó là tên của người đàn ông khác.

Lấy phải chồng đồng tính, 16 triệu phụ nữ Trung Quốc mắc kẹt trong vũng lầy hôn nhân sống không bằng chết và nhận lấy kết cục bi thảm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuyệt vọng, cô lật bài ngửa với chồng rồi đăng lá thư tuyệt mệnh lên diễn đàn đồng tính nam mà chồng đang tham gia, chuẩn bị nhảy lầu để kết thúc bi kịch. May mắn thay, lúc này bố ruột của cô đã gọi điện thoại và bảo cô về nhà cho con uống sữa.

"Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ, người mà tôi tin yêu nhất trên đời đã lừa dối tôi suốt 10 năm qua. Nếu không có cuộc điện thoại từ bố, tôi đã nhảy lầu chết đi rồi", Lưu Tư Kỳ kể lại.

Kể từ đó, đứa bé trở thành lý do sống của Lưu Tư Kỳ. Lá thư tuyệt mệnh trước đó đã gây náo loạn diễn đàn đồng tính nam khiến Lưu Tư Kỳ được nhiều "đồng thê" biết đến. Từ đó, cô lập nên nhóm các "đồng thê" sớm nhất tại Trung Quốc dành cho những phụ nữ đang rơi vào tình cảnh giống mình.

Lưu Tư Kỳ phát hiện, tất cả "đồng thê" đều phải đối mặt với những vấn đề giống nhau:

- Cuộc sống vô tình.

- Chồng ngoại tình.

- Đôi lúc còn là bạo hành gia đình.

Trong mắt nhiều người chồng đồng tính nam, cưới vợ là một chuyện đáng hổ thẹn, sinh con cũng chỉ là một nhiệm vụ. Sau khi con ra đời, họ sẽ đưa ra nhiều lý do để từ chối gần gũi với vợ và hầu như đều duy trì một cuộc hôn nhân không tình dục. Đồng thời, họ sẽ ra ngoài tìm kiếm một người tình khác.

Sự lạnh nhạt trong hôn nhân như thế này chính là một kiểu bạo hành gia đình và trong nhiều trường hợp nó sẽ phát triển thành bạo lực thật sự.

Một người phụ nữ tên Vương Ngọc Mai đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình khi kể lại cuộc hôn nhân địa ngục cô từng trải qua. Suốt 15 năm đó, người chồng không hề chạm vào cơ thể cô. Anh ta liên tục cãi vã, xô xát, có lần đập đầu Vương Ngọc Mai vào tường và thậm chí còn kề dao vào cổ cô.

Khi những "chiếc máy đẻ" không còn giá trị

Cách đây không lâu, một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện khiến không ít người thương xót. Người chồng vốn là con trai độc nhất trong gia đình, gia cảnh khá giả, còn người vợ chỉ là cô gái bình thường.

Khi vừa gặp nhau, cô gái trẻ và chàng trai này đã cảm mến nhau và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Điều khiến cô hạnh phúc hơn là được mẹ chồng đối xử rất tốt, không khác mẹ ruột. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn ngay khi người vợ sinh con.

Trong những trường hợp thông thường, khi vợ sinh con thì người chồng sẽ đồng hành bên cạnh. Nhưng trong câu chuyện này, người chồng không hề xuất hiện sau khi đứa bé ra đời 23 ngày. Khi hỏi mẹ chồng thì bà trả lời rằng không biết gì cả.

Cuối cùng cũng có một ngày người chồng xuất hiện. Anh nựng nịu đứa bé với ánh mắt ấm áp nhưng khi người vợ chạm vào người thì lại tỏ vẻ căm ghét. Hơn 20 ngày chờ đợi chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng của chồng khiến cô bật khóc và liên tục hỏi: "Anh sao vậy? Anh có người khác rồi sao?". Anh ta phủ nhận và khuyên cô đừng nghĩ linh tinh.

Lấy phải chồng đồng tính, 16 triệu phụ nữ Trung Quốc mắc kẹt trong vũng lầy hôn nhân sống không bằng chết và nhận lấy kết cục bi thảm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lại một lần khác, khi chồng đi vệ sinh, cô phát hiện trong điện thoại của chồng có tin nhắn mới: "Chồng ơi, tối nay em muốn có anh". Trước thời điểm này cô vẫn luôn nhẫn nhịn vì tin rằng chồng sẽ ở cạnh mình vì đứa con chung. Chính tin nhắn kia đã phá hủy sự cam chịu của cô.

Sau khi thuê thám tử điều tra, cô mới phát hiện một bí mật kinh khủng: Chồng ngoại tình với một gã đàn ông khác. Không thể im lặng thêm nữa, cô đưa tất cả hình ảnh mình có được trước mặt chồng để chứng minh rằng mình đã biết hết tất cả. Thế nhưng mặc kệ cô có gào khóc thế nào thì người chồng vẫn bỏ đi mà không nói lời nào.

Đến hôm sau, mẹ chồng liên lạc bảo muốn đưa đứa bé đi dạo chơi. Tuy nhiên, từ đó trở đi, cô không còn gặp lại mẹ chồng cũng như đứa con ruột thịt của mình nữa. Cả gia đình nhà chồng đã "bốc hơi" không dấu vết. Cô hoảng loạn tìm con khắp nơi, rong ruổi không biết bao nhiêu là ngõ ngách trong hơn 700 ngày đêm nhưng đều vô vọng.

Mãi đến sau này cô mới hiểu rõ, mẹ chồng vốn biết con trai đồng tính từ lâu nhưng vì tài sản thừa kế, cô bất đắc dĩ trở thành kẻ bị gạt. Họ cần người sinh con, và khi việc đó đã xong xuôi cũng là lúc cô không cần phải là "vợ".

Dưới con mắt của những người đồng tính nam ấy, kết hôn chỉ là vì nối dõi tông đường. Thậm chí đôi lúc họ cảm thấy mình mới là nạn nhân khi không được hưởng hạnh phúc đúng với bản chất của mình.

Lấy phải chồng đồng tính, 16 triệu phụ nữ Trung Quốc mắc kẹt trong vũng lầy hôn nhân sống không bằng chết và nhận lấy kết cục bi thảm - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Một người phụ nữ họ Mã nhiễm HIV nhưng không biết mình bị lây nhiễm từ đâu. Cho đến một ngày, khi đang nằm viện điều trị, cô tình cờ gặp lại chồng cũ. Hóa ra anh ta nhiễm HIV, và đương nhiên cô bị lây từ anh.

Theo dữ liệu của giáo sư Trương Bắc Xuyên, đồng tính nam là nhóm có nguy cơ mắc HIV khá cao. Hậu quả, nhiều trong số các "đồng thê" có nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục nếu như phối ngẫu của mình vẫn đang cố gắng che đậy tính dục bằng cách sinh hoạt giường chiếu với vợ mình.

Trong một trường hợp khác, giáo sư đại học Từ Khiết là một phụ nữ luôn khao khát tình yêu. Không ngờ sau khi kết hôn, chồng cô không những không đoái hoài đến cô, mà anh ta còn có người đàn ông khác ở bên ngoài một cách công khai.

Sau đó, Từ Khiết nộp đơn xin ly hôn nhưng gia đình chồng lập tức ngăn cản bằng mọi cách. Mẹ chồng cô thản nhiên nói, cô có thể đi tìm người đàn ông khác mà thỏa mãn, miễn là vẫn sinh con cho gia đình họ là được. Không thể thuyết phục, họ cố ra sức ép, nhưng cô nhất quyết từ bỏ. Mặc dù Từ Khiết ra đi tay trắng nhưng ít ra cô vẫn còn may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác.

Hơn 90% "đồng thê" có các triệu chứng trầm cảm

La Hồng Linh là một giảng viên của Đại học Tứ Xuyên, vốn là một cô gái năng động, xinh đẹp và tự lập nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, La Hồng Linh lại chọn kết hôn với Trình Kiến Sinh khi chỉ mới hẹn hò 5, 6 tháng.

Vốn nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ ngọt ngào hơn nhưng lúc này Trình Kiến Sinh dường như đã trở thành con người khác, anh ta thường về nhà lúc 10h tối vì lý do tập gym.

4 tháng sau, La Hồng Linh phát hiện bí mật của chồng. Khi chồng đang tắm, cô vô tình đọc được tin nhắn từ một người đàn ông khác gửi và quyết định hỏi thẳng thì đối phương do dự, không dám thừa nhận. Anh ta cũng chẳng đồng ý lời đề nghị chia tay.

Lúc đấy, Trình Kiến Sinh chỉ gửi tin nhắn xin lỗi ngắn gọn: "Dù sao thì anh cũng tự thấy bản thân rất vô sỉ, anh là một tên khốn không đáng để em phải đau lòng". Anh ta thừa nhận việc lừa hôn là để che đậy xu hướng tính dục thật sự của mình.

Lấy phải chồng đồng tính, 16 triệu phụ nữ Trung Quốc mắc kẹt trong vũng lầy hôn nhân sống không bằng chết và nhận lấy kết cục bi thảm - Ảnh 4.

Hình ảnh khi còn sống của La Hồng Linh. Cái chết của cô từng khiến dư luận Trung Quốc xôn xao một thời gian

Tâm lý suy sụp kéo dài khiến La Hồng Linh rơi vào trầm cảm. Rạng sáng ngày 15/6/2012, La Hồng Linh nhảy từ tầng 13 của chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ. Trước đó, cô đã khóc rất nhiều với mẹ và sau đó để lại vài dòng tâm sự cuối cùng trên MXH:

"Anh có biết bao nhiêu cơ hội, sao không tha cho em một lối thoát, tại sao anh lại kéo em vào vũng lầy? Sau khi kết hôn anh chỉ nhìn, em đau đớn tìm sự giúp đỡ khắp nơi. Từ việc lên mạng tìm người tư vấn đến chuyện gặp chuyên gia tâm lý, không cách nào em không thực hiện. Nhưng anh chỉ lạnh lùng quan sát em vẫy vùng, vẫn tiếp tục lừa dối em như thế".

"Anh có cắn rứt lương tâm hay không khi dùng tiền của em mua quà tặng người đàn ông khác...".

"Thế giới này thật sự rất mệt mỏi, vậy thì cứ để mọi thứ kết thúc đi".

Vụ tự tử của La Hồng Linh không phải trường hợp duy nhất. Theo số liệu điều tra tại Trung Quốc năm 2015, hơn 90% "đồng thê" có các triệu chứng trầm cảm và hơn 10% "đồng thê" có hành vi tự sát.

Bên cạnh đó, hơn 90% "đồng thê" ở Trung Quốc từng bị bạo hành gia đình, trong đó có 38,7% từng bị hành hung, 37,6% đối mặt với sự lạnh nhạt và 15% bị bạo hành nghiêm trọng.

Phần mình, những người đồng tính nam cho rằng chính sức ép về định kiến xã hội, sức ép về việc phải sinh con đẻ cái, phải "nối dõi tông đường" ngăn không cho họ được phép được là chính mình. Họ chung sống với người vợ mà họ không hề cảm thấy yêu, phải lén lút trong bóng tối tìm người đồng điệu, phải "làm những điều mà theo họ là trái với lương tâm". Bản thân những người đồng tính này cũng chẳng hề vui sướng.

"Chúng tôi cũng muốn ở cạnh người mình yêu nhưng không thể tiến đến hôn nhân. Chúng tôi có thể làm được gì đây?".

Tuy nhiên, dù phải đối mặt với áp lực lớn đến thế nào thì đó cũng không phải là lý do để một người lừa dối trong hôn nhân.

Nguồn: Sohu