Ba chị em đều lấy chồng ngoại quốc và các chàng rể đến từ 3 nước khác nhau, do không biết ngôn ngữ của nhau nên gia đình này phải giao tiếp bằng cử chỉ và biểu cảm.
Nhiều năm ở Việt Nam, anh Major đã "hòa tan" với văn hóa của người Việt. Và dù chưa nói tốt tiếng Việt song chàng rể Tây lại là tâm điểm gây cười mỗi khi gia đình sum họp.
"Ngày vợ chồng mình mua nhà, Jo lái xe đến ở 3 ngày để giúp dọn dẹp, chuyển nhà. Khi mình sinh em bé thứ hai, chính chồng mình đã nhờ Jo làm bố đỡ đầu cho con", Hương cho biết thêm.
Bỏ sự nghiệp theo chồng Tây, chị Kim Thơ vẫn gặp không ít khó khăn khi làm quen với văn hoá, phong tục mới ở xứ người. Đã nhiều lần, chị định bỏ về nước.