Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi!

Thu Hương, Theo Helino 08:32 24/07/2018

Chị em lấy chồng thì nhất định phải chọn người như anh ấy!

Chồng không tật xấu, rượu chè, cờ bạc, bóng đá, không dùng facebook, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho vợ con. Hơn thế, chồng còn cực kỳ tâm lý với vợ, khi sẵn sàng vào bếp, đắp mặt nạ làm đẹp cho vợ, nắm tay động viên khi vợ sinh con. Đọc đến đây, có lẽ sẽ không ít chị em phải xuýt xoa, thậm chí ngờ vực rằng trên thế giới, mẫu đàn ông hoàn hảo thế này đã "tuyệt chủng" từ lâu.

Ấy vậy mà, Huỳnh Điệp (sinh năm 1995) lại có may mắn kén được người đàn ông "quý hiếm" đến vậy trong đời. Câu chuyện dưới đây của bà mẹ 2 con này, hi vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các chị em khi bước vào hôn nhân .

Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 1.

Điệp và Thông đã có 2 con nhưng tình cảm vẫn rất gắn bó như vợ chồng son.

Điệp cho biết ông xã cô tên Thông (sinh năm 1995). Nếu phân tích chi tiết, Thông quả là mẫu đàn ông hoàn hảo, bởi mọi tật xấu thường thấy của cánh mày râu, gần như anh đều không có. Thông không rượu chè, cờ bạc, bóng đá, thậm chí là không chơi facebook luôn. Nếu như nhiều chị em khác từng lo lắng việc chồng "thả thính" bừa bãi trên mạng xã hội thì Điệp lại chưa từng mảy may nghĩ ngợi về điều này, bởi cô biết ứng dụng facebook trong máy điện thoại của chồng mình chỉ để... gọi cho con vợ con mỗi khi về ngoại.

Bình thường đi làm thì thôi nhưng về đến nhà là san sẻ với vợ mọi việc. Nếu vợ nấu ăn thì chồng rửa chén, vợ lau nhà thì chồng quét nhà. Đêm đến thì chồng chăm con cho vợ ngủ. Những khi con ốm đau, chồng cũng thức cả đêm để trông con, cho vợ được ngủ ngon.

"Trong mắt mình, chồng là người tuyệt vời lắm, vì đi đâu làm gì, anh đều nói với vợ cả. Chồng hiểu hết những tính cách của mình, biết vợ thích gì, ghét gì. Ví dụ như mình thích ăn chè bưởi có nhiều nước cốt dừa, ăn chè thái có nhiều hạt đác, cơm tấm thì ăn sườn bì kèm ớt xiêm xin thêm. Nói chung là mọi món ăn mình thích gì, chồng đều rõ hết", cô vợ "tốt số" cho hay.

Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 2.

Thông chăm chút cho vợ từng chút một, từ việc chăm sóc nhan sắc...

Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 3.
Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 4.

... Đến chăm con.

Cũng vì có được một người chồng hoàn hảo như thế mà bất cứ ai quen biết vợ chồng Điệp đều mừng cho cô vì may mắn tìm được người tốt như vậy.

Điệp và Thông quen nhau khi Điệp lên thành phố đi làm thêm. Vừa lên được vài ngày, cô đã gặp Thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Ấn tượng bởi nét dễ thương của Điệp, Thông đã chủ động xin số điện thoại và về nhắn tin làm quen. Ban đầu, Điệp chỉ nghĩ là hai người sẽ giữ mối quan hệ làm bạn bè thôi, nhưng thời gian đó cô sống xa nhà, không có ai ở bên cạnh, rồi cả lúc ốm đau. Thông thì rất hay liên lạc, lại quan tâm Điệp hết mực. Lâu dần, nói chuyện và gặp gỡ nhiều hơn, cả hai yêu nhau từ lúc nào không hay. Đám cưới đến cũng khá nhanh sau đó.

Từ ngày yêu nhau, Điệp vẫn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nhưng khi về chung sống, chứng kiến sự lo lắng, chăm sóc vợ con từng chút một, cô lại càng có niềm tin rằng Thông chính là người chồng lý tưởng mà cô chờ đợi suốt bấy lâu. "Lúc yêu, anh ấy đã tình cảm rồi nhưng cưới về mới thấy, anh ấy khiến mình bất ngờ nhiều hơn với sự mong đợi", Điệp kể.

Sự thực thì không phải chuyện gì cũng tốt đẹp hoàn hảo từ khi mới bắt đầu. Điệp và Thông cũng như bao cặp đôi khác, cũng có những điểm chưa hài lòng về nhau. Nhưng ưu điểm của họ chính là biết rút ra kinh nghiệm từ những điều chưa tốt đó, để cùng nhau đi lên. "Nhìn chung thì cũng có những lúc vợ chồng mình không hiểu nhau, cũng hay cãi vã hồi đầu khi mới cưới. Nhưng theo thời gian, hai đứa dần đồng cảm hơn với nhau, biết thông cảm và chấp nhận những khuyết điểm của nhau hơn", Điệp chia sẻ.

Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 5.

Hình ảnh Điệp ghi lại khi chồng đưa đi đẻ.

Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 6.

Câu chuyện của Điệp đã truyền cảm hứng lấy chồng cho các chị em.

Lấy chồng phải thế này mới bõ công “kén”: Không tật xấu, không “thả thính” facebook, chiều vợ thì thôi rồi! - Ảnh 7.

Đôi bạn trẻ đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

Đến giờ, khi Điệp đã 2 lần sinh con nhưng vẫn luôn được chồng yêu chiều chẳng khác gì vợ chồng son rỗi. Cô không thể quên 2 lần sinh nở, đều được chồng đưa đi, thấy vợ đau thì cầm tay vợ không rời, xoa đầu vuốt tóc vợ động viên dù không biết phải giúp vợ việc gì để qua cơn đau đẻ.

"Kỷ niệm về chồng thì nhiều lắm nhưng mình nhớ nhất là thời gian khó khăn mà anh ấy luôn bên mình. Mình kinh doanh 3 năm nay, hồi ban đầu vấp ngã nhiều, lúc nào cũng trong tình trạng stress mệt mỏi. Chính ông xã luôn động viên vợ cố gắng, không khi nào la mắng hay bắt vợ phải nghỉ việc. Chính vì anh ấy mà mình mới có được ngày hôm nay, thành công của mình là nhờ chồng 50% bởi anh luôn đứng phía sau giúp vợ", Điệp bộc bạch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày