20 tuổi, Tuyết Ngân quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim. Để rồi 10 năm sau, khi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, cô thấy bản thân quá may mắn vì lấy được người đàn ông tuyệt vời.
Sau gần 15 năm chung sống, chị Mai đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ông xã không phải người quá lãng mạn nhưng luôn quan tâm đến chị bằng cách nhẹ nhàng, giản dị nhất.
An kể: "Gặp thôi ba mẹ mình đã rất thích và khen luôn nhan sắc của anh. Sau đó biết thêm về tính cách thì ba mẹ càng quý và coi Joel như con trai ruột luôn".
Về phía gia đình Ehman, ban đầu họ cũng không ủng hộ con trai mình nhưng về sau lại chủ động đi làm giấy xác nhận Ehman độc thân và đồng ý cho con sang Việt Nam.
Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã bóc trần góc khuất đằng sau trào lưu lấy chồng Hàn. Một thực trạng đang gây nhức nhối là các cô gái Việt được giới thiệu chẳng khác gì việc "rao bán" một món hàng trên YouTube.
Lan kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc hơn mình 15 tuổi. Tuy nhiên chỉ sống ở nhà chồng được 25 ngày thì Lan đã phải nhảy lầu tự tử vì bị gia đình chồng đối xử tệ bạc.