Mỗi người nghệ sĩ đều có riêng cho mình một hình mẫu lý tưởng, một nguồn cảm hứng sáng tác và với nhiếp ảnh gia Alexandra Bochkareva, nàng thơ của cô chính là những mái tóc đỏ đầy thu hút. Khung cảnh người xem thường bắt gặp trong các tác phẩm của Alexandra chính là hình ảnh thiếu nữ với mái tóc đỏ dài thướt tha trong khu rừng sâu, có lẽ cũng vì vậy mà những bức hình của cô được ví như một câu chuyện cổ tích thần tiên.
Nữ nhiếp ảnh gia đến từ St. Petersburg đã có kinh nghiệm 4 năm trong nghề.
Không tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, Alexandra tự mình tìm hiểu kiến thức nhiếp ảnh qua sách báo và rút kinh nghiệm sau mỗi lần bấm máy.
Người mẫu đầu tiên của Alexandra chính là bạn bè và người thân trong gia đình.
Tuy nhiên, nàng thơ, nguồn cảm hứng của nhiếp ảnh gia lại là những mái tóc đỏ. Không khó để nhận ra rằng nhân vật chính trong các tác phẩm của Alexandra là những thiếu nữ với mái tóc đỏ quyến rũ.
Bên cạnh những cô nàng xinh xắn, một người bạn "tóc đỏ" khác cũng được Alexandra yêu quý. Đó chính là chú cáo lửa.
Sự kết hợp của người con gái mộng mơ cùng chú cáo lửa tạo nên khung cảnh nên thơ như trong những câu chuyện cổ tích.
Chú cáo lửa đã được thuần hóa có tên Alice, là một "mẫu ảnh" thường xuyên góp mặt trong các shoot hình của Alexandra.
Tất cả các bức hình đều không được sắp đặt trước. Chú cáo Alice và người mẫu tự nhiên làm quen, chơi đùa cùng nhau và nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia là bắt lấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Không chỉ có đôi mắt xanh xám của cô gái mà cả đôi mắt rực lửa của chú cáo đỏ đều khiến người xem mê mẩn.
Các tác phẩm của Alexandra luôn là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
(Nguồn: MMM)