Làng cổ bị thiên nhiên "nuốt chửng" ở Trung Quốc

Hoàng Linh - Trà Khánh/VTC, Theo VTC 15:58 10/10/2022

Làng cổ Hậu Đầu Loan tại đảo Thặng Sơn thuộc quần đảo Thặng Tứ trên bờ biển phía Đông Trung Quốc gần đây trở thành một điểm nóng du lịch vì vẻ đẹp kì bí của nó.

Hậu Đầu Loan từng là một ngôi làng chài trù phú. Dân số những năm 1980 của làng là hơn 3.000 người. Tuy nhiên, vì vị trí địa lý không thuận lợi và xa khu trung tâm đảo Thặng Sơn, người dân Hậu Đầu Loan bắt đầu chuyển đến nơi khác sinh sống và nó được sáp nhập vào ngôi làng gần đó vào năm 2002.

Một ngôi làng ma mị trở thành điểm đến du lịch

Hậu Đầu Loan tưởng chừng sẽ mãi ngủ yên nhưng lại một lần nữa "thức giấc" khi những bức ảnh hút hồn người xem được lan truyền rộng rãi tại Trung Quốc. Thế nhưng các nhà quản lý tại đây lo ngại vì trước những ảnh hưởng của lượng khách du lịch tăng đột biến.

Làng cổ bị thiên nhiên nuốt chửng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngôi làng chìm trong mờ ảo khói sương. (Ảnh: Johannes Eisele/Getty Images)

“Đường dây điện thoại của chúng tôi liên tục bị gián đoạn và ngày càng nhiều khách tới đây du lịch hơn”, Chen Bo, một quan chức của đảo Thặng Sơn chia sẻ khi làng Hậu Đầu Loan được nhiều người biết tới.

“Làng Hậu Đầu Loan của đảo Thặng Sơn chưa sẵn sàng mở cửa với du khách… Chúng tôi mong các du khách giữ gìn sự yên tĩnh vốn có của làng”, ông Chen Bo nói thêm.

Nhưng giờ đây, làng cổ Hậu Đầu Loan đã sẵn sàng đón tiếp du khách đến thăm quan.

Khám phá Hậu Đầu Loan

Sau gần hai năm chuẩn bị, Hậu Đầu Loan tuy gần như vẫn còn rất hoang sơ - đã nắm bắt cơ hội triển khai thành một địa điểm du lịch và đem lại thu nhập cho người dân nơi đây. Với 3 USD, du khách có thể thưởng thức bao quát cảnh vật kì ảo của ngôi làng trên một điểm ngắm từ xa. Còn với vé tham quan 8 USD, khách du lịch có thể trực tiếp thăm thú quanh ngôi làng cổ, nhưng có một số khu vực bị hạn chế do nhiều công trình bên trong Hậu Đầu Loan đã xuống cấp theo năm tháng.

Danh tiếng của làng Hậu Đầu Loan làm sống dậy ngành du lịch tại đảo Thặng Sơn. Nhiều khu lưu trí dành cho khách du lịch mọc lên xung quanh đảo để phục vụ du lịch. Theo như các tờ báo địa phương, ngôi làng bị "bỏ quên" này đã chào đón hơn 90.000 lượt du khách trong năm 2021, đem lại nguồn thu 470.000 USD cho đảo.

Làng cổ bị thiên nhiên nuốt chửng ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Tham quan quanh ngôi làng có thể cần đến vài giờ đồng hồ. (Ảnh: Johannes Eisele/Getty Images)

Giờ đây làng Hậu Đầu Loan lẫn đảo Thặng Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng vào cuối tuần của Thượng Hải.

Quần đảo Thặng Tứ, cách Thượng Hải khoảng 64 km, là quần đảo duy nhất được chính thức tuyên bố là Khu thắng cảnh quốc gia ở Trung Quốc. Nằm ở cực đông với hơn 400 đảo nhỏ và tự hào có một trong những trang trại cá lớn nhất Trung Quốc. Từ trước đó Thặng Tứ đã nổi tiếng vì có hải sản tươi ngon và thu hút rất nhiều khách từ Thượng Hải.

Hành trình tới Hậu Đầu Loan

Thời gian tốt nhất để tận hưởng trọn vẹn thắng cảnh nơi đây là vào mùa hè - khi cây cối tươi tốt nở rộ. Để đặt chân tới Hậu Đầu Loan, du khách cần đi qua nhiều chặng. Một số chuyến phà chạy nối đại lục Trung Quốc tới đảo Cẩu Kỷ, từ đảo này đi qua một cây cầu bé là tới Thặng Sơn.

Một chuyến khởi hành phà hàng ngày lúc 9h25 mỗi buổi sáng từ bến tàu trên đảo Chu San, Thượng Hải. Du khách muốn đi phà có thể mua vé và bắt xe buýt lúc 7h15 sáng từ Trung tâm Du lịch Cầu Nanpu Thượng Hải. Đi xe buýt sẽ mất khoảng 1,5 giờ và đi phà mất khoảng 3,5 giờ. Tới nơi, những chiếc taxi sẽ chờ sẵn để đưa du khách sang làng Hậu Đầu Loan.

Làng cổ bị thiên nhiên nuốt chửng ở Trung Quốc - Ảnh 3.
Làng cổ bị thiên nhiên nuốt chửng ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Ngôi làng có khí hậu mát mẻ ngay giữa mùa hè oi bức. (Ảnh: Johannes Eisele/Getty Images)

Một chuyến phà khác khởi hành từ bến Zhoushan Shenjiamen Ban Shengdong tại Chiết Giang lúc 7h45 sáng tới đảo Cẩu Kỷ. Du khách được khuyến cáo nên đặt vé sớm vì số lượng có hạn.

Những du khách nghỉ chân qua đêm có thể đặt trước vé hai chiều và taxi thông qua khách sạn hoặc khu lưu trú.