Lặn ngắm san hô, cô gái 21 tuổi mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công, mẹ đứng trên bờ gào thét vô vọng

L.T, Theo Helino 23:00 27/06/2019

Cô gái trẻ bị thương nặng khắp cơ thể, cánh tay phải bị rách, cánh tay trái có nhiều vết răng cá mập, cả chân và vùng mông cũng vậy.

Jordan Lindsey, cô sinh viên 21 tuổi đến từ Torrance, bang California (Mỹ) cùng gia đình đến nghỉ dưỡng tại quần đảo xinh đẹp nổi tiếng Bahamas. Đây là một quần đảo với 700 hòn đảo, cồn và đảo nhỏ, nằm trong Đại Tây Dương, ở phía đông nước Mỹ. Hàng năm, Bahamas thu hút rất nhiều khách du lịch đến nghỉ dưỡng.

Vào ngày 26/6, Lindsey cùng bố mẹ đi thuyền du lịch đến hòn đảo Rose, thuộc vùng biển Bắc Đại Tây Dương, để lặn bằng ống thở ngắm san hô và tận mắt nhìn thấy những chú lợn biết bơi thân thiện, đáng yêu nổi tiếng ở nơi đây. Thế nhưng, bố mẹ của Lindsey cũng không ngờ chuyến đi này lại cướp mạng sống của con gái họ nhanh đến vậy.

Lặn ngắm san hô, cô gái 21 tuổi mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công, mẹ đứng trên bờ gào thét vô vọng - Ảnh 1.

Jordan Lindsey, sinh viên 21 tuổi đến từ Torrance, bang California, Mỹ.

Lindsey chụp ảnh vui vẻ trước khi gặp nạn.

Vào khoảng 14h chiều, Lindsey đang lặn dưới nước thì những con cá mập xuất hiện, chúng tấn công cô gái trẻ khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Bố mẹ của Lindsey cho biết họ nhìn thấy những con cá mập tiến đến gần con gái và hét lớn để cảnh báo cô nhưng Lindsey không nghe thấy.

Lindsey được đưa vào bờ và đưa đến Bệnh viện ở Nassau nhưng cô gái trẻ đã tử vong, theo Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết. Cô bị thương nặng khắp cơ thể, cánh tay phải bị rách và cánh tay trái có nhiều vết răng cá mập, cả chân và mông cũng vậy. Các nhà điều tra tin rằng có ít nhất 3 con cá mập tấn công cô gái.

Lặn ngắm san hô, cô gái 21 tuổi mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công, mẹ đứng trên bờ gào thét vô vọng - Ảnh 3.

Hình ảnh con cá mập đã tấn công Lindsey.

"Chúng tôi xin xác nhận một công dân Hoa Kỳ ở Bahamas đã tử vong sau vụ cá mập tấn công vào ngày 26 tháng 6", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bahamas nói với ABC News.

Cơ thể của Lindsey hiện sẽ được đưa đến Bệnh viện Princess Margaret ở Nassau để khám nghiệm tử thi và sau đó được Đại sứ quán Mỹ chuyển đến California, các nhà chức trách cho biết.

Cha của Lindsey, ông Michael Lindsey, nói với NBC: "Tên con bé là Jordan Lindsey. Chúng tôi đã nhớ con rất nhiều. Đó là một cô gái rất chu đáo, yêu tất cả các loài động vật. Thật trớ trêu khi con bé chết vì bị cá mập tấn công".

Một trang GoFundMe đã được chị gái Madison của Lindsey lập ra để giúp đỡ chi phí cho tang lễ của cô.

Lặn ngắm san hô, cô gái 21 tuổi mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công, mẹ đứng trên bờ gào thét vô vọng - Ảnh 4.

Vị trí hòn đảo Rose trên bản đồ.

"Jordan Lindsey là một cô con gái đáng yêu, là người thân thiện và hòa đồng. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, Lindsey đã bị cá mập tấn công ở Bahamas", trang này viết. Thi thể của Lindsey cần phải được đưa từ Bahamas trở về quê nhà ở California, vì vậy chi phí khá tốn kém. Trang GoFundMe này được lập ra để giúp gia đình Lindsey chi trả cho mọi chi phí đi lại và tang lễ.

Lặn ngắm san hô, cô gái 21 tuổi mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công, mẹ đứng trên bờ gào thét vô vọng - Ảnh 5.

Lindsey chụp ảnh cùng gia đình trước khi gặp nạn.

Một cuộc điều tra đang diễn ra, Lindsey là nạn nhân duy nhất trong vụ tấn công.

"Bộ Du lịch, thay mặt Chính phủ và nhân dân Bahamas, bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của nạn nhân vụ cá mập tấn công hôm thứ Tư (26/6) ngoài khơi đảo Rose, gần New Providence", Bộ Du lịch và Hàng không của Khối thịnh vượng chung ở Bahamas cho biết trong một tuyên bố. Đây là vụ cá mập tấn công khách du lịch đầu tiên ở Bahamas trong hơn một thập kỷ, theo Viện nghiên cứu cá mập của quần đảo này.  

(Nguồn: Daily mail)