Lần đầu nhờ chồng xẻ quả roi cho ăn, cô gái “tá hoả” khi nhìn thấy thành phẩm: Nhưng điều dân mạng tranh cãi nhất lại là đây!
Bên cạnh cách cắt roi “như đến từ hành tinh khác” của anh chồng, còn 1 chi tiết khác về loại quả này khiến cư dân mạng dành sự quan tâm đặc biệt.
- Hí hửng mua được lọ tương ớt đặc sản ở Sa Pa về, cô gái không ngờ vì tạo ra "vụ nổ" như hiện trường... án mạng
- Ăn những loại củ quả này mãi nhưng chưa chắc bạn biết hết quá khứ “gây sốc” của chúng: Màu sắc khác hẳn bây giờ, hầu như đều không ăn được
- Món gỏi “cầu kỳ” nhất Việt Nam: Từ tên gọi, nguyên liệu đến cách thưởng thức đều phức tạp, có tiền chưa chắc ăn được
Kể từ khi tham gia các hội nhóm review ẩm thực trên Facebook, bên cạnh những "thảm hoạ" ăn uống khiến ai cũng cười ra nước mắt, dân tình lại được dịp tìm tòi và khám phá thêm biết bao món ngon đặc sản của từng địa phương hay những sự thật thú vị mà trước giờ chưa từng biết đến.
Như mới đây, một cô gái đăng đàn khoe rằng mình được chồng bổ quả roi cho ăn. "Vào 1 ngày đẹp trời, em được chồng bổ cho quả roi ăn để giải nhiệt cuộc sống. Chồng mang lên em còn giật mình tưởng quả gì mới mua về cho em ăn thử. Chồng bảo bổ thế này cắn nhiều, cảm giác ăn được nhiều các bác ạ!"
Chuyện là thay vì bổ dọc thành từng múi cau như nhiều loại trái cây khác, anh chồng nhà này lại… cắt ngang thành từng khoanh tròn. Đó giờ chưa thấy ai xẻ quả roi "ngược đời" kiểu này cả!
Lần đầu anh chồng vào bếp trổ tài xẻ roi cho vợ ăn, kết quả lại khiến bao người "cười ra nước mắt"!
Bên dưới phần bình luận, không ít dân mạng cho rằng loại trái cây này ăn ngon nhất là cho vào miệng cắn cả trái thì mới cảm nhận hết được độ giòn, vị ngon ngọt của nó. Số khác lại sợ quả roi hay có sâu bên trong, tốt nhất vẫn nên gọt ra đàng hoàng rồi chấm muối thưởng thức.
Nhiều người cho rằng quả roi ăn ngon nhất là rửa sạch rồi cắn nguyên trái hoặc bổ ra theo hình múi cau. - (Ảnh: Nguyen Thi Huyen, Phươngg Min'ss, Linh Lan)
Bên cạnh cách cắt và ăn roi, cái tên của loại quả này mới là chủ đề bàn tán gây xôn xao hơn bên dưới bài đăng. Theo đó, roi (hay còn gọi doi, gioi, roi hoa trắng) là cách gọi thông dụng của người miền Bắc dùng để chỉ quả mận trong miền Nam. Ở miền Trung, người ta lại gọi là đào, một số vùng khác còn có tên bồng bồng hoặc bòng bòng.
Quả roi là cách gọi của người miền Bắc. Ở miền Nam thường gọi trái này là mận hơn.
Ở một số tỉnh miền Trung và vùng khác, người ta còn gọi đây là quả đào, bồng bồng hoặc bòng bòng.
Ở miền Bắc, quả mận có hình tròn, ruột đỏ mà trong Nam hay gọi là "mận Hà Nội". Còn quả roi thì lại chính là mận đối với phương ngữ miền Nam. Đây là loại cây hoa trắng, quả mọng, hình chuông và có màu sắc từ trắng đến đỏ đậm. Khi quả chín, cây tiếp tục ra hoa và có thể đạt đến số lượng 700 quả mỗi cây.
Thực chất đây mới chính là "mận" đối với người miền Bắc. Trong Nam, mọi người lại gọi nó là "mận Hà Nội". - (Ảnh: Mỹ Tâm, Đào Hồng Chinh)
Nhờ bài đăng của cô gái mà giờ ta lại biết thêm nhiều thông tin thú vị bạn nhỉ!
Nguồn: Trần Nhung / Ghét bếp, không nghiện nhà








