Rùng mình với màn dụ rắn độc chui vào mũi rồi bắt chui ra ở miệng

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:46 13/12/2015

Trưởng thành từ cộng đồng những người dụ rắn, Iqbal Jogi đã khiến biết bao người phải đứng tim trước màn ảo thuật siêu ghê rợn của mình.

Trình diễn với rắn luôn được xem là màn ảo thuật dễ gây sốc nhất nhì thế giới. Dù đã du nhập vào đời sống của chúng ta từ lâu nhưng tới nay, nó vẫn luôn khiến mọi người phải thót tim, lạnh gáy.

 Màn ảo thuật ớn lạnh của anh chàng Pakistan Iqbal Jogi.

Gần đây tại thành phố Karachi thuộc Pakistan, người dân lại được phen hú vía với pha đút rắn vào mũi, lôi ra từ mồm của anh Iqbal Jogi. Chỉ trong vòng 10 phút, người đàn ông này đã khiến bao khán giả đi từ ghê rợn tới đứng tim khi bình tĩnh tống nguyên con rắn độc vào mũi, sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra từ khoang họng của mình.

Được biết, Iqbal xuất thân từ cộng đồng snake-charmers (tạm dịch: những kẻ dụ rắn). Để mưu sinh mà ông bố của 8 đứa con này đã không ngại khổ đi diễn khắp nơi. Thông thường, anh thu được 5 bảng (180 nghìn) cho mỗi lần trình diễn tại các sự kiện, đám cưới hay ở khu dân cư.

Chia sẻ với báo giới, Iqbal tỏ ra khá tự hào về khả năng thiên phú của mình. Nhưng người đàn ông 30 tuổi cũng thành thực thú nhận đây là công việc cực rủi ro vì chỉ cần sai một li là đi một mạng người. Đã từng có lần, Iqbal bị mất đi ý thức và bất tỉnh tới 3 ngày vì bị chính bạn diễn của mình cắn. Kể từ đó, trước mỗi buổi diễn, anh luôn cầu cho mọi thứ có thể tiến hành suôn sẻ, để anh không còn bị con rắn nào cắn thêm lần nữa.

 Chỉ trong 10 phút, anh đã khiến bao khán giả đi từ ghê rợn tới thót tim.

 Xuất thân từ cộng đồng snake-charmer, Iqbal thường đi diễn để kiếm sống.

 Dù đã từng bị rắn tấn công nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm việc.

Nguồn: DailyMail