Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi

HT, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 12/12/2015

Sau 46 năm khổ sở dưới hình hài đàn ông và bị gia đình kỳ thị, người phụ nữ chuyển giới này đã được trao cho cơ hội làm lại từ đầu: sống cuộc sống của một bé gái 6 tuổi bên gia đình mới.

Một ông bố chuyển giới có tên Stefonknee Wolschtt đã rời gia đình của mình ở Toronto, Canada để bắt đầu cuộc sống mới như một... bé gái 6 tuổi. Stefonknee (đọc giống "Stephanie") quyết định công khai giới tính thật khi đã 46 tuổi và lập gia đình được 23 năm. Hiện Stefonknee đang sống như một bé gái 6 tuổi cùng với gia đình đã nhận nuôi mình.

 Ở tuổi 46 và sau 23 năm lập gia đình, Stefonknee Wolschtt nhận ra mình không đơn thuần chỉ là một người thích ăn mặc ngược giới (cross-dresser: Người có xu hướng ăn mặc ngược giới tính)...

 ... mà thực ra là một người chuyển giới (transgender).

Sau khi nhận ra mình là người chuyển giới, Stefonknee đã "come out" (công khai giới tính thật) với vợ và 7 người con. Sốc và cũng vì không có kiến thức về người chuyển giới, vợ và các con của Stefonknee đã đáp lại với thái độ kỳ thị nặng nề. Vợ của Stefonknee đã nói với cô rằng: "Đừng có là... người chuyển giới nữa. Còn không thì ra khỏi nhà". "Tôi không thể "ngừng là người chuyển giới". Nó cũng tương tự như bảo với tôi rằng "đừng có cao 1m87 nữa còn không thì ra khỏi nhà" vậy", Stefonknee tâm sự. "Tôi vẫn luôn là tôi. Tôi là người chuyển giới trước khi chúng tôi cưới nhau. Tôi là người chuyển giới trước quãng thời gian 23 năm lập gia đình... Tôi không biết cách nào để "ngừng là người chuyển giới"".

Bị gia đình kỳ thị và chối bỏ, cô Stefonknee đã nhiều lần tự tử nhưng không thành. Từ năm 2009, cô Stefonknee đã bị trầm cảm và phải nằm viện 1 tháng. Sau khi trở về từ bệnh viện, Stefonknee đã bị vợ cáo buộc quấy rối, bạo hành và đâm đơn kiện nhằm có được lệnh cách ly từ tòa án. Năm 2012, con gái lớn mời cô Stefonknee đến dự đám cưới nhưng yêu cầu cô "hãy mặc như một ông bố" và ngồi hàng ghế cuối, cũng như không được nói chuyện với bất cứ thành viên nào trong gia đình. Ngày đó cũng là lần cuối cô Stefonknee cố gắng tự tử và không thành công.

 Vợ và 7 người con của Stefonknee Wolschtt đã thể hiện sự phản đối quyết liệt và kỳ thị nặng nề khiến cô bị trầm cảm, nhiều lần tìm đến cái chết.

May mắn là hiện giờ cô Stefonknee đã có thể bỏ quá khứ không hạnh phúc đó lại sau lưng. Sống với bố mẹ nuôi, cô Stefonknee chia sẻ trong series The Transgender Project: "Bây giờ tôi không muốn là một người lớn. Tôi không thể chối bỏ việc tôi đã từng kết hôn. Không thể phủ nhận rằng tôi đã có con. Nhưng giờ tôi đã có thể bỏ lại quá khứ và trở lại làm một đứa trẻ". Gia đình mới hoàn toàn thoải mái với việc Stefonknee sống như một bé gái 6 tuổi. Cháu gái út của gia đình này muốn có một em gái và đã quyết định chọn cô Stefonknee.

 Gia đình mới chấp nhận và yêu thương Stefonknee Wolschtt, giúp cô có thể bắt đầu lại từ đầu, lấy lại những gì cô đã bỏ lỡ trong suốt 46 năm qua: sống cuộc sống hạnh phúc của một bé gái 6 tuổi.

"Chúng tôi chơi với nhau rất vui. Chúng tôi tô màu và chơi những trò chơi của trẻ con. Đây được gọi là "liệu pháp chơi". Không phải uống thuốc và cũng không còn ý định tự tử nữa. Tôi chỉ chơi thôi", cô Stefonknee hào hứng nói.

Hiện tại, cô Stefonknee đang nhận được sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan của Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.

Người chuyển giới là người có bản dạng giới (nhận thức về giới tính của bản thân) không trùng khớp với giới tính về mặt sinh học cơ thể khi người đó sinh ra. Việc một người là người chuyển giới không phụ thuộc vào việc họ đã có sự can thiệp y học (sử dụng hormone, phẫu thuật chuyển giới) hay chưa. Năm 2013, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ đã chính thức loại chuyển giới ra khỏi danh sách các chứng rối loạn tâm thần.

(Nguồn: Independent)