Đứng quét sân, bị khỉ ném đá trúng đầu dẫn tới tử vong

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 04/12/2015

Ngoài cái chết của ông Munna Mishra, người dân làng Mirchai Gali còn ghi nhận thêm 2 trường hợp nữa cũng chết do bị khỉ tấn công những năm gần đây.

Đang sống khỏe mạnh cùng gia đình nhưng ông Munna Mishra, một thầy tế sống tại làng Mirchai Gali, thành phố Patna, Ấn Độ đã đột ngột qua đời sau khi bị khỉ ném gạch vào đầu. Được biết, đây là nạn nhân thứ ba đã chết trong những vụ tấn công của đàn khỉ dữ ở ngôi làng này trong vài năm gần đây.

 Người đàn ông xấu số bị khỉ ném đá vào đầu.

Theo ghi nhận của giới truyền thông địa phương, vào thứ Hai ngày 30/11 vừa qua, trong khi ông Munna đứng quét sân trước cửa nhà, đàn khỉ đang vui chơi trên sân thượng lấy gạch từ trên mái ném xuống phía ông. Không may, một viên rơi trúng đầu ông Munna khiến ông bị thương.

Ngay sau đó, người đàn ông được đưa tới Bệnh viện Đại học Y Nalanda để cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, ông vẫn không qua khỏi. Mặc dù cảnh sát yêu cầu mổ khám nghiệm tử thi ông Munna để điều tra nhưng gia đình ông đã từ chối.

Cái chết bất ngờ của ông Munna nhanh chóng đã trở thành thông tin gây hoang mang trong làng. Theo lời kể của anh Jeetendera Singh, người dân địa phương, tuần trước, đàn khỉ dữ này đã cắn một vài phụ nữ và trẻ em. Chúng không chỉ cướp đồ ăn từ tay mà còn cắn cả con người.

Sĩ quan Vikas Vaibhav, Cảnh sát trưởng khu vực cho biết, hiện chính quyền sẽ kết hợp với sở lâm nghiệp địa phương vây bắt đàn khỉ dữ làng Mirchai Gali lại. Sau đó, chúng sẽ được đưa tới Công viên Sinh thái Sanjay Gandhi để nuôi nhốt.

 Đàn khỉ dữ đã tấn công làm 3 người ở làng Mirchai Gali thiệt mạng (Ảnh minh họa).

(Nguồn: Daily Mail)