Chó mẹ tốt bụng nhận nuôi đàn chồn túi lang thang cơ nhỡ

, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 18/02/2016

Sau khi chủ nhân đem 4 con chồn túi mồ côi về nhà chăm sóc, cô chó Stephanie đã trở thành mẹ nuôi chính thức của chúng.

Tháng 1/2016 có thể gọi là khoảng thời gian đau buồn nhất của 4 chú chồn túi sơ sinh ở Rio de Janeiro, Brazil bởi khi chưa cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử bao lâu thì mẹ chúng đã bị một con chó hung dữ giết chết. Nhưng ông trời không bao giờ triệt mọi đường sống của ai cả, 4 chú chồn túi sơ sinh còn chưa mở mắt này đã may mắn gặp được nhà bảo vệ động vật kiêm huấn luyện viên dạy chó giàu lòng nhân ái Stephanie Maldonado.

Chó mẹ tốt bụng nhận nuôi đàn chồn túi lang thang cơ nhỡ - Ảnh 1.

 Chó mẹ và đàn con nuôi.

Sau khi trung tâm bảo vệ động vật hoang dã ở gần đó từ chối nhận nuôi đàn chồn túi, Stephanie đã tự tay chăm sóc cho những sinh linh mồ côi bé nhỏ. Hỗ trợ cùng với cô còn có trợ thủ đắc lực, đó chính là con chó cưng Pretinha.

Vì đàn chồn túi đòi hỏi phải được cho ăn 2 tiếng mỗi lần nên Pretinha bắt đầu đảm nhiệm thiên chức của một con thú mẹ như cho con bú, âu yếm và ủ ấm. Dần dần, những con chồn túi con cũng lớn lên, có đủ sức khỏe để leo lên lưng mẹ chó đi khắp thế gian.

Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Chó và chồn, chúng chẳng có chung nguồn cội nhưng chính lòng nhân ái trong tâm hồn đã thôi thúc Pretinha làm công việc cảm động này. Dường như, nó còn cảm thấy hạnh phúc khi ôm những đứa con nuôi vào lòng.

Dự kiến, khi đàn chồn túi đủ lông, đủ cánh, Stephanie sẽ thả chúng về với thiên nhiên hoang dã nơi chúng sinh ra và thuộc về.

Chó mẹ tốt bụng nhận nuôi đàn chồn túi lang thang cơ nhỡ - Ảnh 2.

 Pretinha cho đàn chồn túi bú sữa và âu yếm chúng như con đẻ.

Chó mẹ tốt bụng nhận nuôi đàn chồn túi lang thang cơ nhỡ - Ảnh 3.

 Đàn con bám vào lưng mẹ nuôi đi khắp nơi.

(Nguồn: B.P)