Vì cuộc sống có muôn màu mà trong đó chủ yếu vẫn là màu tối nên ta thường có cảm giác chẳng làm gì mà vẫn bị cuộc đời tát cho một cái thật đau.
1. Lấy đà đúng chuẩn quốc tế nhưng lúc cần thiết nhất thì lại trở về thành kẻ nghiệp dư.
2. Thiên hạ đồn rằng đập càng mạnh thì phản dame càng tê tái.
3. Được ăn ngon lành không muốn lại muốn đánh bạc cả số phận.
4. Cô nàng sexy với nụ cười chữa ngượng sau pha lỡ trớn.
5. Nhắm mắt cũng biết nhảy hụt, chạy đà kiểu gì cũng thế.
6. Moonwalk quá chuẩn chỉ nhưng động tác kết thúc còn chẳng đủ vượt qua vòng gửi xe.
7. Sấp mặt dễ dàng chỉ sau vài nốt nhạc.
8. Một giây ngẩn ngơ của tay đua bản lĩnh là đủ đưa chiếc xe về nơi chín suối.
9. Lối đi riêng dành cho những người thích bay lên vũ trụ.
10. Muốn đo ván đúng chuẩn phong cách nhanh - đau - tê tái? Hãy học theo anh chàng thích YOLO này.
11. Ghi bàn bình thường không muốn, cứ thích phải diễn thật sâu cơ.
12. Ra vẻ cool cũng rất khó tả.
13. Ai cũng nên biết điểm dừng nếu không sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc.
14. Nhiều khi cũng không hiểu sao lại bị đời tát cho một cái vô cớ.
15. Còn đây là kẻ xứng đánh bị ăn đập mà không chối vào đâu được nữa.
(Nguồn: Tổng hợp)