Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết sự thật về thân phận

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 02:44 01/05/2022

Cầm tờ kết quả trên tay, Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh không tin vào mắt mình. Hai người không những có quan hệ huyết thống mà còn là chị em sinh đôi.

“Kết quả giám định đã có. Chúng ta là chị em sinh đôi!”

Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà đã ôm nhau khóc nức nở, đây cũng là lần đầu tiên hai người dùng thân phận chị em ruột để đối diện với nhau. Quen biết 34 năm, từ bạn bè tốt cho đến chị em ruột, đây không chỉ là duyên phận mà còn là số mệnh an bài.

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 1.

Bị bố bỏ rơi để giảm bớt miệng ăn cho gia đình

Vận mệnh của hai người phụ nữ này gắn liền với nạn đói giai đoạn 1959 – 1961 ở Trung Quốc. Trong thời gian này, nhiều người mất đi gia đình, rời bỏ quê hương, tha hương cầu thực; cũng có nhiều gia đình chọn cách "cho" con để giảm bớt miệng ăn.

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 2.

Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà thuộc trường hợp sau. Người cha đã cắn răng cho 3 đứa con đến nhà người khác. Lúc này, hai người chưa đầy 4 tuổi, Mãi Xảo Linh tên thật là Hứa Song Anh và Vương Linh Hà là Hứa Lục Anh, ngoài ra còn có 1 người anh trai khác.

Tuy nhiên, với tư tưởng trọng nam khinh nữ thời xưa, để một gia đình nhận bé gái về nuôi là chuyện khó khăn vô cùng. Theo đó, đứa con trai đã được thuận lợi nhận nuôi, nhưng 2 đứa con gái thì mãi không thấy ai đến "rước". Thế là, người cha dẫn Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà từ Giang Tô đến Nam Kinh, mua cho mỗi người một cái bánh và để cả hai đứng bơ vơ giữa trạm tàu rồi lén lút bỏ đi.

Không có cha bên cạnh, hai cô bé khóc òa lên. Cảnh sát phát hiện trẻ con bị lạc nên dẫn về đồn. Qua nhiều ngày không có thân nhân đến đón, hai chị em được đưa đến trại nhi đồng ở Thượng Hải, về sau lại được gia đình ở phía bắc nhận nuôi. May thay, cả hai được 2 hộ dân sống cùng thành phố Lạc Dương nhận nuôi. Hơn nữa, 2 nhà chỉ cách nhau 1 con sông, và đây chính là cơ duyên để hai chị em gặp nhau sau này.

Được nhận nuôi và trở thành bạn bè tốt suốt 34 năm

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 3.

Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh

Hai chị em được 2 hộ gia đình nhận nuôi, một người là dân tộc Hán, một người là dân tộc Hồi. Vương Linh Hà sống trong thành phố, điều kiện gia đình tốt hơn một chút, bố mẹ nuôi lại vô cùng yêu thương, vì vậy tuổi thơ của bà trôi qua êm đềm, vô lo vô nghĩ.

Mãi Xảo Linh lại trái ngược hoàn toàn, gia cảnh khó khăn, thậm chí còn bị ngược đãi. Tuổi thơ của bà tràn đầy những tiếng chỉ trích và đánh đập.

Mãi đến năm 1969, hai người mới có cơ duyên gặp nhau, đương nhiên cả hai đều không biết đối phương là chị em ruột.

Lần đầu gặp lại nhau, hai người đều rất bất ngờ vì thấy đối phương giống mình y đúc. Thế nhưng lúc đó chỉ là những đứa trẻ 13 -14 tuổi nên không mấy bận tâm và không lâu sau, hai người đã trở thành bạn tốt của nhau.

Vương Linh Hà (14 tuổi theo hộ khẩu nhận nuôi) rất ra dáng người chị biết chăm sóc em, mỗi lần nhà có thứ gì ngon đều chừa lại cho Mãi Xảo Linh (13 tuổi theo hộ khẩu nhận nuôi), cả quần áo mới cũng tặng rất nhiều. Bố mẹ nuôi của Vương Linh Hà cũng rất chào đón Mãi Xảo Linh vì cô bé có dáng vẻ rất giống với con gái của mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy chục năm trôi qua, hai người trở thành chị em tốt lúc nào cũng có nhau.

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 4.

Sau khi trưởng thành, cuộc đời của mỗi người đều có những ngả rẽ khác nhau. Sau khi bố mất, gia đình của Vương Linh Hà sa sút trầm trọng. Lúc này, người đã đi làm kiếm tiền như Mãi Xảo Linh bắt đầu giúp đỡ cô bạn tốt của mình, mặc cho thu nhập chỉ có 80 NDT (hơn 270 nghìn VNĐ, theo tỷ giá hiện nay).

Năm 2000, chồng của Vương Linh Hà qua đời vì căn bệnh ung thư, đây cũng chính là mất mát lớn nhất của bà. Thời điểm đó, Vương Linh Hà gặp phải khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất vì hai đứa con gái còn đang cắp sách đến trường. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà đương nhiên không thể cầm cự nổi cuộc sống khi gia đình thiếu đi trụ cột.

Mãi Xảo Linh một lần nữa dang tay cứu lấy Vương Linh Hà, giúp bà mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hoạn nạn có nhau, quan hệ giữa hai người phụ nữ càng trở nên khăng khít hơn.

Cuộc đời lắm trớ trêu, khi Vương Linh Hà dần ổn định cuộc sống thì lại đến lượt Mãi Xảo Linh phát hiện bị ung thư vú vào năm 2004.

Đối diện với chuyện sinh tử, Mãi Xảo Linh bắt đầu ngẫm nghĩ về hơn nửa đời đã trải qua, bà đột nhiên muốn biết gốc gác của mình. Mãi Xảo Linh chia sẻ suy nghĩ với chị bạn tốt Vương Linh Hà. Thế là, hai người đã cùng hứa hẹn rằng, đợi sau khi bệnh được chữa lành sẽ cùng nhau tìm kiếm thân nhân.

Hành trình tìm lại gốc gác đầy chông gai

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 5.

Vương Linh Hà

Tháng 11/2004, Mãi Xảo Linh thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. May thay, cuộc phẫu thuật thành công, sức khỏe của bà dần được hồi phục. Đúng như lời hẹn, cả hai bắt đầu hành trình tìm lại gốc gác.

Ban đầu, mẹ nuôi của Vương Linh Hà phản đối vì tiếc thương cho tâm huyết nuôi nấng mấy chục năm qua. Nhưng cha mẹ không bao giờ thắng nổi con cái, mẹ già cũng xuôi lòng để Vương Linh Hà được toại nguyện.

Vì học thức không cao, điều kiện kinh tế eo hẹp nên hành trình tìm về nguồn cội này cực kỳ khó khăn. Sau một thời gian thăm hỏi, hai người mới tìm được tin tức về trại nhi đồng ở Thượng Hải năm xưa.

Không may thay, dữ liệu về thông tin nhận nuôi mấy chục năm trước của trại nhi đồng đã bị thất lạc. Điều này đã khiến hai người gần như bỏ cuộc.

Đến 2005, Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh đăng ký thông tin trên một chương trình tìm kiếm người thân rất nổi tiếng của sóng truyền hình. Thời điểm điền thông tin, đôi bạn tốt 34 năm chưa từng cãi nhau giờ đây đã phát sinh mâu thuẫn.

Theo đó, Mãi Xảo Linh muốn sử dụng danh phận “chị em song sinh” để cung cấp cho chương trình vì bà nhớ rõ mình còn có một người chị cũng được người khác nhận nuôi, nếu như thành công thì niềm vui nhân đôi vì có thể tìm được bố mẹ lẫn người chị năm xưa.

Vương Linh Hà lại cảm thấy cách làm của Mãi Xảo Linh sẽ gây khó khăn cho quá trình tìm kiếm. Hai người cự cãi to tiếng, ai cũng có lý của mình. Cuối cùng, nghĩ bản thân là chị lớn, Vương Linh Hà đã đồng ý làm theo cách của Mãi Xảo Linh.

Câu chuyện của hai người được truyền thông đưa tin đã thu hút sự chú ý của dư luận. Được nhiều người khuyến khích, Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh đã quyết định xét nghiệm DNA để giám định thân nhân. Lúc này, nhiều luồng ý kiến cho rằng hai người có thể là chị em ruột vì ngoại hình giống nhau.

Xét nghiệm DNA và kết cục đoàn viên trong nước mắt

Nhìn dòng máu đỏ chảy vào ống tiêm, Vương Linh Hà vừa nhìn Mãi Xảo Linh vừa nói: “Nếu chúng ta không phải là chị em ruột thì sao?”.

“Làm bạn nhiều năm như vậy rồi, bất kể kết quả ra sao, chúng ta vẫn là chị em tốt”.

Ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua, cả hai cùng bật khóc, đồng thời tiếc thương cho số phận côi cút của mình.

Một tuần chờ kết quả tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng và giày vò đối với hai người phụ nữ. Thời điểm quyết định đã đến, cầm tờ kết quả trên tay, Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh không khỏi chấn động.

Hai người không những có quan hệ huyết thống mà còn là chị em sinh đôi. Thông tin này khiến ai cũng bất ngờ, thế nhưng một nghi vấn mới lại nảy sinh.

Rõ ràng năm sinh của hai người kém nhau một tuổi, vậy tại sao họ lại là chị em sinh đôi?

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 6.

Ông Giả Học Khánh

Diễn biến quá trình nhận thân nhân của Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh được phát sóng rộng rãi trên truyền hình.

Mọi chuyện dường như không có lời giải đáp cho đến khi một người đàn ông trung niên tên Giả Học Khánh xuất hiện.

Quả nhiên, sau khi xét nghiệm DNA, Giả Học Khánh mới biết ông chính là anh trai của Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh. Vậy là, ba anh em bị cha "cho" đi năm xưa đã được đoàn tụ.

Mọi thông tin dần được sáng tỏ. Theo đó, nguyên nhân lệch năm sinh là vì không đồng nhất thông tin trong đăng ký hộ khẩu sau khi được nhận nuôi.

Tiếp theo, Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh mới biết, mẹ của họ đã qua đời 1 năm sau khi 3 anh em rời khỏi nhà.

Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 7.
Là bạn tốt suốt 34 năm, hai người phụ nữ đột nhiên muốn tìm lại nhân thân, cuối cùng vỡ òa khi biết về sự thật về thân phận - Ảnh 8.

6 anh em của Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh

Nạn đói kết thúc, gia đình khấm khá hơn, bố và những người anh đã tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đăng trên báo giấy nhưng vẫn không tìm được 2 đứa em gái. Biết được bố mẹ không ngừng tìm kiếm mình, hai chị em cũng được an ủi phần nào.

Về sau, Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh cùng trở lại Lạc Dương để tiếp tục cuộc sống như trước. Sau khi nghỉ hưu, cả hai cùng mở một trung tâm giảm cân, bình lặng sống qua ngày.

Nguồn: 163