Kim Tae Hee chuyển mình ngoạn mục từ ác nữ mặt đơ nay là "đầm cơ" nghề diễn

HM, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 30/03/2020

Luôn sở hữu những vai diễn ấn tượng xuyên suốt sự nghiệp nhưng vẫn nhận về phản ứng tiêu cực, Kim Tae Hee cuối cùng đã chứng minh được thực lực sau gần hai thập kỉ lăn lộn trên màn ảnh với Hi Bye, Mama.

Giống như "nhà trai" của xứ kim chi có Lee Min Ho, Kim Tae Hee chính là cái tên được công chúng toàn châu Á – thậm chí là cả những khán giả "mù tịt" về màn ảnh Hàn cũng từng ít nhất một lần nghe tới tên tuổi của "biểu tượng sắc đẹp" xứ Hàn. Với bối cảnh gia đình học thức danh giá, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại một trong top 3 ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc SNU (Seoul Nation University – Đại Học Quốc Gia Seoul), Kim Tae Hee dần trở thành hình mẫu lí tưởng của các cô gái trẻ kể từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật, bùng nổ từ năm đầu 2000 cho đến khi lập gia đình. Thậm chí khi tái xuất vào thời điểm đã chạm mốc 40 tuổi, Kim Tae Hee vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi đẳng cấp của một "đầm cơ" (đầm cơ là quân Q cơ trong một bộ bài, ám chỉ người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, dạt dào tình cảm) của màn ảnh Hàn.

Kim Tae Hee bùng nổ nhan sắc tuổi 40.

Kim Tae Hee "khởi nguồn": Được casting ở tàu điện ngầm, vai diễn đầu tay của cô gái trẻ 19 tuổi

Năm 2000, "thần giải trí" đã ghé thăm, trao cơ hội cho một chuyên viên quảng cáo tình cờ bắt gặp Kim Tae Hee 19 tuổi trên tàu điện ngầm và ngỏ lời mời trở thành người mẫu. Từ những ngày đầu hoạt động trong giới giải trí với quảng cáo truyền hình hay xuất hiện trên các tấm áp phích, Kim Tae Hee chính thức xuất kích với vai nhỏ đầu tay trong bộ phim Last Present năm 2001, phim điện ảnh có sự góp mặt của hai huyền thoại Lee Young AeLee Jung Jae. Hai năm sau đó, Kim Tae Hee đã được trao tay nhiều cơ hội thử sức với ba phim truyền hình liên tiếp, tích lũy những kinh nghiệm quý giá trước khi bùng nổ với Stairway to Heaven (Nấc Thang Lên Thiên Đường) cuối năm 2003.

Kim Tae Hee thuở đầu bước chân vào sự nghiệp diễn xuất.

Bốn tác phẩm làm nên hình tượng "biểu tượng nhan sắc" xứ Hàn, từ phản diện gây thù ghét tới mỹ nhân Havard gây thương nhớ của màn ảnh nhỏ

Kim Tae Hee chạm tới ánh hào quang sau bốn năm nỗ lực chăm chỉ, trở thành "ác nữ" thế hệ đầu tiên của làn sóng Hàn Quốc lan rộng khắp châu Á với Nấc Thang Lên Thiên Đường. Bắt đầu năm 2004 với gương mặt và tên tuổi đã khắc sâu trong tâm trí khán giả trẻ xứ Hàn, Kim Tae Hee đã có vai chính truyền hình đầu tay trong Forbidden Love (Tình Yêu Cấm Đoán) – giúp cô nàng nhận được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards.

Nấc Thang Lên Thiên Đường vả Forbidden Love mở màn sự nghiệp nở hoa của Kim Tae Hee.

Chiếc cúp vàng đầu tay như một "chất xúc tác" tuyệt vời cho đam mê diễn xuất của Kim Tae Hee, gây thương nhớ với vai nữ chính Lee Soo In xinh đẹp dưới bối cảnh đại học Havard trong mơ của người trẻ. Với hai hình tượng hoàn toàn trái ngược ở Nấc Thang Lên Thiên Đường lẫn Chuyện Tình Havard, Kim Tae Hee đã gia tăng độ nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, trở thành một trong những gương mặt được săn đón bậc nhất trong ngành giải trí bấy giờ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với Kim Tae Hee. Hai tác phẩm điện ảnh liên tiếp trong hai năm 2006, 2007 mang tên The Restless và phim tình cảm hài Venus and Mars đã thất bại ê chề tại phòng vé Hàn. Cho đến khi quyết định trở lại màn ảnh nhỏ với Iris (Mật Danh Iris), sức nóng của Kim Tae Hee lại một lần nữa bùng nổ khi sóng đôi bên nam tài tử Lee Byung Hun, đánh dấu cột mốc đầy xúc động trong sự nghiệp diễn xuất với những giọt nước mắt tại KBS Drama Awards khi nhận về cúp vàng cho vai chính trong Iris.

Kim Tae Hee trong Iris.

Mở đầu thập kỉ hai vẫn "ăn nên làm ra": My Princess nhận về phản ứng tích cực với hình ảnh hoàn toàn tươi mới

Kim Tae Hee rời khỏi căn nhà chung của nhiều diễn viên nổi tiếng cho đến tận thời điểm hiện tại – Namoo Actors để đầu quân về công ty giải trí của anh rể. Nữ diễn viên trẻ mở đầu thập kỉ sự nghiệp với Grand Prix, trước khi quyết định trở lại màn ảnh nhỏ với My Princess (Công Chúa Của Tôi). Dự án đài MBC ngày ấy đã mở ra làn gió mới cho truyền hình Hàn, mang chút không khí của huyền thoại Goong (Hoàng Cung), câu chuyện nàng sinh viên trẻ bỗng trở thành công chúa giữa thời hiện đại đã hấp dẫn ngay từ khi công bố dàn cast. Cùng danh hiệu "biểu tượng nhan sắc" giờ đã hóa thân thành công chúa, sức hút của My Princess ngày càng gia tăng hơn nữa khi có thêm sự góp mặt của tài tử Song Seung Hun.

Kim Tae Hee với vẻ tươi mới trong My Princess.

Jang Ok Jung, Living By Love (Tình Sử Jang Ok Jung) là phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Tae Hee, đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi hình tượng gây sốt một thời - "ác nữ" Nấc Thang Lên Thiên Đường được khán giả bồi hồi nhìn thấy trong hình bóng nàng Jang Hee Bin. Bộ phim vẫn như một lời khẳng định tài năng biến hóa khôn lường của Kim Tae Hee, người chỉ được khán giả nhớ tới nhan sắc xinh đẹp, thay vì tài năng đã được chứng nhận qua nhiều bộ phim từ khi chập chững bước chân vào showbiz.

Kim Tae Hee trong Tình Sử Jang Ok Jung.

Thế nhưng, khi tái xuất với Yongpal (Thiên Tài Lang Băm), Kim Tae Hee nhận về vô số đánh giá tiêu cực bởi sự nhạt nhòa trong diễn xuất. Luồng tranh cãi ngày càng gay gắt hơn khi vai nữ tài phiệt Han Yeo Jin chỉ nằm ngủ trong hai tập đầu, về sau lại biểu cảm trợn ngược giống vai như Nấc Thang Lên Thiên Đường cách đây 10 năm. Yongpal bùng nổ trên đấu trường phim truyền hình Hàn ngày ấy bởi kịch bản hấp dẫn, nhưng lại là bước thụt lùi trong sự nghiệp của "biểu tượng nhan sắc" khi mang về lời chê bai vì diễn xuất một màu.

Kim Tae Hee vấp phải luồng ý kiến tiêu cực sau vai chính trong Yongpal.

Màn tái xuất bùng nổ đậm chất "đầm cơ" với Hi Bye, Mama hậu gia thất ổn định: Vai diễn "mẹ ma" rút cạn nước mắt khán giả

Hi Bye, Mama (Tạm Biệt Mẹ) là một bước đi đầy khôn ngoan của Kim Tae Hee khi tái xuất màn ảnh sau 5 năm vắng bóng. Không chỉ khiến đông đảo khán giả công nhận thực lực đã được nâng tầm sau gần hai thập kỉ, "mẹ ma" Cha Yoo Ri còn là hình tượng quá phù hợp với Kim Tae Hee khi "biểu tượng nhan sắc" một thời giờ đã có gia đình riêng của mình.

Kim Tae Hee chuyển mình ngoạn mục từ ác nữ mặt đơ nay là đầm cơ nghề diễn - Ảnh 9.

Kim Tae Hee nhận về cơn mưa lời khen nhờ Hi Bye, Mama.

Kim Tae Hee rút cạn nước mắt khán giả qua mỗi tập phim bởi diễn xuất đầy cảm xúc, đến từ lòng yêu thương con vô bờ bến – cảm xúc đến từ chính trải nghiệm của người mẹ, người vợ ngoài đời thực. Hi Bye, Mama liên tiếp thu về thành tích đáng nể cho phim cuối tuần đài tvN, đi cùng với lời khen nức nở hiếm có dành cho diễn xuất của Kim Tae Hee xuyên suốt hai thập kỉ hoạt động trong showbiz. Hi Bye, Mama đã mở đầu một thập kỉ mới đầy đáng nhớ cho Kim Tae Hee, giúp nữ diễn viên không chỉ là một biểu tượng nhan sắc mà còn trở thành tên tuổi được bảo chứng về diễn xuất, một "đầm cơ" tài sắc vẹn toàn.

Kim Tae Hee chuyển mình ngoạn mục từ ác nữ mặt đơ nay là đầm cơ nghề diễn - Ảnh 10.

Hi By, Mama đánh dấu màn tái xuất đáng nhớ của Kim Tae Hee sau 5 năm vắng bóng.

Hi Bye, Mama tiếp tục được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN và Netflix với phụ đề tiếng Việt khoảng 1 tiếng sau khi phát sóng tại Hàn Quốc.

Kim Tae Hee chuyển mình ngoạn mục từ ác nữ mặt đơ nay là đầm cơ nghề diễn - Ảnh 11.