Kiếp “hồng nhan bạc phận” của nữ MC từng nuốt 300 viên thuốc ngủ tự tử

Minh Hoa (t/h), Theo Người Đưa Tin 14:39 28/04/2021

Xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời Cố Vĩnh Phi là một chuỗi những thăng trầm. Bà từng nuốt 300 viên thuốc ngủ để tự tử và phải cấp cứu trong 7 ngày 7 đêm.

Cố Vĩnh Phi sinh năm 1946 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là họa sĩ còn mẹ là phát thanh viên. Dưới ảnh hưởng của môi trường gia đình Cố Vĩnh Phi học hỏi được rất nhiều kiến thức. Bản thân bà cũng rất chăm chỉ, cố gắng nên từ nhỏ đã đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể. Ước mơ của bà là trở thành phát thanh viên giống mẹ.

Kiếp “hồng nhan bạc phận” của nữ MC từng nuốt 300 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 2.

Cố Vĩnh Phi xinh đẹp, có tài nhưng cuộc đời truân chuyên

Sau này Cố Vĩnh Phi thi đỗ rồi theo học ngành diễn xuất của Học viện Hí kịch Thượng Hải, Trung Quốc. Sau vài năm học tập, kỹ năng diễn xuất của bà tiến bộ rất nhiều và được nhiều người đánh giá cao.

Giữa lúc con đường nghệ thuật đang rộng mở bà bất ngờ được phân công về làm việc tại một nhà máy hóa chất. Điều này là một cú sốc đối với Cố Vĩnh Phi vì tài năng không được thể hiện lại phải làm trái ngành trái nghề.

Trong thời gian làm việc ở nhà máy, Cố Vĩnh Phi bị bắt nạt và đối xử lạnh nhạt. Đây chính là một trong những khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời bà. Dù luôn có cảm giác buồn phiền, uất ức nhưng bà không thể làm gì để thay đổi hiện trạng. Tuyệt vọng, Cố Vĩnh Phi đã đưa ra một quyết định sai lầm đó là tìm đến cái chết.

Khi đó bà bí mật nuốt 300 viên thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được một người bạn cùng phòng phát hiện. Nhờ nỗ lực không ngừng của các bác sĩ trong 7 ngày 7 đêm, Cố Vĩnh Phi mới giữ được mạng sống. Vụ việc khiến bố mẹ Cố Vĩnh Phi đau lòng suốt thời gian dài và phải cầu xin con gái đừng bao giờ làm điều ngu ngốc như vậy nữa.

Sau biến cố, Cố Vĩnh Phi thay đổi suy nghĩ, biết trân trọng bản thân hơn vì gia đình, bạn bè. Năm 1974, bà chính thức bước chân vào nghiệp diễn với tác phẩm đầu tiên trong đời mang tên Phong Lãng. Sau đó, bà tiếp tục được khán giả chú ý qua các tác phẩm Đản Nguyện Nhân Trường Cửu, Vũ Hậu, Lôi Vũ, Hồng Kông Không Bình Lặng,...

Kiếp “hồng nhan bạc phận” của nữ MC từng nuốt 300 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 3.

Cố Vĩnh Phi xuất hiện trên sân khấu lớn, đảm nhiệm vai trò MC cùng với người nổi tiếng Triệu Trung Tường

Nhờ tài năng diễn xuất và sự yêu mến của khán giả, Cố Vĩnh Phi nhận được lời mời xuất hiện trong chương trình Gala Đêm Giao Thừa (một trong những chương trình đặc sắc, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi) và có cơ hội dẫn chương trình cùng với MC nổi tiếng Triệu Trung Tường của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào năm 1986. Năm đó, sự xuất hiện của Cố Vĩnh Phi bên cạnh Triệu Trung Tường thật sự ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Dù gặt hái được một số thành công nhất định trong sự nghiệp nhưng nữ diễn viên, MC lại có đường tình duyên lận đận khi cả hai cuộc hôn nhân đều kết thúc trong nước mắt.

Chồng đầu tiên của Cố Vĩnh Phi do bố mẹ bà giới thiệu. Cả hai vốn không có tình cảm với nhau. Cố Vĩnh Phi bằng lòng bước lên xe hoa chỉ vì chiều lòng bố mẹ. Vì vậy, 2 người nhanh chóng đường ai nấy đi sau một thời gian ngắn bên nhau.

Người chồng thứ 2 của mỹ nhân họ Cố là trưởng đoàn ca múa nhạc Tân Cương. Thời điểm Cố Vĩnh Phi vừa gia nhập đoàn, ông đã cảm mến nhan sắc cũng như tính cách thú vị của người phụ nữ tài sắc nhưng truân chuyên. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ vì người chồng nảy sinh thói trăng hoa. Chuyện này khiến Cố Vĩnh Phi rất đau khổ.

Từng có tin tức cho rằng, sau khi sinh con Cố Vĩnh Phi mải mê theo đuổi sự nghiệp, không dành thời gian cho gia đình nên chồng mới chán nản và tìm kiếm niềm vui bên ngoài.

Kiếp “hồng nhan bạc phận” của nữ MC từng nuốt 300 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 4.

Nữ MC một mình nuôi con gái sau ly hôn.

Khi biết chuyện, nữ nghệ sĩ đã đệ đơn ly hôn và nhận được quyền nuôi con gái khi ra tòa. Sau đó, Cố Vĩnh Phi quyết định rời khỏi showbiz, cũng không tái hôn để tập trung thời gian chăm sóc, bù đắp tình thương cho con gái.

Ở tuổi 74, Cố Vĩnh Phi đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ và thoải mái mỗi ngày. Dù không có người đàn ông nào bên cạnh nhưng Cố Vĩnh Phi vẫn hài lòng với cuộc sống này. Con gái của bà cũng đã khôn lớn, trưởng thành và rất có hiếu với mẹ.