Xuất hiện trên chương trình Good Morning Britain, nhà báo Nirpal Dhaliwal, 45 tuổi đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình trong việc nhường ghế cho phụ nữ khi đi lại bằng các phương tiện công cộng như tàu, xe buýt. Thông thường, một người đàn ông sẽ chủ động nhường ghế cho phụ nữ, người già, trẻ em trên tàu xe, đây vốn là "luật bất thành văn" bấy lâu nay trong xã hội. Nhưng đối với Nirpal Dhaliwal, đàn ông chẳng nhất thiết phải nhường ghế cho phụ nữ.
Người đàn ông này chia sẻ: "Đầu tiên, nếu người phụ nữ đó bình thường, không có vấn đề gì về sức khỏe thì sao tôi phải nhường? Đàn ông cũng phải trả tiền mua vé tàu như phụ nữ. Họ cũng phải làm việc vất vả cả ngày trời, vô cùng mệt mỏi và nếu người phụ nữ hoàn toàn bình thường thì chẳng việc gì tôi phải nhường ghế cho cô ta cả".
Nirpal Dhaliwal. Ảnh: ITV
Nirpal cũng không quên khẳng định rằng nếu đó là một bà mẹ mang bầu hoặc là người khuyết tật, có vấn đề về sức khỏe thì đương nhiên anh ta sẽ sẵn sàng nhường chỗ thôi. Cuộc trò chuyện xung quanh chủ đề này ngày càng sôi nổi hơn khi mọi người nhắc đến bài đăng của nữ nhà văn ủng hộ nữ quyền Caroline Rothstein trên Twitter kể lại việc cô đã từ chối một người đàn ông giúp đỡ mình mang hộ hành lý trên máy bay.
Chia sẻ về việc này, Nirpal cho biết: "Bài viết hôm qua trên Twitter đã thực sự gây bão, người phụ nữ này đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ xách hộ hành lý xuống máy bay của một người đàn ông. Cô ta còn coi anh này như một kẻ áp bức. Đàn ông nhiều khi chỉ muốn giúp đỡ thôi nhưng việc này lại khiến chúng tôi cảm thấy bối rối".
Đáp lại quan điểm của Nirpal, nữ phát thanh viên và nhà hài kịch Noreen Khan nói cô sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của người đàn ông: "Tôi là một người ủng hộ sự bình đằng giữa 2 giới và tôi sẽ chẳng bao giờ thấy bị xúc phạm trước một hành động lịch sự của đàn ông cả. Nếu anh ta muốn giữ cửa hay ngỏ lời giúp tôi mang hành lý, tôi sẽ đồng ý ngay cả khi tôi không cần đến sự trợ giúp, tôi vẫn sẽ không cảm thấy bị xúc phạm gì cả".
Noreen Khan. Ảnh: ITV
Tuy nhiên, Nirpal Dhaliwal cho rằng đó là vấn đề 1 chiều, anh có thể nhường chỗ cho phụ nữ nhưng "Chưa người phụ nữ nào từng nhường ghế cho tôi ngay cả khi tôi bị chấn thương do đá bóng. Chưa ai từng mở cửa hay kéo ghế cho tôi cả, chẳng có gì hết".
Cả hai đều có quan điểm riêng xung quanh vấn đề này nhưng một cuộc bàn luận trên sóng truyền hình chắc chắn không thể nào phân địch rạch ròi được và nó tiếp tục được đưa ra bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
(Theo indiatimespost)