Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm

Phương Trần, Theo Phụ Nữ Số 10:55 08/10/2024
Chia sẻ

Càng nhìn khu vườn ban công này bạn sẽ càng ngạc nhiên vì nó hội tụ đủ các loại hoa khó trồng nhất.

Tên vườn: Vườn ban công ở Sai Yuan

Tọa độ: Lạc Sơn, Tứ Xuyên

Hướng: Tây Nam & Đông Nam

Tuổi vườn: 3 năm

Diện tích sân vườn: 10m2

Đặc điểm của khu vườn: Không bám theo một khuôn mẫu cố định

Làm vườn là một phần cuộc sống gia đình tôi

Nishihara bắt đầu dấn thân vào nghề làm vườn từ năm 2019. Những ngày đầu chỉ trồng hoa hồng, Nishihara tự tay chăm sóc. Sau một năm trồng hoa hồng đạt một số thành công, cô bắt đầu chuyển sang trồng các loại củ và thảo mộc khác.

Cô có 2 ban công ở nhà dùng để trồng hoa. Ban công hình chữ L khép kín hướng Đông Nam của phòng ngủ chính rộng 4m2, ban công khép kín hướng Tây Nam ở phòng khách rộng 6m2.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 1.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 2.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 3.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 4.

"Bây giờ hoa hồng đã phát triển thành cây trồng trong chậu lớn, nhưng có quá nhiều giống mà tôi thích, sau khi loại bỏ một số vẫn còn hơn chục cây nên tôi phải chuyển chúng ra một khoảng trống nhỏ phía sau bể nước trên mái nhà sân thượng khu chung cư.

Ban công khép kín là môi trường rất kém để trồng cây." - Nishihara chia sẻ.

Nishihara cho biết tất cả những gì cô làm là cố gắng hết sức để giữ cho ban công nhỏ của mình tràn ngập hoa và cây theo mùa quanh năm.

Mùa xuân là mùa ngắm cảnh chính của khu vườn ban công này. Hầu hết các loại cây đều có thời điểm đẹp nhất vào thời điểm này: Củ, tảo xoắn, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa cúc, cây ông lão... Lúc này việc tưới nước, bón phân, cắt tỉa cũng bận rộn hơn.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 5.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 6.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 7.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 8.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 9.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 10.

Cây ông lão, hoa tảo xoắn, hoa tulip và hoa cẩm tú cầu vào mùa xuân.

Vào mùa thu đông, khi thời tiết tốt, hoa hồng có thể mở ra một "làn sóng bùng nổ" nhỏ. Giống cây Clematis vẫn có thể nở hoa không liên tục, tiếp theo là cây me chua và viola.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 11.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 12.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 13.

Hoa hồng Juliet, ngọc bích xanh, cây me chua, viola vào mùa đông.

"Hầu như ngày nào tôi cũng dành thời gian để chăm sóc những bông hoa và cây cối này. Vào mùa hè, hoa hồng cần được tưới nước hai lần một ngày. Cỏ và hoa trong nhà cũng phải được tưới nước, cắt tỉa những hoa và lá chết, đồng thời kiểm tra bệnh tật, côn trùng gây hại.

Làm vườn là một phần trong cuộc sống gia đình chúng tôi. Tôi từng làm việc ở Thâm Quyến được mười năm. Bây giờ tôi đặc biệt tận hưởng thời gian rảnh rỗi khi chăm sóc cây trồng. Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi cùng chồng chăm sóc cây" - Nishihara cho biết.

Bởi vì tình yêu!

Khi được hỏi tại sao lại yêu thích nghề trồng hoa, Nishihara không chút do dự: "Vì tình yêu!". Sự ngọt ngào không thể ngăn cản.

Nishihara kể về sự khởi đầu của mối tình lãng mạn, sự chờ đợi hạnh phúc và sự bên nhau ngọt ngào giữa cô và chồng.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 14.

Nishihara và chồng.

Hai người gặp nhau khi đi du lịch nước ngoài. Sau đó, cô và anh bắt đầu một mối quan hệ yêu xa. Trong khoảng thời gian này, anh đều đặt hoa cho Nishihara qua mạng. Họ cách nhau hàng nghìn km và rất bận rộn nên chỉ có thể gặp nhau vài tháng một lần.

"Có lần khi tạm biệt ở sân bay, chúng tôi đã đồng ý rằng anh ấy sẽ trồng hoa và đợi tôi quay lại".

Những ngày đầu, chồng của Nishihara chỉ trồng hoa hồng. Hai người không biết gì về việc chọn giống, chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Họ mua một lúc 23 giống hoa và nuôi dưỡng cho đến nay. Các giống khác đang dần bị loại bỏ và cho đi.

Mối quan hệ yêu xa kéo dài vài năm, hai người duy trì nó bằng cách nói về việc đọc sách, du lịch, trồng hoa, thể dục và các chủ đề khác.

Một năm sau khi kết hôn, Nishihara trở lại Lạc Sơn để làm việc và hai người đã kết thúc quãng đường xa cách. Nishihara càng ngày càng bị ám ảnh với việc trồng hoa. Tất nhiên, chồng cô rất ủng hộ và cùng giúp cô làm vườn: "Vào mùa hè, công việc chính của chồng tôi tưới hoa hồng. Anh cũng chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu cây hoa". - Nishihara kể.

"Chồng tôi có lúc cũng phản đối. Nguyên nhân chủ yếu là tôi quá tham lam, luôn phải mua thứ mình thích, phải bảo vệ môi trường trong khi không gian có hạn. Tất nhiên là sự phản đối của anh ấy không hợp lệ, vì tôi sẽ đi câu cá với anh ấy, đồng ý cho anh ấy mua cần câu, tôi mua hoa và chậu, cùng nhau tiêu tiền và mọi người đều vui vẻ".

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 15.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 16.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 17.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 18.

"Bí mật" cho sự bùng nổ của hoa hồng là siêng năng!

Hoa hồng là loại cây được trồng nhiều nhất ở Lạc Sơn. Có rất nhiều giống, mỗi giống đều có vẻ đẹp riêng. Sự bùng nổ của hoa vào mùa xuân đủ để an ủi những người lao động vất vả quanh năm.

Khi mới học trồng hoa hồng, Nishihara chủ yếu đọc những chia sẻ của các chuyên gia làm vườn trên các diễn đàn. Thường thì các blogger khác nhau có quan điểm khác nhau thế nên bạn đừng lo lắng về việc nó có đúng hay không, hãy thử, tiếp tục thử, xem kết quả rồi điều chỉnh.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 19.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 20.

Cửa sổ ban công là nơi có ánh sáng tốt nhất, tất cả đều dành cho hoa hồng. Hầu hết chúng được chuyển lên mái nhà để phơi nắng. Khi hoa sắp nở, chúng được chuyển ra cửa sổ ban công để thưởng thức trong vài ngày. Điều đơn giản nhất là kiểm soát nước một chút, đợi cho đến khi đất trong chậu tương đối khô, vỗ nhẹ vào thành chậu, nhấc cây ra và xem hệ thống rễ đã đầy chưa và đã đến lúc thay chậu.

Quản lý nước và phân bón trước khi ra hoa là rất quan trọng. Việc quản lý không đúng cách sẽ dẫn đến nụ bị mù và tưới nước khô và ướt.

Khi bón phân nên dùng Merlot, loại thông dụng trước khi ra hoa. Khi có nụ hoa thì dùng loại có hoa, sẽ loãng ra rất nhẹ. Bón phân mỏng thường xuyên cho đến khi nụ hoa phát triển màu thì ngừng bón phân. kéo dài thời gian xem.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 21.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 22.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 23.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 24.

Một số người nói rằng hoa hồng là loài hoa khó trồng nhất, trong khi những người khác lại nói rằng hoa hồng không cần bất kỳ kỹ năng nào để nở hoa.

Nishihara tin rằng mọi công việc phải được thực hiện hàng ngày, bao gồm chiếu sáng, thông gió, kéo, lau chồi, hái lá, cắt tỉa, thay chậu, tưới nước, bón phân, phun thuốc... mọi chi tiết đều phải được thực hiện tại chỗ và được quản lý cẩn thận thì mới có thể thực sự phát triển được.

Muốn trồng hoa tốt thì cái khó nhất không phải là công nghệ

Ngoài phương pháp chăm hoa hồng, Nishihara còn chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm trồng hoa trên ban công kín.

Trước hết, việc lựa chọn loại cây phù hợp theo môi trường là rất quan trọng. Cần phải hiểu khí hậu khu vực cũng như ánh sáng và thông gió của môi trường trồng cây.

Với Nishihara, điều khó nhất khi trồng hoa tốt không phải là công nghệ mà là thời gian, công sức đầu tư vào việc trồng hoa và duy trì niềm đam mê lâu dài với thú vui này.

"Không phải là tôi trồng cây mà là cây cối đang nuôi dưỡng tôi trong không gian ban công nhỏ này" - Nishihar vui vẻ cho biết.

Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 25.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 26.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 27.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 28.
Khu vườn ban công chỉ 10m2 nhưng "hội tụ" đủ các loại hoa hiếm của mẹ đảm- Ảnh 29.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày