Không tin "trời sinh voi sinh cỏ", cô gái 9x quyết tích đủ tiền mới bầu dù bị mọi người thúc giục, trách móc

An Chi, Theo Phụ nữ số 19:00 28/09/2024
Chia sẻ

Cho đến khi tích đủ tiền, cô gái này mới quyết định có con. Chi phí tính toán cho đến thời điểm 37 tuần khiến cô tin rằng đây là một quyết định đúng đắn.

"Khi nào mới đẻ, lấy nhau rồi sao không đẻ luôn?, "Trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà lo, cứ đẻ ra rồi tính tiếp", "Không đẻ luôn là sau khó đấy, đến lúc có tiền muốn có con lại khó"... nhiều chị em vẫn nhận được những lời khuyên như vậy ngay sau khi kết hôn. Tuy nhiên, thời điểm quyết định có con ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của một gia đình. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Cụ thể, dù bị gia đình thúc giục, khuyên hết lời nhưng cô gái 9x vẫn giữ vững lập trường rằng khi nào tích lũy đủ tiền thì mới nghĩ đến chuyện có con. Sau nhiều năm đi làm, góp nhặt kinh tế, hai vợ chồng đã đón tin vui. Lúc này, khi trang trải chi phí cho việc bầu bí, sinh nở, cô gái chợt thốt lên: "Quá đúng đắn khi lựa chọn không sinh con khi chưa đủ tiềm lực kinh tế".

Không tin "trời sinh voi sinh cỏ", cô gái 9x quyết tích đủ tiền mới bầu dù bị mọi người thúc giục, trách móc- Ảnh 1.

Tâm sự của mẹ bầu

"Chi phí để có một em bé. Mình xin phép chia sẻ chi phí khi mang thai (tính từ lúc chuẩn bị để có bầu, đến khi bầu em bé được 37 tuần).

Mình chưa bao giờ tin vào câu "trời sinh voi sinh cỏ" vì sinh con là lựa chọn, vậy thì tội gì không lựa chọn cố gắng để con mình được sinh ra và lớn lên trong một điều kiện tốt nhất, mà cứ phải chăm chăm cưới là đẻ liền.

Hai vợ chồng mình cưới cũng kế hoạch 1 thời gian khá dài, trong suốt thời gian đó bên nhà chồng mình không tạo áp lực gì về chuyện sinh cháu cả, vì nhà nội đã có đủ cháu nội cháu ngoại, chồng mình là con trai thứ. Chồng mình cũng cực kì tâm lý, luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của vợ. Mình thấy đây là một may mắn lớn của mình.

Còn nhà ngoại thì liên tục thúc giục, nên mỗi lần về nhà chơi mình cũng chỉ ở lại một ngày chứ không ở lâu. Mình giải thích với bố mẹ rằng muốn tích cóp đủ 1 khoản mới nghĩ tới chuyện sinh con, thì bố mẹ luôn sợ khi có đủ tiền rồi thì đẻ khó, rồi sợ thông gia trách móc, sợ làng xóm người ta đồn gái không biết đẻ, liên tục so sánh mình với nhà khác, rằng người cưới sau em mà con đã lớn tướng rồi, hoặc bầu đứa thứ 2 rồi. Bố mẹ mình nói cứ đẻ đi, trời sinh voi sinh cỏ, ngày xưa chả có đồng nào cũng vẫn đẻ 3 đứa nuôi lớn từng này. Mình không trách bố mẹ, cũng không thèm cãi, mình mặc kệ và đến khi tích đủ số tiền như mong muốn thì bắt đầu thả bầu và may mắn là em bé đến rất suôn sẻ.

Không tin "trời sinh voi sinh cỏ", cô gái 9x quyết tích đủ tiền mới bầu dù bị mọi người thúc giục, trách móc- Ảnh 2.

Không tin "trời sinh voi sinh cỏ", cô gái 9x quyết tích đủ tiền mới bầu dù bị mọi người thúc giục, trách móc- Ảnh 3.

Không tin "trời sinh voi sinh cỏ", cô gái 9x quyết tích đủ tiền mới bầu dù bị mọi người thúc giục, trách móc- Ảnh 4.

Không tin "trời sinh voi sinh cỏ", cô gái 9x quyết tích đủ tiền mới bầu dù bị mọi người thúc giục, trách móc- Ảnh 5.

Mẹ bầu đưa ra những khoản chi, sương sương khoảng 50 triệu cho tới khi thai 37 tuần

Hôm nay ngồi rảnh mình tổng kết lại các chi phí, sương sương đến 37 tuần thôi mà đã hơn 50 triệu rồi. Vì có tiền trong tay nên mình không bỏ một xét nghiệm nào hay một mốc khám thai nào, đăng ký sinh cũng đăng kí dịch vụ trọn gói cho sướng. Đây là còn trộm vía suốt thai kỳ mình không bị bất kì vấn đề nào nên số tiền bỏ ra còn ít. Vậy thì mình không hiểu các mom sinh con khi chưa đủ kinh tế, không có tiền tích lũy, hoặc xảy ra các vấn đề không mong muốn trong thai kì thì mọi người xử lý và xoay xở thế nào ạ?", mẹ bỉm chia sẻ câu chuyện của bản thân.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến đã được đưa ra. Mọi người đều đồng thuận số tiền bỏ ra từ lúc bầu bí, sinh đẻ đến nuôi con về sau này thực sự không nhỏ. Nếu gia đình không đảm bảo đủ điều kiện kinh tế thì cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng. Việc chủ động tiền bạc, sức khỏe... sẽ giúp hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc hơn sau khi có con.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng ông bà, bố mẹ nói chuyện cũng có phần đúng, cũng nên cân nhắc về lời khuyên của họ. Tuy nhiên, người đưa ra quyết định chính vẫn là 2 vợ chồng. Khi sinh con ra, ba mẹ có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con. Và để làm tốt điều này, cho con một cuộc sống tốt thì cần đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và tài chính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày