Mới đây, Sơn Hà Chẩm đã chính thức lên sóng, thu hút sự chú ý không nhỏ trên MXH. Đây là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Thư Bạch. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi bật gồm Tống Thiến - Đinh Vũ Hề đóng chính, Phó Tân Bác, Lương Tuyết Phong, Tào Tuấn, Châu Khiết Quỳnh, Chu Đại Vi, Đinh Gia Văn và Lý Hoan. Đặc biệt, Trần Kiêu Ân cũng xuất hiện trong vai trò đặc biệt.
Điều gây kinh ngạc là nhan sắc "đáng nể" của Trần Kiều Ân. Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân vẫn trẻ trung, ngọt ngào như bị thời gian bỏ quên từ lâu. Làn da trắng hồng, mịn màng không vết gợn khiến chị em không khỏi ghen tỵ. Trong tạo hình cổ phong liêu trai, nguời đẹp 7x được ví von như "yêu quái thành tinh" nhờ ngoại hình gần như không có vết hằn của tuổi tác.


Đặc biệt, khi diện bộ y phục hồng phấn cùng mái tóc dài buông nhẹ, nữ diễn viên lập tức khiến khán giả nhớ lại hình tượng huyền thoại Đông Phương Bất Bại mà cô từng đảm nhận 13 năm trước.
Một số bình luận của netizen:
- Nhan sắc kiểu này không phải người thường… đúng là yêu quái tu luyện nghìn năm.
- 46 tuổi mà còn đẹp kiểu này thì chị em U30 phải sống sao đây?
- Tạo hình liêu trai quá hợp.
- Tưởng đang xem lại Đông Phương Bất Bại bản cũ, không ngờ chị vẫn giữ nhan khủng khiếp như vậy.
- Nói thật là nếu không ghi tuổi, tôi nghĩ cô ấy mới ngoài 30.
Bộ phim theo chân
Con gái của Đại tướng - Sở Du (Tống Thiến) - mang mối oan khiên lớn: cha tử trận, anh trai hấp hối và tiết lộ rằng bi kịch gia tộc không hề đơn giản như bề ngoài. Quyết tâm tìm ra sự thật, cô cải trang thành quả phụ của trưởng tử họ Vệ và gả vào Vệ gia để điều tra.
Vệ gia từng bị hủy diệt trong “thảm án Bạch Đế Cốc”, chỉ còn Vệ Uẩn (Đinh Vũ Hề) sống sót. Mới 14 tuổi đã phải chứng kiến gia đình bị diệt môn, Vệ Uẩn trưởng thành trong thù hận, trở thành thiếu niên tướng quân lạnh lùng và cảnh giác với mọi người, đặc biệt là “đại tẩu” đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Ban đầu nghi kỵ Sở Du, nhưng theo thời gian sống chung và cùng đối mặt hiểm nguy, Vệ Uẩn dần bị cảm hóa bởi sự chân thành của cô. Cả hai sát cánh điều tra cái chết của bảy vạn binh sĩ, từng bước lật mở mưu đồ đen tối của triều đình. Từ quan hệ “giả thúc – tẩu”, họ trở thành chiến hữu giữa loạn thế rồi nảy sinh tình cảm.
Cuối cùng, Sở Du và Vệ Uẩn cùng nhau sinh tử, phối hợp chống ngoại địch Bắc Địch, phanh phui âm mưu hoàng thất và phá hủy mật đạo tuyết sơn, bảo vệ giang sơn bình yên.