"Không ngờ có ngày con lại nói sợ về nhà": Cú tát tỉnh người với mọi bậc cha mẹ tưởng mình đang thương con đúng cách

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 00:00 28/04/2025
Chia sẻ

Người mẹ ấy luôn nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho con, nhưng hóa ra mọi thứ không phải vậy...

Có một người mẹ từng rất tự tin rằng mình đang nuôi dạy con đúng cách. Chị dành cả ngày bận rộn đi làm, buổi tối về nhà kiểm tra bài vở, ép con học thêm, nhắc con ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc. Với chị, đó là yêu thương có trách nhiệm, là cách bảo vệ con giữa một thế giới đầy cạnh tranh.

Cho đến một buổi tối, khi chị lớn tiếng trách con vì điểm kiểm tra thấp, cậu bé im lặng rất lâu rồi bất ngờ bật khóc: "Con sợ về nhà…".

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim người mẹ. Chị không buồn vì con mình hỗn láo mà vì chị chưa từng nghĩ: ngôi nhà - nơi lẽ ra an toàn nhất, lại trở thành nơi khiến con thấy ngột ngạt nhất.

Hoang mang, đau lòng, người mẹ ấy đã tìm đến ChatGPT - một chatbot nổi tiếng và hỏi: "Sao con tôi luôn căng thẳng, dù tôi chỉ muốn tốt cho con?".

AI trả lời ngắn gọn, nhưng đánh trúng tâm lý sâu thẳm: "Vì tình thương thiếu sự lắng nghe dễ biến thành áp lực".

Không phải cha mẹ không yêu con. Nhưng rất nhiều bậc phụ huynh đã đánh đồng "muốn tốt cho con" với việc *kiểm soát con hoàn toàn*. Họ cho rằng, việc đặt kỳ vọng cao, giám sát chặt chẽ và liên tục thúc ép là cách thể hiện tình yêu. Nhưng với đứa trẻ, điều đó dễ trở thành gánh nặng.

"Không ngờ có ngày con lại nói sợ về nhà": Cú tát tỉnh người với mọi bậc cha mẹ tưởng mình đang thương con đúng cách- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

AI tiếp tục phân tích: "Một đứa trẻ nếu lớn lên mà luôn phải căng mình đáp ứng kỳ vọng, phải giấu cảm xúc thật để không bị mắng, phải sống cẩn trọng để 'không làm ba mẹ buồn' thì sớm muộn gì cũng đánh mất cảm giác an toàn khi ở bên người thân".

Người mẹ đọc đến đây, thấy nghẹn lại. Chị nhớ lại vô số lần mình bắt con phải ngồi vào bàn học ngay sau khi ăn tối, những cái lườm vì con dán mắt vào điện thoại, những lời so sánh cay nghiệt như:

"Bạn A được học sinh giỏi, con thì lúc nào cũng kém".

"Mẹ vì con mà hi sinh bao nhiêu thứ, con không thể học cho đàng hoàng sao?".

...

Chưa một lần chị hỏi:

"Con thấy thế nào?".

"Con có mệt không?".

Trong hành trình làm cha mẹ, ai cũng muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng nếu chỉ tập trung vào thành tích, vào khuôn khổ và sự "nghe lời", thì cái giá phải trả có thể là một đứa trẻ lạc lõng, tắt dần cảm xúc và cuối cùng, xa cách.

AI kết lại bằng một lời nhắn như lời thức tỉnh: "Một đứa trẻ không cần được kiểm soát từng phút. Điều nó cần là được tin tưởng, được lắng nghe và được là chính mình trong tình yêu không điều kiện".

Đêm đó, người mẹ lặng lẽ bước vào phòng con. Cậu bé đã ngủ, gương mặt vẫn còn dấu nước mắt khô. Chị ngồi xuống, khẽ đặt tay lên mái đầu con. Không còn những lời trách móc, không còn danh sách việc phải làm.

Chỉ còn lại một người mẹ đang học lại từ đầu cách yêu con.

"Không ngờ có ngày con lại nói sợ về nhà": Cú tát tỉnh người với mọi bậc cha mẹ tưởng mình đang thương con đúng cách- Ảnh 2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày