Không muốn có con thì kết hôn làm gì?

Hải My, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 09:19 29/07/2025
Chia sẻ

Đây vẫn luôn là một cuộc tranh cãi không hồi kết về định nghĩa, quan điểm trong hôn nhân của mỗi người.

“Không muốn sinh con”, thử tìm kiếm cụm từ này trên MXH như Threads, Reddit, X,... sẽ là hàng ngàn những bình luận với các ý kiến trái chiều khác nhau. Ai cũng có quan điểm, luận điểm riêng của mình về nhu cầu, mong muốn và cả định nghĩa trong hôn nhân.

Mới đây, những tranh luận này lại càng được thấy tìm thấy dễ dàng hơn trong các video clip của một cặp đôi nổi tiếng dù đã cưới nhau lâu rồi nhưng chưa thấy bàn chuyện sinh con. Không ít người cho rằng, những mối quan hệ này “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây” khi 1 trong 2 mong muốn có con mà “nửa kia” lại thờ ơ, hời hợt.

Họ bắt đầu bằng những câu hỏi thúc giục không khác gì gia đình: “Bao giờ anh chị sinh con?”, “Cưới nhau 5 năm rồi khi nào thì có tin vui ạ?”, “Có con đi thôi anh chị ơi, mọi người ổn định hết rồi”,... Sau đó, họ sẽ tự đoán già đoán non, thậm chí tự “kết tội” cho ai đó trong mối quan hệ nếu không muốn tiến tới bước làm cha mẹ.

Netizen cho rằng: “Không muốn có con thì kết hôn làm gì?”. Tuy nhiên, phía dưới lại có rất nhiều quan điểm ngược chiều tạo ra tranh cãi không ngừng nghỉ.

Không muốn có con thì kết hôn làm gì?- Ảnh 1.

Dưới đoạn clip của một cặp đôi nổi tiếng đã kết hôn từ lâu nhưng chưa sinh con, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều

Kết hôn mà không con cái là cuộc sống vô vị?

Theo đó, nhiều người cho rằng, nếu kết hôn mà không sinh con thì cuộc sống giữa hai vợ chồng cũng sẽ sớm xảy ra nhiều mâu thuẫn, lục đục vì đã… quá chán nhau, kể cả với những cặp đôi nổi tiếng. Bởi với họ, khi có con sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên gắn bó, khăng khít hơn và cũng sẽ nhiều trách nhiệm, trưởng thành hơn.

Thậm chí, phần đông những người có ý kiến này sẽ cho rằng ai cảm thấy không cần có con khi kết hôn thì có lẽ, họ đang chọn một lối sống có phần ích kỷ: “Chắc chị A muốn giữ dáng nên không muốn sinh con”, “Anh B thì muốn mà chị A thì không dễ lục đục lắm”, “Sợ sinh con ra thì không đi hát được hả?”,...

Netizen đưa ra nhiều dẫn chứng thực tế xã hội rằng những cặp đôi không sinh con, thường ly hôn nhiều hơn vì hôn nhân nhạt dần, thiếu động lực và cả những trải nghiệm mới mẻ để tiếp tục.

Trong khi đó, nếu có con sẽ khiến cả hai buộc phải thay đổi thói quen, suy nghĩ, làm mới bản thân để hướng về tương lai - những điều này làm tăng sự gắn kết giữa hai vợ chồng và cả một gia đình.

- “Nói thật, cưới nhau rồi chỉ sống với nhau thì khác gì thuê chung một căn hộ. Không có con, không có trách nhiệm dài hạn, thì sự ràng buộc chẳng khác gì người yêu có thể rời đi bất cứ lúc nào”.

- “Thử tưởng tượng sống cùng một người 10-20 năm, ngày qua ngày chỉ đi làm rồi về nhà, ăn cơm, xem TV và đi ngủ. Không có tiếng cười trẻ con, không có những kỷ niệm, “thử thách” khi làm cha mẹ thì sớm muộn mối quan hệ đó cũng nguội lạnh”.

- “Yêu rồi cưới là cả một chặng đường, một chuyến phiêu lưu đúng nghĩa. Chinh phục xong mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi tìm được 1 người bạn đồng hành, sẻ chia gánh nặng cũng như niềm vui, người ta nói nỗi buồn sẻ nửa, niềm vui nhân đôi là vì vậy. Rồi đến khi cả 2 đủ điều kiện và sinh hạ 1 bé trai/gái kháu khỉnh, lúc đó bạn chợt nhận ra "đến lúc này mình mới thực sự trưởng thành", biết "trách nhiệm" nghĩa là gì, biết được cảm giác lo lắng quan tâm và yêu ai đó "vô điều kiện" nghĩa là gì, rồi bạn sẽ hiểu và cảm thông hơn với bố, mẹ. Cuộc đời mình nhiều cái sai lầm và ân hận, nhưng làm bố của 2 đứa con là 1 điều mình chưa bao giờ ân hận. Vì mỗi lần mình mệt mỏi trong cuộc sống, cứ nhìn vào 2 đứa nó, mình lại thêm động lực để vượt qua tất cả”.

- “Mình cũng nghĩ nếu đã xác định không sinh con thì cưới nhau làm gì? Hai người cứ yêu nhau thôi, không ràng buộc pháp lý, tài sản,... Như vậy thoải mái hơn mà không phải áp lực. Còn phần lớn ai cũng sẽ nghĩ rằng kết hôn là để có một gia đình đúng nghĩa, không nhất thiết cưới xong sẽ phải sinh con luôn nhưng gần như ai cũng đều có kế hoạch cho việc sinh con thì họ mới kết hôn”.

- “Rồi mọi người sẽ thấy, không có con cuộc sống sẽ vô vị thế nào. Bản tính của con người là chinh phục những điều mới mẻ nên nếu cứ mãi chỉ có 2 vợ chồng thì chán lắm”.

Không muốn có con thì kết hôn làm gì?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Kết hôn là để có một người bạn đời, sao cứ gắn mác “phải sinh con” mới gọi là hạnh phúc

Trái ngược với quan điểm trên, thực tế chỉ ra rằng có không ít những cặp đôi, kể cả người nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật dù lấy nhau đã lâu chưa sinh con nhưng hôn nhân vẫn rất viên mãn, hạnh phúc.

Họ có nhiều thời gian cho nhau hơn, đầu tư cho cảm xúc, cùng phát triển sự nghiệp, khám phá thế giới và tận hưởng sự tự do mà phần lớn những cặp vợ chồng có con thường phải tạm gác lại. Điều này với giới nghệ sĩ lại càng quan trọng khi họ luôn đặt ưu tiên cho công việc, thì yếu tố tự do, không vướng bận luôn được đề cao.

Nhiều người cũng cho rằng, trong cuộc sống đó việc sinh con không phải cách để giữ gìn hay củng cố mối quan hệ. Bên cạnh đó, một sự thật khác ít được thừa nhận là nhiều cặp vợ chồng đã có con nhưng vẫn ly hôn, tan vỡ,... Bởi vậy nhiều người lựa chọn chỉ cần sống vui vẻ, tôn trọng nhau là đủ.

- “Tôi kết hôn vì tôi yêu người ấy và muốn sống trọn đời với người ấy, vậy thôi. Không sinh con không có nghĩa là hôn nhân vô nghĩa hay nhàm chán. Gắn kết không chỉ nằm ở việc có một đứa bé, mà là ở cách hai người chăm sóc và lựa chọn nhau mỗi ngày”.

- “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc dù đã có 5 năm hôn nhân và không sinh con. Đi làm về chúng tôi ăn uống cùng nhau, rồi ôm nhau xem phim, tối thì quấn quýt nhau ngủ. Chẳng có áp lực nào nên chúng tôi tự thương nhau, cùng nhau già đi một cách ý nghĩa. Tôi quan niệm, sau này về già, chỉ sợ không có tiền chứ chẳng sợ không có người chăm. Đừng vội quy kết chúng tôi sống ích kỷ. Bởi nếu sinh ra một đứa trẻ mà không hề mong ước, chỉ đáp ứng khát khao của ông bà, bố mẹ, thì việc đón chào đứa trẻ ấy trong tâm thế miễn cưỡng, sinh chúng ra rồi bỏ bê, để chạy theo đam mê sở thích riêng thì còn ích kỷ hơn”.

- “Kết hôn là để có một người bạn đời đồng hành lâu dài, bền chặt được pháp luật công nhận. Chứ đâu phải kết hôn là để sinh con? Nói vậy những người không có đủ khả năng sinh con thì họ sẽ mãi mãi không được kết hôn?”.

- “Mình không phản đối việc sinh con vì mỗi người một quan điểm. Nhưng mình biết rất nhiều phụ nữ sinh con, nuôi con, phải làm rất nhiều việc mình không mong muốn. Tại sao phải làm vậy khi ta chỉ có một cuộc đời, thì phải sống sao cho khỏi nuối tiếc. Một vài người bạn mình biết từng giỏi giang, xinh đẹp nhưng khi sinh con thì khổ cực trăm bề. Khi con ốm, con không may mắc bệnh hiểm nghèo,... bao nhiêu tiền đều dồn vào con mà không đủ. Trước đó thì sống như công chúa còn giờ thì tần tảo, vất vả,... nhìn như vậy nên mình chọn không sinh con bởi cuộc sống đó đâu phải 100% hạnh phúc?”.

- “Hôn nhân có con cái đâu hẳn hạnh phúc, không có con đâu hẳn bất hạnh. Sinh con sao tránh khỏi mệt mỏi, nuôi con còn khó hơn. Lúc bé thì gánh nặng tiền bạc, khi lớn có hàng núi âu lo khác. Nên ai cảm thấy sẵn sàng, phù hợp thì sinh con còn đâu vẫn là lựa chọn riêng của mỗi người, miễn cảm thấy thoải mái là được”.

Có thể nói, chủ đề này sẽ luôn bùng nổ những tranh cãi không hồi kết bởi không có mẫu số chung nào cho hạnh phúc. Có người tìm thấy niềm vui trong việc trở thành cha mẹ, có người lại chỉ cần một người bạn đời để đi qua năm tháng. Cũng có người chọn kết hôn vì muốn xây dựng một gia đình đông đúc nhưng người khác kết hôn chỉ vì muốn mỗi sáng thức dậy có một ai đó bên cạnh thế là đủ.

Do đó thay vì tranh cãi đúng sai, câu hỏi quan trọng hơn là hai người bước vào hôn nhân có cùng định nghĩa, quan điểm về hôn nhân không?

Bởi một người muốn con, một người không thì đó không phải là ai sai mà là hai người không cùng hướng đi. Sự “lệch pha” ấy, nếu không được trò chuyện rõ ràng từ đầu thì dù có đám cưới, sinh con hay không vẫn có thể tan vỡ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày