Không mua nổi nhà ở Anh, đem tiền sang Pháp mua được cả làng: “Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!”

Thuý Phương, Theo Trí Thức Trẻ 12:46 30/07/2022

Thay vì chi trả £300.000 (gần 8 tỷ VNĐ) để mua một chỗ ở “bé tí tẹo” tại Anh, Paul Mappley và Yip Ward đã bỏ ra €14.000 (khoảng 335 triệu VNĐ) để mua cả một ngôi làng ở Pháp.

Vào tháng 4 năm 2021, Paul Mappley và Yip Ward đã mua ngôi làng lịch sử La Bussière, Normandy, Pháp với giá €14.000. Hai người hồ hởi chia sẻ cảm nhận khi lần đầu tiên được sở hữu nhiều bất động sản như vậy, trong khi không có nổi một căn hộ studio ở Anh.

Ngôi làng Pháp này bao gồm sáu ngôi nhà cũ, hai nhà kho, một bãi chăn nuôi cộng với một xưởng hai tầng, máy ép táo và lò nướng bánh mì chung. Tại đây, họ có kế hoạch tạo ra một điểm đến nghỉ dưỡng thanh bình.

Không mua nổi nhà ở Anh, đem tiền sang Pháp mua được cả làng: “Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!” - Ảnh 1.

Paul Mappley, 47 tuổi (phải) và Yip Ward, 47 tuổi (trái) đã mua cả một ngôi làng ở Pháp vì không thể sở hữu nổi một căn nhà tại Anh.

Trước đó, cả hai sống trong một chiếc xe van, được cải tạo theo kiểu mobihome ở Tunbridge Wells, một thị trấn ở Kent, Anh, cách trung tâm London 30 dặm về phía đông nam. Sau đó, Yip cảm thấy mình cần một sự thay đổi để cuộc sống ổn định hơn.

Thế là họ mua lại một ngôi nhà ở La Bussière, Normandy, Pháp từ tay một người quen với giá cả phải chăng. Chính tại thời điểm này, họ nhận ra tiềm năng của đất đai ở La Bussière và quyết định mua luôn cả các căn nhà xung quanh.

Với mức giá chỉ 14.000 euro cho cả ngôi làng, Paul Mappley và Yip Ward đã ký hợp đồng, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Số tiền này thậm chí còn thấp hơn khoản đặt cọc ban đầu để mua một ngôi nhà ở Anh.

Không mua nổi nhà ở Anh, đem tiền sang Pháp mua được cả làng: “Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!” - Ảnh 2.

Cặp đôi chi 14.000 euro để sở hữu toàn bộ căn làng này và cho rằng, đây là một "khoản hời".

Khi cả hai khám phá ra một nhà kho đóng bằng gỗ sồi, một máy ép táo kiểu cổ, một lò bánh được xây bằng đá vẫn còn hoạt động tốt, họ đã phải thốt lên: “Đó là trải nghiệm tuyệt vời mà lần đầu tiên chúng tôi được tận hưởng trong đời”.

Những khu nhà trong làng hoàn toàn bị nhấn chìm bởi thảm thực vật dày. Mất 45 phút dọn đường, làm hỏng cả một chiếc máy cưa, họ mới đặt chân để được nhà kho xây bằng tường đá. Sau đó, họ lần lượt khám phá ra ba tòa nhà khác và một chiếc giếng nước. Vì không biết nguồn nước có đảm bảo hay không nên họ dự định sẽ sử dụng để xả nhà vệ sinh.

Không mua nổi nhà ở Anh, đem tiền sang Pháp mua được cả làng: “Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!” - Ảnh 3.

Ngôi làng bao gồm sáu ngôi nhà cũ, hai nhà kho, một bãi chăn nuôi cộng với một xưởng hai tầng, máy ép rượu táo và lò nướng bánh mì chung.

Paul đặc biệt ấn tượng với lịch sử tiệm bánh cũ của làng. Trước kia, đây sẽ là không gian chung của nhiều gia đình, vì vậy người thợ làm bánh phải túc trực cả ngày lẫn đêm.

Những người đàn ông đang có kế hoạch cải tạo lại nơi lưu trú để biến ngôi làng trở thành địa điểm glamping (từ ghép của glamorous và camping tạm gọi là cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp, lãng mạn, mô tả một phong cách cắm trại với các tiện nghi).

Không mua nổi nhà ở Anh, đem tiền sang Pháp mua được cả làng: “Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!” - Ảnh 4.

Họ đã có kế hoạch để cải tạo một phần của ngôi làng theo phong cách cắm trại, giúp mọi người tận hưởng bầu không khí cổ xưa và thiên nhiên xung quanh.

Paul và Yip có rất nhiều việc phải làm. Họ mong muốn tạo ra phong cách cắm trại cho ngôi làng, đem lại cảm giác “tươi sáng” ngay khi mọi người đặt chân tới đây. Vẻ đẹp cổ kính nhuốm màu thời gian của ngôi làng cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua nếu mọi người muốn tìm một nơi thư giãn, hòa mình vào lịch sử.

Họ phải thốt lên rằng: “Tôi yêu ngôi làng cũng như lịch sử gắn liền với nơi đây”.

Không mua nổi nhà ở Anh, đem tiền sang Pháp mua được cả làng: “Cả đời chưa từng sở hữu nhiều căn hộ như thế!” - Ảnh 5.

Paul và Yip đứng trước ngôi làng thuộc sở hữu của riêng mình.

Có thể còn rất lâu nữa cả hai mới có thể biến ngôi làng xưa cũ thành một cơ sở kinh doanh. Nhưng giờ đây, giấc mơ sở hữu bất động sản của riêng mình đã trở thành sự thật.

Chia sẻ với tờ The Sun, Yip Ward cho biết: “Ở khu vực mà chúng tôi sinh sống trước đây, vào năm 2021, cần ít nhất £300.000 mới có thể mua được một chỗ nho nhỏ để ở. Điều đó hoàn toàn vượt quá khả năng của chúng tôi. Mặc dù cố gắng đến mấy, cả hai vẫn không có đủ tiền mà chỉ có thể thuê nhà, sống trong xe van… Do đó, chúng tôi rất biết ơn khi được ở đây”.

*Theo Dailymail, The Sun

https://cafef.vn/khong-mua-noi-nha-o-anh-dem-tien-sang-phap-mua-duoc-ca-lang-ca-doi-chua-tung-so-huu-nhieu-can-ho-nhu-the-20220729170938535.chn