“Không còn gì để ngắm”: Công ty tour ngắm cá voi đóng cửa sau 25 năm, hệ sinh thái biển Ireland đang bên bờ sụp đổ?

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:47 04/06/2025
Chia sẻ

Một công ty du lịch ngắm cá voi tại Ireland vừa tuyên bố đóng cửa sau 25 năm hoạt động.

Colin Barnes – người điều hành Cork Whale Watch, một công ty du lịch ngắm cá voi tại Ireland – cho biết việc đánh bắt quá mức cá trích đã phá vỡ chuỗi thức ăn biển, khiến các loài cá voi lưng gù, cá voi minke, cá voi vây và cá heo không còn xuất hiện trong khu vực.

“Thật đáng buồn, hoạt động ngắm cá voi đẳng cấp thế giới của chúng tôi giờ đây chỉ còn là quá khứ,” Barnes chia sẻ trong một bài đăng “Một số ít ngư dân tham lam, với những tàu lớn đã khai thác cá trích đến mức gần như tuyệt chủng. Không còn gì cho cá voi săn mồi nên chúng đã rời đi để tìm nguồn thức ăn ở nơi khác.”

Công ty đặt trụ sở tại làng chài ven biển Unionhall - nơi từng có lượng lớn cá voi phát triển mạnh mẽ suốt nhiều thập kỷ. Thế nhưng, theo ông Barnes, hiện chỉ còn lác đác vài con cá voi minke và một số nhóm cá heo nhỏ xuất hiện trong khu vực tìm kiếm của công ty.

“Không còn gì để ngắm”: Công ty tour ngắm cá voi đóng cửa sau 25 năm, hệ sinh thái biển Ireland đang bên bờ sụp đổ?- Ảnh 1.

“Những năm gần đây, các chuyến đi thực sự đáng thất vọng. Không còn gì để ngắm. Với thực tế như vậy, tôi buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là đóng cửa vĩnh viễn.” - ông chia sẻ.

Thông báo này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận, buộc chính phủ Ireland phải cam kết hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn cá và hệ sinh thái biển.

“Chúng ta cần có biện pháp bảo vệ những loài cá mồi này – không chỉ vì cá voi, mà còn vì toàn bộ hệ sinh thái biển phụ thuộc vào chúng – để ngăn chặn sự sụp đổ của chuỗi thức ăn,” ông Christopher O'Sullivan, Bộ trưởng phụ trách Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, phát biểu với tờ Irish Examiner.

Ông cho biết hy vọng Ireland sẽ học hỏi từ Anh – quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đánh bắt cá trích và đang ghi nhận hiệu quả tích cực.

Được biết, nguyên nhân khiến hoạt động đánh bắt cá trích tăng vọt là do sự gia tăng nhu cầu bột cá từ các trang trại nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, loài cái này lại đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi thức ăn đại dương.

Mark Gannon, người điều hành Atlantic Whale and Wildlife Tours ở Courtmacsherry – cho biết, ông đã chứng kiến sự suy giảm rõ rệt của cá voi và cá heo kể từ khi các tàu đánh bắt lớn bắt đầu “hoành hành” khu vực.

“Đó là một hình thức đánh bắt tàn khốc – giống như việc một nông dân nhổ sạch cỏ trên đồng và mong đàn bò của mình vẫn sống tốt” ông nói.

Tuy nhiên, Gannon cho biết ông vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, với một con thuyền mới được đầu tư dù số lượng động vật hoang dã đã giảm. 

“Hôm nay, chúng tôi chỉ thấy ba con cá voi minke” ông cho biết “So với trước kia thì thật sự kém xa, nhưng bờ biển nơi đây vẫn rất tuyệt vời. Với chính sách phù hợp, miền Nam Cork và bờ biển phía tây Ireland hoàn toàn có thể trở thành thủ đô du lịch biển của châu Âu.”

Vợ ông – bà Trish Gannon, đồng sở hữu công ty – cũng cho biết lượng đặt chỗ vẫn rất lớn. “Tôi luôn nói trước với khách rằng chúng tôi không thể đảm bảo họ sẽ thấy gì ngoài bờ biển kia và họ vẫn vui vẻ tham gia.”

Nguồn: Guardian

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày