Không có tiền, ba bố con định đi bộ hơn 300 km từ Đắk Nông về Trà Vinh

HIỀN MAI/VTC News, Theo VTC 19:50 09/02/2023

Thấy anh Lợi cùng hai con đi bộ trong đêm tối, CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ ba bố con anh Lợi về lại quê nhà Trà Vinh an toàn.

Ngày 9/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa hỗ trợ 3 bố con đi bộ trong đêm về tỉnh Trà Vinh an toàn.

Không có tiền, ba bố con định đi bộ hơn 300 km từ Đắk Nông về Trà Vinh - Ảnh 1.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 3 bố con anh Lợi về quê an toàn.

Theo đó, vào lúc 1h ngày 9/2, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 (xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một người đàn ông dìu theo hai con nhỏ đi trên đường trong đêm tối rất nguy hiểm. Đây là đoạn đường không có đèn đường chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thấy vậy, tổ công tác liền đến hỏi thăm và được biết, hôm 5/2, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Lợi (27 tuổi, trú huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) dẫn theo hai con nhỏ lên tỉnh Đắk Nông hái tiêu thuê.

Do mùa hái tiêu đã qua nên anh Lợi không xin được việc làm. Trong thời gian này vì không có tiền nên ba bố con chỉ xin bánh mỳ ăn và ngủ ngoài đường. Sáng 8/2, anh Lợi dẫn hai con nhỏ đi bộ về lại tỉnh Trà Vinh.

Trước hoàn cảnh khó khăn của 3 bố con, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh đã đưa 3 bố con đi ăn uống, đồng thời đón xe khách cho anh Lợi cùng hai con về Trà Vinh an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày