Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm "tả pí lù" cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực "ngầu"

Phương Anh, Theo Helino 10:20 22/11/2019

Ra mà xem nồi lẩu gà lá giang đã siêu to lại còn cực ngầu của bà Tân Vlog này.

Đến hẹn lại lên, bà Tân vẫn cứ trung thành với các món đồ ăn "siêu to khổng lồ" mặc cho trước đó con trai Hưng Vlog từng tuyên bố sẽ không làm nhiều clip "siêu to khổng lồ" nữa. Hôm nay bà Tân chiêu đãi cả nhà nồi lẩu gà lá giang cực "ngầu". 

Vẫn chiếc nồi "siêu to khổng lồ" ấy, nhưng nồi lẩu của bà thật gây hoang mang và ngỡ ngàng bởi không chỉ có gà và lá giang mà còn có thêm rất rất nhiều thứ khác nữa như tiết trâu hay lòng lợn...

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 1.

Vẫn chiếc nồi siêu to khổng lồ...

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 2.

Và cho tới 4 chậu nước mới đủ...

Lẩu gà lá giang, thường thì sẽ chỉ có thịt gà và lá giang là chính để giữ đúng hương vị của món lẩu. Ấy thế nhưng với bà Tân thì lẩu là phải "tả pí lù", nên mới có thêm vô vàn nguyên liệu nữa...

Sau khi nước dùng đã sôi, bà cho hết nguyên liệu bao gồm: ngô, cá viên, xúc xích, thịt gà, tiết, thịt bò và cả lòng heo vào. Nhìn cái nồi to bự chảng với đủ các nguyên liệu "tả pí lù" mà ai cũng phải trầm trồ. Đây cũng là lý do khiến bà Tân gọi nó là nồi lẩu siêu "ngầu". Ai bảo lẩu gà là chỉ có mỗi gà cơ chứ, lại còn có cả lòng, cả thịt bò, xúc xích, cá viên chiên đủ kiểu... Thiết nghĩ, bà Tân nên gọi đây là nồi lẩu "tả pí lù" thì đúng hơn.

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 3.

Nào thịt gà...

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 4.

Thịt bò...

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 5.

Tiết trâu.

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 6.

Xúc xích và cá viên chiên.

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 7.

Lòng lợn (lòng heo).

Đúng là chỉ có bà Tân Vlog mới có nồi lẩu "tả pí lù" thế này. Và vẫn không phải cách ăn lẩu thông thường là nhúng đến đâu ăn đến đây mà sẽ "cho cả thế giới" vào, nấu lên 1 lượt rồi ăn.

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 8.

Các loại rau cũng cho vào một lượt luôn.

Được biết bà Tân làm nồi lẩu siêu bự này để chiêu đãi anh chị em họ hàng mới ghé thăm, chính bởi thế mà tâm trạng cũng vui vẻ hơn ngày thường. Ai cũng tỏ ra thích thú khi được thưởng thức "đặc sản" gắn mác bà Tân Vlog dù cho cách nấu vẫn thật sự gây hoang mang với khán giả...

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 9.
Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 10.

Chẳng còn ai quan tâm đến chuyện tại sao lẩu gà lá giang sao lại có thêm những nguyên liệu không liên quan kia nữa. Tất nhiên, không thể bê nguyên nồi lẩu 300 lít ra giữa mâm cho cả làng ăn buffet tiệc đứng, vì vậy, bà Tân phải chia thức ăn ra từng nồi nhỏ cho mọi người thưởng thức.

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 11.
Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 12.

Nồi lẩu cực "ngầu" này của bà Tân phải hơn hai chục người ăn may ra mới hết. Nhiều người còn đùa rằng có khi những người nấu cỗ phải học tập ngay món này bà Tân Vlog...

Làm lẩu gà lá giang mà cho thêm tả pí lù cả tiết trâu lẫn lòng lợn nhưng nồi lẩu của bà Tân vẫn là cực ngầu - Ảnh 13.