Khởi tố, bắt giam người chồng đâm chết vợ khiến con trai phải bỏ lỡ kỳ thi THPT Quốc gia

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 21:14 03/07/2019

Chỉ vì tranh cãi chuyện mua bia trong lúc làm gà giỗ cha mẹ, người chồng ở tỉnh Quảng Nam đã cầm dao đâm chết vợ, khiến cậu con trai phải đau đớn bỏ lỡ kỳ thi THPT Quốc gia.

Chiều 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Văn Mai (47 tuổi, trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về hành vi giết người. Hiện các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra trưa 25/6, trong lúc đang làm gà, giữa ông Mai và vợ là bà Võ Thị B. (45 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tranh luận về việc đám giỗ nên làm mấy mâm, mời bia hay rượu.

Khởi tố, bắt giam người chồng đâm chết vợ khiến con trai phải bỏ lỡ kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho bà B.

Sau khi lời qua tiếng lại, sẵn có hơi men trong người, ông Mai cầm con dao đâm bà B. một nhát từ phía sau. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ án mạng đau lòng cũng là lúc em Tô Văn Tú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú, con trai ông Mai và bà B.), vừa thi xong môn đầu tiên (môn Văn), về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị thi môn Toán vào buổi chiều. Sau khi bàng hoàng chứng kiến cảnh cha giết mẹ, em Tú đã bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Hiện, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đang xem xét xét đặc cách tốt nghiệp cho Tú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày