Khoe loạt mâm cơm tự nấu nhưng bị chê "sinh viên mà ăn sang thế", nữ sinh đáp trả tinh tế

Thiên An, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:23 06/07/2023

Đi học xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh, Hải Yến lựa chọn tự nấu ăn để đảm bảo sức khỏe và tiết kiệm hơn.

Sinh viên thường ngại nấu ăn vì nhiều lý do như không gian phòng ở trọ chật chội, thiếu thốn dụng cụ, không có thời gian, chi phí mua thực phẩm nguyên liệu phải "cân đo đong đếm" cẩn thận để tiết kiệm... Ấy thế nhưng cô bạn có tên Hải Yến dưới đây lại coi việc tự nấu ăn hàng ngày như một sở thích.

Mới đây, Hải Yến đã khiến nhiều netizen không khỏi trầm trồ khi khoe bộ sưu tập mâm cơm sinh viên do chính mình thực hiện. Những mâm cơm của Hải Yến không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ màu đủ sắc và đương nhiên là đủ cả dinh dưỡng. Tuy nhiên, cũng vì mang tiếng là cơm sinh viên nhưng trông lại quá ngon lành nên bên dưới bài đăng của Yến xuất hiện không ít bình luận có phần tiêu cực. Nhiều người "khịa" Yến: "Sinh viên mà sao ăn sang thế em?" hay "Ôi, em sinh ra có 'ngậm thìa vàng' không em?", "Sinh viên con nhà giàu à"...

Những mâm cơm ngon lành do nữ sinh Hải Yến thực hiện

Trước những ý kiến này, Yến tỏ ra không quá để ý hay quan tâm. Cô nàng cho hay: "Mình nghĩ đôi khi vì khoảng cách thế hệ nên suy nghĩ của mọi người có phần nào đó khác nhau thôi. Điều này dựa trên quan điểm và suy nghĩ của mỗi người. Riêng mình thì mình chia sẻ những mâm cơm mình nấu lên mạng với tinh thần lan tỏa đến các bạn sinh viên nên chú trọng sức khỏe và chuyện ăn uống".

Những mâm cơm Yến nấu nhìn thì toàn món "sang" nhưng trên thực tế, chi phí chỉ dao động trong khoảng 100-170k/4 người, chia ra bình quân chỉ từ 25-40k/người - một con số cực kỳ "khiêm tốn" cho một bữa cơm nóng sốt, bổ dưỡng. Thông thường, Yến và các bạn khác trong phòng cũng mang thêm đồ từ quê lên nên phí nguyên liệu "đỡ" hơn phần nào.

"Bình thường mâm cơm, mình nấu nhanh thì 40 phút, lâu thì 1 tiếng 20 phút. Nguyên liệu mình sẽ sơ chế sẵn từ hôm trước - khâu này lâu nhất. Bản thân mình thấy việc nấu ăn không làm mất của mình quá nhiều thời gian vì tối mình thường rảnh, chiều nào có tiết thì trưa mình sẽ nấu những món đơn giản", Yến nói.

Khoe loạt mâm cơm tự nấu nhưng bị chê sinh viên mà ăn sang thế, nữ sinh đáp trả tinh tế - Ảnh 2.

Chân dung nữ sinh 20 tuổi

Được biết, Hải Yến sinh năm 2003, hiện đang là sinh viên năm 2 tại Hà Nội. Yến biết nấu ăn từ khá sớm, do cô nàng là chị cả trong nhà nên được mẹ hướng dẫn khi còn nhỏ xíu. Từ những món ăn đơn giản như rau luộc, trứng rán, đậu rán..., Yến dần yêu thích nấu nướng và tự tìm hiểu qua mạng để học thêm món mới. Lên đại học, xa nhà, xa bố mẹ, Yến hoàn toàn tự tin và cảm thấy đam mê việc nấu ăn tại nhà vì vừa đảm bảo sức khỏe vừa tiết kiệm.

Khoe loạt mâm cơm tự nấu nhưng bị chê sinh viên mà ăn sang thế, nữ sinh đáp trả tinh tế - Ảnh 3.

Nếu chia ra đầu người, mỗi bữa Yến và các bạn chỉ mất tầm 25-40k cho một mâm cơm đủ các món thịt - rau - canh - tráng miệng

Khoe loạt mâm cơm tự nấu nhưng bị chê sinh viên mà ăn sang thế, nữ sinh đáp trả tinh tế - Ảnh 4.

Bên cạnh cơm nhà truyền thống, thỉnh thoảng Yến còn "đổi bữa" với phở cuốn...

Khoe loạt mâm cơm tự nấu nhưng bị chê sinh viên mà ăn sang thế, nữ sinh đáp trả tinh tế - Ảnh 5.

Bánh mì...

Khoe loạt mâm cơm tự nấu nhưng bị chê sinh viên mà ăn sang thế, nữ sinh đáp trả tinh tế - Ảnh 6.

Và rất nhiều món khác...