Khoảnh khắc rợn người nạn nhân bị kẻ cưỡng bức bế đi ngang nhiên trên phố, diễn biến tiếp theo mới thật hãi hùng

Diệp Lục, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:03 24/02/2022

Đoạn clip ghi lại hành động của tên yêu râu xanh đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Mới đây Austin Osayande, 40 tuổi, đã nhận mức án tù chung thân, phải ngồi tù tối thiểu 16 năm trước khi được ân xá sau khi bị kết tội tấn công tình dục phụ nữ.

Vào tháng trước, tại tòa án Leeds Crown, gã đàn ông này đã nhận hai tội danh một tội cưỡng bức và một tội tấn công tình dục. Đoạn video ghi lại hành vi phạm tội của bị cáo vào năm 2015 đã được phát trong phiên tòa xét xử.

Theo đó, nạn nhân (không được nêu danh tính) đã đi bộ dọc con phố vắng vẻ để tìm bắt taxi trở về nhà sau một đêm vui chơi trong thành phố. Gã Osayande đã tiếp cận nạn nhân vào lúc 5 giờ sáng. Người đàn ông gạ gẫm nói chuyện rồi khống chế nạn nhân. Đoạn CCTV trên đường ghi rõ cảnh Osayande ngang nhiên bế nạn nhân đi trên đường phố.

Khoảnh khắc rợn người nạn nhân bị kẻ cưỡng bức bế đi ngang nhiên trên phố, diễn biến tiếp theo mới thật hãi hùng - Ảnh 1.
Khoảnh khắc rợn người nạn nhân bị kẻ cưỡng bức bế đi ngang nhiên trên phố, diễn biến tiếp theo mới thật hãi hùng - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông bế nạn nhân

Hắn ta mặc áo khoác dài màu đen, đầu cạo trọc. Trước khi tiếp cận nạn nhân, hắn được trông thấy lảng vảng trong một bãi đỗ xe. Nạn nhân sau đó bị xâm hại tình dục mà không thể cầu cứu được ai. Sau khi thỏa mãn dục vọng đê hèn, gã đàn ông mỉm cười nói với nạn nhân rằng hắn ta đã nhiễm HIV.

Giám đốc Điều Tra Pat Twiggs cho biết: "Đoạn video về nạn nhân bị người đàn ông này tấn công khiến người xem khó chịu. Chúng tôi đã xem xét rất cẩn thận trước khi quyết định công bố nó và phải được sự đồng ý của nạn nhân. Tôi tin CCTV này là bằng chứng rõ nhất cho thấy hành vi phạm tội nghiêm trọng của bị cáo".

Thẩm phán Guy Kearl QC cho hay rõ ràng Osayande đã ra ngoài vào đêm đó để tìm kiếm "con mồi". Nạn nhân đã bị xâm hại trong tình trạng không thể chống cự và bị tổn thương sâu sắc. Công tố viên Christine Egerton khai trước tòa rằng Osayande đã bắt cóc nạn nhân và đưa cô đến một khu vực vắng vẻ phía sau một siêu thị trước khi cưỡng hiếp cô.

Khoảnh khắc rợn người nạn nhân bị kẻ cưỡng bức bế đi ngang nhiên trên phố, diễn biến tiếp theo mới thật hãi hùng - Ảnh 3.

Chân dung kẻ phạm tội

Nạn nhân cho biết, cô không chỉ bị cưỡng hiếp mà còn bị lạm dụng tinh thần, cho đến nay cô vẫn không thôi bị ám ảnh. Người đại diện của nạn nhân cho biết: "Cô ấy không thể chống trả vì đang trong cơn say. Cô ấy rất đau đớn sau vụ tấn công cùng lời đe dọa hắn ta đã bị nhiễm HIV".

Người đàn ông đã không bị vào tù cho đến tháng 9 năm ngoái, gã này mới bị bắt vì thực hiện một cuộc tấn công tình dục khác. Vào thời điểm đó, yêu râu xanh làm tài xế giao hàng. Ông ta giao một bưu kiện đến nhà một nữ khách hàng và nói rằng hắn ta muốn được mời uống cà phê. Vì lòng hiếu khách, người phụ nữ cho gã đàn ông này vào nhà và Osayande lộ ra bản chất thật, tấn công tình dục nạn nhân.

Theo tòa án, ngoài án tù chung thân, Austin Osayande còn bị đưa vào danh sách cấm xâm hại tình dục vô thời hạn. Thẩm phán cho hay, Austin Osayande đã gây ra mối nguy hiểm khôn lường đối với phụ nữ. Vì vậy, hắn cần phải vĩnh viễn bị theo dõi đến suốt đời để không còn nạn nhân nào bị xâm hại nữa.

Nguồn: Daily Mail