Khoảnh khắc hạnh phúc khi cô bé 10 tuổi được cứu ra khỏi đống đổ nát động đất sau 18 giờ mắc kẹt

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 25/08/2016

Mới đây, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố Norcia, Umbria, miền Trung nước Ý làm ít nhất 247 người thiệt mạng và cả 1 thị trấn gần như đổ sập hoàn toàn. Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy ra khi 1 cô bé 8 tuổi đã sống sót sau 18 giờ mắc kẹt.

Sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter diễn ra tại Norcia, Umbria, miền trung nước Ý, hơn 247 người đã thiệt mạng và có khoảng hơn 100 người khác vẫn đang bị kẹt trong đống đổ nát. Những nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân của thảm họa động đất vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Nhiều người đã so sánh sự kiện này như khung cảnh kinh hoàng trong tác phẩm "hỏa ngục" của nhà văn nổi tiếng người Ý Dante khi 4 thị trấn đã gần như bị sụp đổ hoàn toàn và xóa sổ khỏi bản đồ.

Trận động đất xảy ra vào lúc 3:30 sáng theo giờ địa phương trong khi những người dân làng vẫn còn đang ngủ. Trong số 247 nạn nhân ghi nhận có rất nhiều trẻ em và người già. 

Tuy nhiên, giữa đống đổ nát tưởng chừng như vô vọng và không tìm được những người sống sót, một cô bé 10 tuổi đã được cứu sống sau 18 giờ bị kẹt trong đống đổ nạt của một tòa nhà.

Khoảnh khắc hạnh phúc khi cô bé 10 tuổi được cứu ra khỏi đống đổ nát động đất sau 18 giờ mắc kẹt - Ảnh 1.

Khoảnh khắc cô bé 10 tuổi được cứu thoát khỏi tòa nhà đổ sập.

Cô bé đã được giải cứu an toàn bởi lực lượng cứu hộ. Khi tưởng chừng như không còn hy vọng, một thành viên đội cứu nạn đã hô lớn: "cô bé con sống", sau đó anh ta nhanh chóng đưa cô bé ra khỏi đống đổ nát của thị trấn Pescara del Tronto, miền trung nước Ý.

Một chiến sĩ cứu hộ cho biết anh ta đã nghe thấy những âm nhanh nhỏ phát ra từ khe nứt của một đống đổ nát. Sau đó, anh tiếp cận lại khu bức tường đổ và khuyến khích cô bé, cố gắng nhích từng bước một trong khi những người khác đang đẩy các viên đá, đồ đạc đè bên trên ra. Những người xung quanh cũng cổ vũ và trấn an cô bé. 

Khoảnh khắc hạnh phúc khi cô bé 10 tuổi được cứu ra khỏi đống đổ nát động đất sau 18 giờ mắc kẹt - Ảnh 2.

Sau 18 giờ mắc kẹt, em đã được giải cứu thành công.

Khoảnh khắc Giulia, cô bé 10 tuổi thoát ra được khỏi đống đổ nát, tất cả mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc. Đây có lẽ là tin vui không chỉ với cha mẹ cô bé mà còn với toàn thể người dân thị trấn khi 247 người đã thiệt mạng và cô bé cũng đã kẹt trong đống đổ nát tới 18 giờ.

May mắn hơn, cô bé không có các vết thương nặng. Danilo Dionisi, một người lính cứu hỏa cho biết ngay sau khi được đưa ra khỏi đống gạch đổ, cô bé đã được đưa tới bệnh viện để điều trị kịp thời. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như em.

Những thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận tại Pescara del Tronto khi tại một sân chơi trẻ nhỏ trong khu vực, xác của các nạn nhân nằm la liệt trên nền đất.

Hàng trăm người đã phải qua đêm trong những chiếc lều được dựng tạm với lo sợ một trận động đất khác có thể xảy đến và việc trở về nhà là quá huy hiểm. Hiện tại, cơ quan chức năng Italy đang nỗ lực để khắc phục hậu quả của trận động đất.

Khoảnh khắc hạnh phúc khi cô bé 10 tuổi được cứu ra khỏi đống đổ nát động đất sau 18 giờ mắc kẹt - Ảnh 3.

Nhiều bậc phụ huynh tìm người thân trong vô vọng.