Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong "Thử Yêu Rồi Biết"

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 06/03/2018

"Thử Yêu Rồi Biết" là một bộ phim tình cảm lãng mạn cùng một câu chuyện nhẹ nhàng. Tuy vậy, phim còn thiếu chiều sâu và phi thực tế.

Thử Yêu Rồi Biết là bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn của nhạc sĩ Nguyễn Hà – giám đốc âm nhạc của hai dự án điện ảnh đình đám là Thần TượngChàng Trai Năm Ấy. Kịch bản phim đến từ nhà văn Hamlet Trương với sự góp mặt của cặp đôi diễn viên chính là Trương Mỹ NhânKent Phạm.

Xoay quanh cuộc sống của những người trẻ đang trên đường thực hiện ước mơ của mình, là một Yu Nhi (Trương Mỹ Nhân) – hot girl Việt Kiều về nước tập làm ca sĩ, luôn phải đấu tranh với gia đình, chủ nhà và chủ nợ vì con đường thực hiện ước mơ của mình. Là một Quốc Bảo (Kent Phạm) – thiếu gia giàu có nổi tiếng vì độ chịu chơi đang trên hành trình chứng tỏ bản thân để giành lại tình yêu cũng như sự tin tưởng của bố. Cả hai đều không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Cho đến một ngày, một tai nạn vô tình xảy đến, Yu Nhi ngã vào người Quốc Bảo ngay ngày hôm sau những hình ảnh vì sự cố đó tràn lan trên các mặt báo.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 1.

Cũng vì sự cố này, Kent Phạm mất đi cơ hội được chứng tỏ khả năng với bố, Yu Nhi cũng vì thế mà mất luôn hợp đồng cả năm trời mới nhận được. Mất đi hợp đồng đầu đời để nổi tiếng cũng là lúc Yu Nhi tìm thấy cơ hội mới, cô nàng quyết định tìm đến Quốc Bảo, ép anh làm quản lí cho mình. Vì muốn chứng minh bản thân và níu kéo người con gái đã ruồng bỏ mình, Quốc Bảo quyết định lăng xê để Yu Nhi trở nên nổi tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Khắc Duy (Xuân Phúc) – một nhạc sĩ hào hoa, ga lăng, thừa khả năng giúp đỡ Yu Nhi xuất hiện khiến cô nàng chợt say nắng bởi những sự ân cần của mình.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 2.
Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 3.

Thử Yêu Rồi Biết là con đường chạm đến ước mơ và nhận ra tiếng nói của con tim mỗi người trẻ. Trong phim cũng lồng ghép khá nhiều những khía cạnh khác của một showbiz đầy thị phi. Tuy nhiên cái hào nhoáng, ồn ào và chiêu trò của showbiz lại không mấy ảnh hưởng đến con đường chạm đến ước mơ của Yu Nhi. Thành thử câu chuyện showbiz ban đầu được khơi ra, ước mơ làm ca sĩ của Yu Nhi trở nên thừa. Khán giả cũng mơ hồ không hiểu được cô này có muốn làm ca sĩ hay không.

Kịch bản phim rối tung và buồn cười

Được chắp bút từ nhà văn trẻ đình đám Hamlet Trương – người nổi tiếng với những sáng tác nhẹ nhàng, lãng mạn và dung dị trong cả âm nhạc lẫn văn học. Thế nhưng có vẻ như việc đảm nhận vị trí biên kịch chính của một phim lại quá khó với anh. Đôi khi người ta lại nghe nhân vật nói vài câu "deep deep" tỏ ra sâu sắc đúng kiểu Hamlet Trương nhưng thực ra lại không cần thiết. Câu chuyện dù có ý tứ nói về tình yêu, về những va vấp khởi nghiệp nhưng lại có nhiều tình tiết lố, "drama" quá mức khiến người ta phì cười.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 4.

Những rắc rối trong showbiz, mối quan hệ tay tư, tưởng chừng phức tạp nhưng lại được giải quyết khá dễ dãi. Kết quả khiến cho không khí vốn dĩ phải đầy căng thẳng cùng những tranh đấu, toan tính, vụ lợi trong showbiz và tình yêu cũng trở nên lãng đãng, mơ hồ, không thấy được sự chắc chắn. Tên phim là "Thử yêu rồi biết" nhưng hình như bộ phim xem đến cuối vẫn chỉ thấy hai nhân vật thử yêu nhau, chưa biết có bền không.

Bộ phim khiến khán giả không ít lần cảm thấy hụt hẫng bởi mâu thuẫn này giải quyết chưa xong đã bị dẹp qua một bên nhường chỗ cho mâu thuẫn khác, rốt cuộc thì cứ như mọi chuyện không được giải quyết. Chuyện scandal ở đầu phim vốn phủ kín các mặt báo những tưởng sẽ khiến cuộc đời của Yu Nhi sang một trang mới kết quả là chìm vào quên lãng lúc nào không hay. Vốn dĩ Yu Nhi muốn hợp tác với Quốc Bảo vì nhận ra anh chàng này sẽ mang đến cơ hội nổi tiếng cho mình nhưng sau khi quen nhau, việc họ cùng làm là tập gym, mua sắm và ăn tối. Chẳng ai thấy Yu Nhi kéo Quốc Bảo đi dự sự kiện hay lợi dụng hình ảnh của anh chàng này và những người có dự định mời cặp đôi mới hợp tác cũng không buồn liên lạc lại.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 5.

Lại thêm chuyện cảm nắng của Yu Nhi với anh chàng nhạc sĩ Lâm Khắc Duy, sau vài ngày chính thức yêu nhau, họ lập tức chia tay trong một cơn mưa tầm tã. Đáng lẽ ra nhờ chuyện này tên tuổi của Yu Nhi phải nổi lên như diều gặp gió nhưng có vẻ trong thế giới showbiz của Nguyễn Hà người ta không quan tâm lắm đến chuyện tình ái của người nổi tiếng.

Trong đoạn cuối phim, cô người yêu ham vật chất của Quốc Bảo trở về sau một thời gian bặt vô âm tín những tưởng phải khiến mối quan hệ của Quốc Bảo và Yu Nhi bước sang một ngã rẽ mới. Thế nhưng, sức ảnh hưởng cô nàng chỉ đơn giản là khiến Yu Nhi rơi vài giọt nước mắt trên nền nhạc não nề, cuối cùng cũng chẳng ai biết số phận của cô ta đi đâu về đâu. Đến cả quyết định đi Mỹ của Yu Nhi cũng chìm vào quên lãng và hình như cô nàng bận đi hát đến nỗi quên luôn chuyện giải quyết nó.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 6.

Từ việc là kẻ thù của nhau, mối quan hệ của Quốc Bảo và Yu Nhi thay đổi nhanh một cách chóng mặt khiến khán giả chỉ cần lơ là vài giây là đã không hiểu tại sao cặp đôi này lại thân thiết đến vậy. Miễn cưỡng nhận lời làm quản lý cho Yu Nhi nhưng chỉ sau một vài cảnh phim, Quốc Bảo đã âm thầm mua đồ cho cô nàng oan gia rồi dẫn người đẹp đi ăn tối. Thậm chí anh chàng còn đứng ra bảo vệ Yu Nhi trước cánh nhà báo. Khi cô nàng đã từ chối việc tiếp tục hợp tác, lẽ ra Quốc Bảo phải vui mừng vì rũ bỏ được gánh nặng nhưng anh lại tiếp tục làm loạn đến mức để bố cắt hết mọi nguồn viện trợ.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 7.

Hay cả mối quan hệ của Yu Nhi và Lâm Khắc Duy cũng vậy, tốc độ cảm nắng của cặp đôi khiến khán giả cảm thấy… chóng mặt. Và dĩ nhiên tốc độ chia tay cũng chóng mặt không kém.

Đó là chưa kể việc trong phim có khá nhiều tình huống thiếu logic. Cả Yu Nhi và Quốc Bảo đều bị cắt viện trợ, không một ai thấy họ làm ra tiền nhưng rốt cuộc cặp đôi vẫn có những buổi hẹn hò sang chảnh. Là người của công chúng, đam mê làm ca sĩ nhưng khi cầm mic trong một sân khấu nhỏ Yu Nhi lại trở nên mất bình tĩnh. Ở cuối phim, cô nàng đi casting một chương trình ca nhạc mang tính đồng đội nhưng Yu Nhi chẳng hề mang theo đồng đội cũng chẳng cần hát mà vẫn vượt qua một cách ấn tượng. Đó là chưa kể vai trò của báo giới – những người không thể thiếu với giới showbiz gần như bị triệt tiêu. Kết quả là Yu Nhi và Quốc Bảo mặc sức "lộng hành" đó đây mà chẳng một hình ảnh hay tin đồn nào được tung ra.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 8.

Không thể phủ nhận rằng chính vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào của Trương Mỹ Nhân cùng độ soái ca, lạnh lùng của Kent Phạm đã một phần khiến bộ phim sáng bừng lên mỗi khoảnh khắc họ xuất hiện. Nhưng tất nhiên vẻ ngoài chẳng thể bảo chứng được chất lượng diễn xuất.

Với Trương Mỹ Nhân, lần thứ hai đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng có thể nói cô nàng đã thể hiện khá dễ thương, đúng tính cách thẳng thắn mà khán giả đã quen thuộc với cô trên "The Face". Có điều một số phân cảnh người đẹp diễn bị cường điệu và thiếu sự tự nhiên, kết quả là nhân vật trở nên màu mè ngoài ý muốn. Nhưng dù sao những phân cảnh thể hiện lớp lang nội tâm cũng được Mỹ Nhân thể hiện khá ngọt.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 9.

Về phần Kent Phạm, lần đầu thử sức với phim điện ảnh là không quá tệ. Anh chàng thể hiện khá tốt khí chất của một đại thiếu gia ngạo nghễ, có phần kênh kiệu nhưng lại rất cương nghị và đầy tình cảm. Tuy nhiên khán giả lại cảm thấy hơi mệt, nhức đầu, nhức tai khi thấy cả phim Kent toàn la hét và căng cơ mặt rất căng thẳng.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 10.

Dàn diễn viên phụ và dàn cameo hùng hậu là những nhân vật tạo nên sự tươi sáng cho phim. Từ chàng nhạc sĩ điển trai Lâm Khắc Huy, nhóm đàn em của Quốc Bảo, anh lái taxi, chủ quán bar... tất cả đều ghi được dấu ấn riêng của mình. Có điều, rất nhiều diễn viên phụ lại mất tích không lí do khiến bộ phim lại thêm phần thiếu logic.

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Hà – người vốn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nên phần nhạc phim nghiễm nhiên trở thành thế mạnh trong sản phẩm lần này. Ngoài ca khúc chủ đề hoàn toàn mới là "Thử yêu rồi biết" do Bảo Thy thể hiện, trong phim còn lồng ghép rất nhiều những bài hát cũ được chính Nguyễn Hà phối lại như: "Nhé anh", "Dằm trong tim", "Đừng xa em đêm nay". Các ca khúc được lồng ghép khá khéo, trở thành chất xúc tác đẩy không khí cùng cảm xúc của khán giả lên cao trào.

Khi showbiz hóa hường phấn và ngôn tình thì sẽ rất... hài hước như trong Thử Yêu Rồi Biết - Ảnh 11.

Không "thử", không mạo hiểm thì sẽ không thể biết bản thân đi về đâu. Đối với một phép thử thế này, cũng không phải là lần thử quá tệ của Nguyễn Hà, vì ít nhất anh cũng đã dám thử sức mình với vai trò đạo diễn sau hơn 20 năm lăn lộn trong showbiz Việt. Dù còn khá nhiều khuyết điểm nhưng công sức anh bỏ ra vẫn đáng để ghi nhận. Tuy nhiên, điều mà khán giả Việt Nam chờ đợi là sự kiểm soát sản phẩm tốt hơn, và nếu có, thì lần tới hi vọng bộ phim của anh sẽ được gọi là tác phẩm, mang tinh thần "chinh phục" cao, chứ không "thử" nữa.

Thử Yêu Rồi Biết hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày