Khép lại “Kể lời yêu thương”, mở ra bao điều kỳ diệu khi năm mới sang trang

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/01/2022

Cuộc thi "Kể lời yêu thương" do Acecook phối hợp cùng Kenh14 đã chính thức khép lại. Hàng trăm bài dự thi là vô vàn những xúc cảm khác nhau nhưng đều tựu trung nguyện ước tốt lành cho một năm mới sang trang với bao niềm hạnh phúc.

Diễn ra từ cuối tháng 12, cuộc thi podcast "kể lời yêu thương" đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các netizen Việt. Trong vài năm trở lại đây, nền tảng podcast được các bạn trẻ đón nhận khi tạo ra không gian nơi nghệ thuật của âm thanh được tôn vinh. Chính vì vậy, "kể lời yêu thương" như trao cơ hội để các bạn trẻ mở lòng, được thể hiện khả năng kể chuyện cùng những lời thủ thỉ, chia sẻ của bản thân với mọi người.

Lựa chọn đúng chủ đề được giới trẻ quan tâm trong dịp Tết năm nay, "Kể lời yêu thương" đem đến một không gian cảm xúc với đầy đủ cung bậc hội tụ: Yêu thương, nhớ nhung, biết ơn, hối tiếc… Có chút buồn, có chút lắng đọng nhưng tựu trung là niềm lạc quan, tích cực hướng về một năm mới.

Podcast đối với người trẻ vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện đại với nền tảng kỹ thuật số phát triển, vừa là những ký ức êm đềm, gợi nhắc chúng ta đến tuổi thơ bên chiếc radio cùng gia đình thân yêu. Những podcast gửi tới "Kể lời yêu thương" vừa phảng phất câu chuyện của ký ức, vừa mang đến những suy tư, trăn trở của người trẻ với cuộc sống hiện đại. Dù là ai đi chăng nữa, bước vào thế giới cảm xúc của "Kể lời yêu thương", chúng ta cũng bắt gặp chính mình hoặc nhận ra những câu chuyện bắt gặp đâu đó trong cuộc đời.

Khác với những cuộc thi chúng ta có thể bắt gặp đâu đó trên mạng xã hội, "kể lời yêu thương" là một hành trình đầy nhân văn khi giúp mỗi chúng ta có dịp phản chiếu lại cuộc sống, nhìn lại cuộc đời đã đi qua. Có những thí sinh đã đem cả tuổi trẻ trải lòng trong podcast dài gần 10 phút hay những câu chuyện nghẹn ngào như nấc lên thành tiếng. Đằng sau những giải thưởng quan trọng từ Acecook, phần thưởng lớn nhất nhiều người có được chính là sự hiểu bản thân, cơ hội đi tìm những câu trả lời "tôi là ai", "ý nghĩa cuộc sống này là gì?", "điều gì khiến tôi trân trọng nhất"...

Cuộc thi không chỉ thành công trên phương diện nội dung, "kể lời yêu thương" còn ghi nhận những con số biết nói khi chỉ sau 3 tuần đã có tới 389 bài dự thi được gửi tới cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, yêu thích. Nếu ghép tất cả những câu chuyện được gửi tới thành một chương trình radio, bạn sẽ mất cả ngày để thấu hiểu một cách trọn vẹn cảm xúc của các thí sinh.

Vì cảm xúc là những thứ khó có thể đo đếm, lựa chọn ra được những câu chuyện ấn tượng nhất, đặc sắc nhất không phải một điều dễ dàng với "kể lời yêu thương". Sau thời gian lắng nghe hơn 389 bài dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra được những bài dự thi xuất sắc nhất.

Giải nhất cuộc thi đã thuộc về bạn Bạch Thái Khang với podcast về những trăn trở tuổi 20 với 1104 bình chọn và 360 chia sẻ. Trăn trở về tuổi 20 của Thái Khang cũng là những nỗi niềm của không ít bạn trẻ đang ở ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời.

Khép lại “Kể lời yêu thương”, mở ra bao điều kỳ diệu khi năm mới sang trang - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, giải nhì của "Kể lời yêu thương" đã được trao cho Đỗ Hoàng Quân và giải ba thuộc về bạn Tống Ái Linh. Đưa tới người nghe câu chuyện về những cảm thức năm cũ - năm mới, Hoàng Quân và Ái Linh đã chinh phục khán giả cùng những xúc cảm tự nhiên, chân thành nhất. Bài dự thi của Đỗ Hoàng Quân nhận được 1018 lượt bình chọn cùng 190 chia sẻ trong khi podcast của Tống Ái Linh cũng xuất sắc có được 740 bình chọn và 341 lượt chia sẻ.

Khép lại “Kể lời yêu thương”, mở ra bao điều kỳ diệu khi năm mới sang trang - Ảnh 2.
Khép lại “Kể lời yêu thương”, mở ra bao điều kỳ diệu khi năm mới sang trang - Ảnh 3.

Khi những ngày Tết đã thật gần kề, hãy để "kể lời yêu thương" cùng bạn tạo nên muôn vàn cảm xúc tươi đẹp nhất đón một mùa xuân mới. Hy vọng, chúng ta có thể gặp lại"kể lời yêu thương" trong mùa Tết 2023 để lại được cùng nhau ngồi xuống, tâm tư trong những yêu thương đong đầy.