Thức dậy bằng... mùi thịt nướng

Cảnh Hiếu, Theo 12:00 22/09/2010

Đồng hồ báo thức tỏa ra mùi thịt nướng cực hấp dẫn! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Matty Sallin, 34 tuổi, theo học chuyên ngành  mỹ thuật và công nghệ ở đại học New York. Trong quá trình học, anh ý nhận được một chủ đề rất thú vị trong lớp điện tử: chế tạo một đồ vật dùng trong gia đình. Đồng hồ báo thức là cái mà Sallin nghĩ tới đầu tiên.
 
 
Đồng hồ báo thức với tiếng chuông reo inh ỏi vốn rất quen thuộc với các bạn học sinh, sinh viên hay nhiều công nhân viên chức. Nhưng phần lớn mọi người đều có ý kiến khó chịu với tiếng vang nhức tai này. Sallin đã mở một cuộc điều tra nhỏ và kết quả là anh đã thu được về thứ mà mọi người muốn thay cho tiếng chuông báo thức: mùi thịt xông khói.
 
 
Sallin cùng hai bạn học sáng chế ra dạng đồng hồ báo thức "siêu" đặc biệt: vỏ ngoài bằng gỗ hình một chú heo xinh xắn và bên trong là hệ thống báo thức sử dụng mùi thịt nướng chứ không phải là chuông. "Chắc chắn sẽ nó sẽ không gây nguy hiểm vì tôi chế tạo rất cẩn thận" - Sallin tự tin nói. Anh dùng các bóng đèn Halogen có công suất tương đối để nướng thịt chứ không dùng lửa, hơn thế nữa, hệ thống bóng đèn sẽ tự động ngắt sau 10 phút.
 
Thịt được nướng chín bằng bóng đèn Halogen này!
 
Tất cả những gì bạn phải làm là đặt vào khay máy vài miếng thịt đông lạnh vào đêm hôm trước. Nếu bạn muốn đặt giờ thức dậy là 8 giờ sáng thì hệ thống đèn sẽ tự động bật lên vào lúc 7 giờ 50 phút để nướng thịt. Sau 10 phút, thịt được nướng chín thì đèn sẽ ngắt và lúc này quạt gió mini sẽ bật lên và thổi mùi hương hấp dẫn ấy ngay trước mặt bạn qua "lỗ mũi" của bé heo kia.
 
Như vậy nó thay vì tiếng chuông báo thức ầm ĩ, hay tiếng "beep beep" vô hồn khô khốc, bạn sẽ được đánh thức mùi hương siêu hấp dẫn nên có thể thức dậy trong tâm trạng thoải mái. Sau đó bạn có thể mở khay và lấy thị nướng ra ăn sáng luôn (nhớ đánh răng trước đấy nhé, hehe), quả là nhất cử lưỡng tiện.
 
Lấy thịt ra làm bữa sáng luôn thôi!
 
Hiện công việc Sallin là thiết kế phần mềm máy tính, nhưng chắc hẳn mọi người đều mong đợi Sallin sẽ "hứng" lên và cho ra đời một đồ dùng độc đáo nữa giống như chiếc đồng hồ báo thức trên.