Teen sống sót nhờ kiến thức học từ tivi

Ái Nhi, Theo 09:51 06/01/2011

Bị lạc trên sườn núi tuyết với cái lạnh -17 độ C nhưng một teen 14 tuổi vẫn cầm cự được sau 9 giờ đồng hồ và tự tìm đường xuống. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Một teen 14 tuổi bị lạc trên ngọn núi tuyết đã sống sót nhờ vào những kỹ năng đã học được từ chương trình truyền hình do Bear Grylls làm “chủ xị”.
 
Jake Denham gửi lời cảm ơn đến những bài học bổ ích từ show Man vs Wild.
 
Trong lúc đang trượt tuyết trên vùng núi Bachelor, bang Oregon cùng với gia đình, Jake Denham đã làm mất một cái ván trượt. Thay vì đi cùng bố mẹ, cậu đã một mình đi bộ xuống núi và tìm nó. Nhưng khi trời bắt đầu tối và trời lạnh dần, Denham không thể tìm đường về.
 
Nhiệt độ lúc đó giảm xuống tới -170C, nhưng thật may là  Denham nhớ lại một số kỹ năng sống sót cơ bản mà mình đã từng "mê mệt" trên Man vs Wild.
 
Man vs Wild thực sự là một chương trình bổ ích
 
Man vs Wild là một trong những chương trình nổi tiếng nhất trên truyền hình Mỹ và thu hút tới 1,2 tỉ người xem. Chương trình được dẫn dắt bởi cựu đặc nhiệm người Anh Bear Grylls. Bằng các kỹ năng sống sót, sinh tồn tuyệt vời, chương trình đã dẫn dắt khán giả vượt qua nhiều nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất.
 
Khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -170C Denham đã làm một cái hang nhỏ đến trú ẩn như những gì Bear Grylls đã từng hướng dẫn trên truyền hình. Thật may là Denham là một fan trung thành của show Man vs Wild.
 
Vị trí sườn núi nơi cậu bạn sống sót trở về, gần đến đỉnh núi luôn rồi. 
 
Trời bắt đầu tối thì mình thấy những ngôi sao. Mình thấy cả sao Kim – nó có màu đỏ và lớn hơn cả sao Bắc Đẩu. Mình đã đào một cái rãnh nhỏ dựa lưng vào quả đồi, để hướng gió thổi không ảnh hưởng đến mình.” – Denham kể lại.
 
Cậu còn nhìn thấy máy bay trực thăng cứu hộ bay trên cao nhưng họ không phát hiện ra Denham bởi những khu rừng rậm trên sườn núi đã che khuất tầm nhìn.
 
Việc tìm kiếm và cứu hộ được triển khai không chỉ bởi đội cứu hộ của bang Oregon mà còn có sự góp mặt của những đội trượt tuyết trên vùng núi Bachelor.
 
Denham nói rằng cậu đã nhớ lại những kỹ năng từ Grylls và cố men ngược theo dấu vết trượt tuyết để xuống núi.
 
Jake Denham đã làm rất tốt những gì đã được tiếp thu
 
Cậu được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe bình thường, bị hạ thân nhiệt nhưng không đáng kể, điều đáng nói là Denham không hề hấn gì sau 9 giờ ở nơi hoang dã và lạnh lẽo.
 
Mình khao khát sống và không muốn chết một chút nào. Do đó mình đứng dậy và tìm đồ đạc trượt tuyết để trở về.”
 
Nhớ lại thử thách vừa qua, Denham kể lại: “Toàn bộ quần áo của mình cứng như đá và mình không thể cởi chúng ra được. Và cả găng tay của mình đã đóng thành băng, mình cố cởi chúng ra nhưng không thể, chỉ còn cách xé rách để khỏi bị lạnh.”
 
Cậu đi theo con đường mòn cho đến khi gặp các nhân viên cứu hộ và đã được đoàn tụ với mẹ mình.
 
Cô Becky – mẹ của Jake Denham nói rằng: “Ngay khi nhìn thấy thằng bé tôi chỉ muốn cho nó đến những nơi ấm áp nhất có thể. Thật khó tin rằng thằng bé vừa trở về ở nơi có nhiệt độ -170C trong 9 giờ mà vẫn đủ sức để đi bộ và nói chuyện bình thường.”
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày