Những câu chuyện cổ tích “kinh điển” như Cô bé lọ lem, Nàng tiên cá... luôn có kết thúc có hậu theo kiểu: những người hiền lành, lương thiện dù phải chịu nhiều khổ cực nhưng cuối cùng số phận cũng mỉm cười, họ được sống hạnh phúc mãi mãi về sau, còn kẻ ác sẽ phải chịu quả báo.
Nhưng nếu như kết cục của chúng bị đảo ngược 180º thì sẽ ra sao nhỉ?
Sau bao nhiêu “nỗ lực”, Hoàng hậu mẹ kế cuối cùng cũng “thủ tiêu” được cô con chồng Bạch Tuyết và trở thành người đẹp nhất thế gian.
Giấc mơ “làm thịt” 101 chú chó đốm để may áo của mụ Cruella cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Hai cô chị kế của Lọ Lem chia nhau đôi giày thủy tinh vừa vặn và chắc chắn cả chàng hoàng tử đẹp trai nữa.
Họa sĩ trẻ người Mỹ Justin Turrentine đã sáng tạo ra một kết thúc khác cho những câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới.
Series có tên “Kết thúc hạnh phúc cho những nhân vật phản diện của Disney” (Happy Endings for Disney Villains). Các nhân vật được tạo hình giống như phiên bản hoạt hình của hãng Walt Disney.
Những người bạn tốt của nàng tiên cá bị biến thành món hải sản cho bữa tối của mụ phù thủy Ursulla.
Còn trong truyện “Công chúa ngủ trong rừng”, các bà tiên tốt bụng cũng bị bà tiên xấu tính Maleficent biến luôn thành tượng đá.
Gã nhà giàu Gaston (Người đẹp và Quái vật) không những cưới được người đẹp Belle, sinh ra 6 cậu con trai, mà còn mang cả đầu của Quái vật về nhà... trang trí.
Trong tranh của Turrentine, không còn motip quen thuộc “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo” nữa: Bạch Tuyết thì chết do ăn phải táo độc, Hoàng hậu độc ác nâng ly chúc mừng, những người bạn của Nàng tiên cá thì bị phù thủy Ursulla “xơi tái”...
Chiến thắng cuối cùng giờ đây thuộc về “phe phản diện” - những kẻ độc ác chuyên đi hại người mà ai cũng ghét.
Kết cục bất ngờ, có phần “ngớ ngẩn” ấy khiến người xem không khỏi cảm thấy mới mẻ và buồn cười.
Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp cũng có lúc phải già và xấu đi.
Nàng tiên cá Ariel cũng có đôi chân người để diện đầm, đi giày cao gót.
Cậu bé Pinocchio vì nói dối nên đôi tai dài ra như tai lừa.
Nữ thần đầu rắn hung tợn Medusa trong thần thoại Hy Lạp lại trở nên... ngốc nghếch thế này đây.
Justin Turrentine còn sáng tác nhiều tranh vẽ khác về các nhân vật lừng lẫy một thời của Disney. Với trí tưởng tượng rộng mở, hài hước, tác phẩm của anh đưa chúng ta một lần nữa đến với thế giới cổ tích diệu kỳ, nhưng với một góc nhìn hiện đại, dí dỏm hơn rất nhiều.
Mary và Bert trong bộ phim của Disney về cô bảo mẫu đáng yêu Mary Poppins.
Cô gái Dorothy trong “Phù thủy xứ Oz”.
Hai phù thủy trong phim “Phù thủy xứ Oz” - Glinda tốt bụng ở phương Bắc và Elphaba độc ác, phương Tây.
Elphaba.
Chàng cao bồi Woody trong Toy Story.
Ariel.
Pinocchio, Vũ công Cancan và... Cô gái Hà Lan trên sàn catwalk.
Bạn có thể xem thêm: