Leeds, lâu đài "vòng cổ chó"

Thủy Chip, Theo 06:02 22/10/2010

Nó có 1 bảo tàng rất "độc" về vòng cổ của chó, từng là nơi chữa trị cho binh lính và còn có cả một mê cung cơ đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Lâu đài Leeds nằm ở miền quê vùng Kent, nước Anh. Nó được xây dựng từ năm 1119 trên nền một tòa nhà lớn có từ thế kỷ thứ 9. Tới năm 1278, nó được biến thành cung điện thuôc sở hữu của Hoàng gia và các thay đổi lớn diễn ra trong những năm này.
 
Lâu đài Leeds nằm yên bình bên dòng nước.
 
Lâu đài được xây thêm phần thành lũy bên ngoài và được chia thành 3 phần chính. Mỗi phần đều có lối vào riêng và hệ thống cổng treo, cổng sập riêng. Các cổng treo, cổng sập như thế rất phổ biến ở các lâu đài châu Âu thời Trung cổ, khi mà chức năng phòng ngự rất được đề cao.
 
Dù xây bằng đá nhưng lâu đài vẫn hòa nhập hoàn hảo với phong cảnh đồng quê.
 
Trải qua thời gian, nhiều vị quân vương của nước Anh cũng đã từng ở tại tòa lâu đài xinh xắn này. Vị nữ hoàng Elizabert I nổi tiếng thậm chí từng bị giam lỏng tại đây trước khi bà bước lên ngai vàng.
 
Lâu đài có hệ thống cầu riêng cho từng phần.
 
Người chủ cuối cùng của lâu đài Leeds là Phu nhân Baillie. Bà đã dùng lâu đài của mình làm nơi chữa trị cho các phi công gặp nạn trong Thế chiến thứ Nhất. Những người vẫn còn sống cho tới giờ luôn nhớ tới tấm lòng cao cả đó. Trước khi Phu nhân qua đời năm 1974, bà đã hiến tặng tòa lâu đài cho Quỹ Lâu đài Leeds và nó bắt đầu mở cửa đón công chúng vào thăm từ năm 1976.
 
Đây là tòa lâu đài đặc trưng cho phong cách thời Trung cổ.
 
Ngày nay, lâu đài Leeds không chỉ là một di tích cổ xưa và mang chất lịch sử. Nó còn có nhiều thứ hấp dẫn khác để thu hút khách du lịch. Nó cũng là nơi thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc lớn của nước Anh.
 
Đây là nơi sinh sống của nhiều loài chim rất đẹp.
 
Nó cũng là địa điểm tổ chức thi khinh khí cầu theo mùa.
 
 
Loài thiên nga đen nổi tiếng ở đây là món quà dành cho Thủ tướng Anh Winston Churchill sau Thế chiến thứ 2. Ngày nay chúng vẫn sống yên bình ở lâu đài Leeds.
 
Mê cung xây bằng cây của lâu đài. Nó xuất hiện từ năm 1988 và sử dụng 2.400 cây thủy tùng.
 
Bên dưới lâu đài là một hệ thống hang động được trang trí rất công phu với nhiều hình thù kỳ lạ.
 
Một khoảng sân rất xinh xắn bên trong lâu đài.
 
Nội thất của lâu đài Leeds không quá cầu kỳ nhưng mang nét nhã nhặn của người Anh.
 
Đây là phòng đọc sách trong lâu đài với lò sưởi kiểu truyền thống và giá sách chạy cao gần hết trần nhà.
 
Còn đây là phòng ăn chính của lâu đài.
 
Bảo tàng vòng cổ cho chó duy nhất trên thế giới cũng được đặt tại đây.