Cuộc so tài của các kỉ lục gia và động vật

Haltom, Theo 10:00 27/12/2010

Nếu có một cuộc so tài giữa những "quán quân" của thế giới loài người, nắm trong tay những kỉ lục thể thao với thế giới... động vật thì kết quả sẽ ra sao nhỉ?

Từ khi loài người được sinh ra, họ luôn vô cùng tự hào vì mình là biểu tượng của tri thức, sức mạnh, là loài sinh vật hoàn hảo nhất. Thế nhưng đâu phải lúc nào con người cũng là nhất đâu...
 
Xe đua công thức 1 oách nhất còn phải "học hỏi nhiều lắm"...
 
 
McLaren - xe đua công thức 1, sát thủ đường trường của Mercedes Benz, nổi tiếng với khả năng phóng ga đến 96km/h chỉ trong vỏn vẹn có 3,2 giây đã phải ngả mũ chào thua khả năng tăng tốc của những con báo Cheetah- "Cỗ máy chạy" của thiên nhiên.
 
 
Những con báo tuyệt đẹp này có thể đạt được tốc độ chóng mặt ấy chỉ trong vòng chưa đến 3 giây thôi đấy nhé. Xem chừng, nếu muốn thống lĩnh thị trường xe đua, giới sản xuất xe đua công thức 1 còn phải cầm sách bút đi nghiên cứu báo Cheetah dài dài.
 
"Tia chớp" của làng điền kinh gặp "đối thủ"
 
"Tia chớp" Usain Bolt chắc sẽ phải khóc thét...
 
...Nếu đối thủ của anh là báo Sarah
 
Usain Bolt – Tia chớp Jamaica có thể tự hào vì được vinh danh là người chạy nước rút nhanh nhất hành tinh, nhưng trong giới tự nhiên, anh vẫn chưa là gì nếu so báo Sarah. 9,58 giây là thời gian anh chàng này hoàn tất phần thi 100m, nhưng với cô báo này, 6,13 giây đã là quá đủ!!
 
Hãy cưỡi... chim ưng nếu ưa cảm giác mạnh
 

 
Với những teen thích cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc Kingda Ka Rollercoaster tại công viên giải trí Six Flags Great Adventure (New Jersey, Mỹ) chắc hẳn là điểm đến không chê vào đâu được bởi đây chính là quán quân của chức “Tàu lượn siêu tốc nhanh nhất và cao nhất thế giới” với tốc độ tối đa lên đến 204km/giờ  mà.
 
 
Ấy vậy nhưng đừng lầm tưởng nhé, nếu thực sự muốn tận hưởng cảm giác “ngây ngất trên trời” thì hãy tìm cho mình một chú chim ưng Peregrine nhé, tốc độ của loài chim này là 320km/giờ cơ bạn ạ!!!
 
"Kình ngư" chỉ là biệt danh... hão
 
Quán quân bơi tự do là... rùa

"Rùa và thỏ" là những từ có thể thốt ra khi so sánh Frédérick Bousquet - quán quân bơi tự do người Pháp với vận tộc 8,5km/giờ và những con cá cờ. Loài cá với những chiếc vây nhỏ nhắn được mệnh danh là loài cá bơi nhanh nhất đại dương này có thể lội dòng với vận tốc lên tới...112km/giờ.
 
 
Tàu ngầm nguyên tử cũng chào thua cá mập
 
 
“Siêu nhanh” có thể là từ mà teen mình dùng để miêu tả tốc độ của những chiếc tàu ngầm nguyên tử. Nhưng một tin buồn là không phải vậy đâu nhé, tốc độ trung bình của chúng chỉ là 47km/giờ thôi, và còn thua xa tốc độ của loài cá mập Mako: 96km/giờ. Tuy nhiên cũng không có gì lấy làm xấu hổ lắm vì Mako được mệnh danh là loài cá vô cùng lanh lẹ và thông minh mà.
 
 
Cuộc thi... đào đất
 
Bagger 288, siêu máy xúc của thế giới loài người

Bạn sẽ chọn chiếc máy xúc đất khổng lồ Bagger 288 hay một con lửng??? Dễ hiểu là nhiều người sẽ lựa chọn phương án thứ nhất nhưng họ đã sai. Bagger 288 với chiều cao 96m có tốc độ đào 10m/phút nên nó sẽ mất 10 phút để tự đào lỗ chui xuống đất. Trong khi đó, với biệt tài đào đất của mình, con lửng hoàn thành công việc này chỉ trong vài giây.
 

 

Lực sỹ khỏe nhất hành tinh so tài với bọ tê giác
 
Hossein Razazadeh-lực sĩ khoẻ nhất hành tinh có thể sẽ thấy rất “nóng mặt” nếu bị nói rằng thành tích nâng tạ 263kg của anh chưa là gì so với một con...bọ tê giác!
 
 
Biết làm sao được khi anh chàng to xác nặng 163kg này chưa nâng được một khối lượng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể mình trong khi loài bọ bé nhỏ có thể nâng được...3g, một khối lượng gấp 850 lần cân nặng của chúng!!! Nếu muốn phá kỉ lục của những con bọ, Hossein sẽ phải luyện tập để nâng được một cái ...đầu máy xe lửa cơ!
 
 
Võ sĩ Sumo so cân nặng với cá voi xanh
 

Konishiki là niềm tự hào của trong làng Sumo của đất nước mặt trời mọc khi đạt thành tích “bự con” nhất với cân nặng 261kg. Tuy nhiên, điều đó chả thấm vào đâu nếu đặt anh chàng đô con này lên bàn cân với cá voi xanh-loài thú có vú với cân nặng “siêu choáng” nhất hành tinh, những con cá voi này có thể nặng đến 188.495kg cơ ạ!
 
 
Bọ chét mới là chuyên gia nhảy cao
 
 
Được mệnh danh là “cây sào có giá 6 triệu USD” nhờ phá vỡ kỉ lục nhảy cao của thế giới với thành tích ...5m nhưng có lẽ Yelena Gadzhievna Isinbayeva cần phải tập luyện hơn thế rất nhiều nếu muốn chiếm vị trí quán quân nhảy cao trong giới sinh vật của loài...bọ chét.
 
 
Với chiều cao “phổng phao” lên đến 1m74 của mình, Yelena có thể nhảy với độ cao gần gấp 3 lần chiều cao của bản thân, nhưng những con bọ bé nhỏ có chiều dài 1,6mm này có thể nhảy cao đến 18cm, xa 33cm-tức gấp 200 lần chiều dài của chúng!!!