Bọ ngựa là loài ăn thịt rất khủng khiếp. Chúng có đầu hình tam gác được gắn trên một cái cổ dài và có khả năng quay theo góc rất rộng. Bọ ngựa đủ khả năng quay đầu 180 độ để quan sát xung quanh và cặp mắt cực lớn của chúng còn được bổ sung 3 con mắt nhỏ nằm giữa để tăng khả năng phát hiện con mồi.
Rất nhiều các loài côn trùng nhỏ là thức ăn của bọ ngựa. Tuy vậy, loài vật đáng sợ này còn ăn thịt cả đồng loại. Câu chuyện nổi tiếng nhất là việc bọ ngựa cái ăn thịt bạn tình của chúng sau và thậm chí ngay trong khi đang “thân mật”. Nhưng ngay cả điều này cũng không khiến cho bọ ngựa đực nhút nhát trong việc tìm bạn gái.
Có khá nhiều huyền thoại và truyền thuyết về loài bọ ngựa ở các nơi trên thế giới. Đa phần chúng đều liên quan tới đôi chân trước với tư thế đặc biệt của loài động vật này. Ở đảo Borneo, Indonesia, người ta tin rằng bọ ngựa có thể chỉ ra một người đang ngủ ngon hay đang gặp ác mộng. Một số dân tộc khác thì tin rằng chúng có thể dẫn trẻ em bị lạc về nhà trong khi người Hồi giáo lại liên tưởng tới việc bọ ngựa luôn hướng về thánh địa Mecca của họ để cầu nguyện.
Tại Trung Quốc, người ta đã quan sát bọ ngựa săn mồi và từ đó nghĩ ra môn Đường Lang Quyền nổi tiếng (đường lang trong tiếng Trung nghĩa là bọ ngựa). Đây cũng là một truyền thống của người Trung Hoa khi họ thường nghĩ ra các môn võ học tập loài vật trong tự nhiên.