Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng

Oksein, Theo Mask Online 00:01 04/01/2013

Từ Vancouver thơ mộng, Paris phồn hoa đến Cairo với Thung lũng các vị vua huyền bí, Tokyo rạng rỡ sắc anh đào...

Trong 8s đồng hồ, bạn có thể làm những gì? Vẽ 1 hình đơn giản, gửi 1 tin nhắn hay đọc 1 câu chuyện cười? Còn với nhiếp ảnh gia Nicolas Ruel, 8s là đủ để anh thêm vào bộ sưu tập của mình một bức hình mới. 

Mời bạn cùng du ngoạn các thành phố lớn trên khắp 5 châu qua bộ ảnh "lớp chồng lớp" mang tên “8 seconds” của nhiếp ảnh gia này qua chùm ảnh dưới đây.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 1
Một góc Tokyo (Nhật Bản) mùa hoa anh đào.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 2
Thánh đường Hồi giáo Sultan Ahmed - biểu tượng của thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 3
Thung lũng các vị vua ở ngoại ô Cairo (Ai Cập).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 4
Tượng Chúa Cứu Thế như dang tay ôm trọn cả thành phố Rio de Janeiro (Brazil).

Nicolas Ruel sinh ra và lớn lên ở thành phố Montreal, Canada. Anh từng theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế trước khi lựa chọn con đường nhiếp ảnh. Đặc trưng ngành học và sở thích du lịch đã thôi thúc Ruel khoác ba lô lên vai, rong ruổi đến những vùng miền khác nhau để tham quan, khám phá.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 5
Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 6
Ga xe lửa ở Buenos Aires (Argentina).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 7
Casablanca (Morocco) - địa danh đã trở nên bất hủ nhờ bộ phim cùng tên của Hollywood.

Series “8 seconds” chính là thành quả lớn nhất của anh trong suốt cuộc hành trình. Bộ ảnh gồm hàng trăm hình ảnh của hơn 50 thành phố lớn trên thế giới, thực hiện với thủ pháp chụp phơi sáng kép. 

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 8
Công viên Central Park, New York (Mỹ).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 9
Cung điện Westminster, London (Anh).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 10
Cầu thang xoắn ốc ở Rome (Italia).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 11
Cảng Miami, bang Florida (Mỹ).

Thủ pháp này khiến cho mỗi bức ảnh của Ruel như thể có 2 hình ảnh lồng vào nhau. Anh thường để màn trập mở với khẩu độ rất nhỏ (f/512) nhằm giảm bớt lượng ánh sáng đi qua ống kính, đồng thời bấm giữ phím chụp và nhẹ nhàng dịch chuyển ống kính theo chiều ngang trong suốt thời gian phơi sáng. 

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 12
Xe cộ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 13
Trung tâm thủ đô Cairo (Ai Cập) rực sáng ánh đèn về đêm.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 14
Thủ đô Bogota của Colombia nhìn từ độ cao trên 2.600m.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 15
Khu nhà chọc trời ở Manhattan, New York.

Giống như một đoạn phim siêu ngắn, mỗi tấm hình mang đến cho chúng ta một trải nghiệm khác nhau về kiến trúc, về phong cảnh và con người ở những nơi mà tác giả đã đi qua. 

Từ Vancouver thơ mộng, Paris phồn hoa đến Cairo với Thung lũng các vị vua huyền bí, Tokyo rạng rỡ sắc anh đào... mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, độc đáo và duy nhất.

Cùng chiêm ngưỡng series ảnh được thực hiện từ năm 2007 của anh và dự kiến, project sẽ còn tiếp tục đến năm 2015.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 16
Cung điện Luxembourg ở Paris (Pháp).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 17
Nét thanh bình giản dị của thủ đô Havana (Cuba).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 18
Thành phố Vancouver (Canada) ngập trong sắc vàng thơ mộng.

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 19
Đền Parthenon ở Athens (Hy Lạp).

Bộ ảnh phơi sáng 8s đẹp ngỡ ngàng 20
Góc bình yên giữa thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).


Bạn có thể xem thêm: