Bộ ảnh giả tưởng: Khi "thành phố tình yêu Venice" đóng băng

Mai Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 10/04/2014

Cùng ngắm nhìn một vẻ đẹp rất khác của thành phố tình yêu Venice qua bộ ảnh độc đáo.

Mới đây, nghệ sĩ người Đức - Robert Jahns đã mang đến bộ ảnh giả tưởng độc đáo, phác họa hình ảnh mô phỏng thành phố Venice xinh đẹp sẽ ra sao khi Grand Canal - mạch giao thông chính của thành phố đóng băng.

Để thực hiện bộ ảnh này, Robert đã kết hợp các hình ảnh trong bộ sưu tập Venice Piazza San Marco của nhiếp ảnh gia Luis Manuel Osorio Fernando, lồng ghép với các hình ảnh chụp hồ Bakail (Nga) của Daniel Kordan. 

Gần đây nhất vào năm 2012, các con kênh ở Venice đã từng đóng băng vào mùa Đông. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ mang tính cục bộ, không phải bao trùm cả dòng sông như những bức hình dưới đây.

Grand Canal (hay còn gọi Kênh Lớn) còn được mệnh danh là thủy lộ đẹp nhất thế giới.




Phương tiện chính duy nhất để di chuyển dọc Grand Canal là những chiếc thuyền mang tên Gondola. Nếu Venice đóng băng, hẳn phương tiện nhiều người lựa chọn sẽ là xe trượt tuyết hay giày trượt patin...


Sẽ không còn nữa hình ảnh những chiếc Gondola trôi lững lờ trên mặt nước tĩnh lặng, len qua các ngõ ngách nhỏ...


Dòng sông băng khiến Venice mất đi nét mềm mại vốn có - yếu tố tạo nên sự lãng mạn đặc trưng của thành phố này.




Du khách cũng không thể tận hưởng không gian tĩnh lặng, thả hồn vào tiếng hát du dương của người chèo thuyền hay lắng nghe sự bồng bềnh của sóng nước.


Chính ý tưởng độc đáo và táo bạo này đã giúp tác giả cho ra đời bộ ảnh thành phố băng Venice “thực đến không tưởng”.


(Nguồn tham khảo: MyModernMet/Flickr)