Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp!

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 22/11/2018

Miệt mài tạo nghiệp suốt 28 tập phim Quỳnh Búp Bê, cuối cùng “nghiệp” của My Sói cũng chất chồng bằng tòa tháp, đủ để cô phải ăn năn hối lỗi trong… tù. Có lẽ đây là cái kết viên mãn cho My để cô có thể bước sang trang đời mới, sống “chuẩn” hơn.

Xem Quỳnh Búp Bê có cảm giác như My Sói (Thu Quỳnh) có thù với cả thế giới. Ai cô ta cũng ghét, ai cô ta cũng muốn hại, hại cả những người vốn chẳng hề động chạm gì đến mình. Từ bạn bè đồng nghiệp đến sếp, tình địch, bạn trai đều bị My hại bằng cách này hay cách khác. Người ta thì khuyên thêm bạn bớt thu còn My thì ngược lại, dành cả thanh xuân để tạo nghiệp và gây thù chuốc oán. Quỳnh Búp Bê đã kết thúc, hãy cùng điểm lại những lần My Sói tạo nghiệp.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 1.

Đây là kết cục của My Sói sau chuỗi ngày miệt mài tạo nghiệp.

Ghét Quỳnh vì ghen ăn tức ở

Từ cái thuở mà Quỳnh (Phương Oanh) mới chân ướt chân ráo bước vào Thiên Thai, cái điệu bộ "con nai vàng ngơ ngác" của Quỳnh cũng không làm My Sói bớt ghét. Ai bảo Quỳnh xinh, Quỳnh trẻ trung, mơn mởn tuổi 18 xuân thì, My Sói chưa đến nỗi "hết đát" như Lan (Thanh Hương) nhưng cũng "nát" lắm rồi. Ngửi thấy có mùi sắp bị cướp vị trí "vơ đét", My đâm ra ghét Quỳnh, tìm đủ mọi cách để hãm hại Quỳnh.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 2.

Ngay từ đầu My Sói đã coi Quỳnh là kẻ thù không đội trời chung.

Đầu tiên My cố tình "bơm đểu" để Quỳnh không chịu tiếp khách và ăn đòn bầm giập. Tiếp đến My tìm cách chia rẽ tình cảm giữa Quỳnh với Lan và định xen vào giữa Quỳnh và Cảnh (Doãn Quốc Đam) nhưng không thành. Điên tiết, My rắp tâm chia rẽ mẹ con Quỳnh bằng cách đánh động đến lão Cấn (NSƯT Nguyễn Hải) và lần này My đã thành công mĩ mãn. Nhờ "nghiệp" của My nên mẹ con Quỳnh mới phải chịu cảnh mẹ con xa lìa, đến nỗi thằng bé quên mặt, quên hơi mẹ, lúc gặp mẹ cũng chẳng còn nhận ra mẹ nữa.

Đâm bị thóc chọc bị gạo, chia rẽ hội chị em cùng xóm trọ

Không chỉ hại Quỳnh, dường như My Sói còn có "đam mê" hại người vô cớ. Điển hình là việc làm "chim lợn" cho lão Cấn, sẵn sàng mách lẻo đứa nào dám đi khách ngoài mà không báo. Lần đó, Liên (Hồng Liên) đã dính bẫy của My. Cùng là phận làm gái như nhau, lại sống cùng phòng, thế mà My cũng chẳng thương bạn. Trong khi đó Liên phải "tăng ca" vì bố mẹ ốm đau, gia đình đang rất cần tiền.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 3.

My Sói bị chị em vạch mặt, đánh hội đồng.

Để vu oan giá họa cho Quỳnh, My sẵn sàng bày đủ mưu hèn kế bẩn, cả việc vẩy nước tiểu lên quần áo của hội chị em và bị bắt tại trận. Không cảm thấy xấu hổ, My còn câng câng khiêu khích: "Tao thích thế đấy! Tao thấy chúng mày chơi đoàn kết, tao ngứa mắt tao làm thế đấy! Làm sao?"

Câu dẫn Cảnh không thành thì hại luôn cả Cảnh

My từng quyến rũ Cảnh, không rõ vì thích Cảnh thật hay vì biết Cảnh có tình ý với Quỳnh. Nhưng xui cho My, không những bị Cảnh cự tuyệt mà còn lĩnh trọn "combo" một cú đấm với vài cái tát sấp mặt. Nguyên nhân là do My lấy điện thoại của Cảnh nhắn tin cho Quỳnh hẹn gặp riêng, nhưng lại xóa tin nhắn ấy đi và sắp xếp cho Quỳnh đến gặp tay Phú (đàn em của đối thủ của lão Cấn). Kết quả là cả Cảnh và Quỳnh đều bị nghi oan, Quỳnh bị lão Cấn hỏi tội, Cảnh thì bị Quỳnh nghi ngờ.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 4.

Không nghi ngờ gì nữa, My Sói đúng là có số bị ăn đánh.

Không ăn được, My quyết đạp đổ cho tới bến. Cũng vì My liên tục le ve bên lão Cấn, rót vào tai lão những lời lẽ khiêu khích khiến lão nghi ngờ lòng trung thành của Cảnh, không còn tin dùng Cảnh như trước.

Nghiệp tụ vành môi

Khẩu nghiệp nặng như My thì đúng là có ngày chết vì cái miệng cũng chẳng oan. Trong lúc Quỳnh gần như phát điên vì mất Cảnh, mất con thì My xuất hiện trước mặt Quỳnh nói rằng tất cả đều do một tay My "đạo diễn". My không quên nghiến răng nói với Quỳnh rằng: "Tao hận mày cả đời! Mày càng đau khổ thì bố mày càng sướng". Câu nói này đã khiến Quỳnh như tức nước vỡ vờ, cầm đá chọi My "vỡ mặt". Kết quả là My phải mang vết sẹo dài như con rết trên trán.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 5.

Cái mặt My câng câng thế này thì bị đánh cũng chẳng oan.

My có thích ăn ớt không mà My ghen cay nghiệt thế?

Rời Thiên Thai, My thăng cấp từ cave thành Tú Bà, cặp kè với Kiên (Mạnh Quân), anh giáo viên có học thức, cũng khá điển trai nhưng lại thích bám váy phụ nữ. Trái đất tròn thế nào mà Kiên lại tán tỉnh Đào (Quỳnh Kool), em gái của Lan Cave. Thế là cô bé ngây thơ bắt đầu rơi vào tầm ngắm của My.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 6.

My Sói hành hạ khiến Đào lên bờ xuống ruộng.

Đánh ghen chưa đủ, suýt nữa thì My còn khiến Đào tàn một đời hoa. My sai đàn em đưa Đào vào khách sạn, ép Đào uống thuốc và quay clip để khống chế Đào. My bắt đào phải tiếp khách, dẫm lên chính vết xe đổ của chị gái mình.

Đối với gã đàn ông trăng hoa, My cũng không buông tha. My cho Kiên dùng ma túy để Kiên phải lệ thuộc vào mình. Kiên dù căm ghét, ghê sợ My cũng không thể thoát khỏi bàn tay My.

Trở thành "bóng ma" ám lên cuộc đời Quỳnh

Khoảnh khắc My gặp lại Quỳnh, My đã thấy mùi trả thù đâu đây. Từ đó chuỗi ngày khốn khổ của Quỳnh lại bắt đầu, tủi nhục chẳng kém gì chặng đời trước. Quỳnh bị khui ra quá khứ làm cave, còn bị dàn cảnh đánh ghen ngay tại cửa hàng khiến Quỳnh bị mất việc. Tàn nhẫn hơn, My còn móc nối với người cha dượng của Quỳnh, khiến Quỳnh bị làm nhục thêm một lần nữa. Đó không chỉ là nỗi nhục về thể xác mà còn là nỗi đau suốt đời Quỳnh không thể nào quên. Giọt nước tràn ly ấy đã vượt ngưỡng chịu đựng của Quỳnh, khiến Quỳnh có ý định trả thù và tìm đến cái chết.

Kết thúc Quỳnh Búp Bê, “nghiệp” của My Sói chồng cao bằng cả tòa tháp! - Ảnh 7.

Bộ phim khép lại, My Sói và Quỳnh vẫn không đội trời chung.

Với nghiệp nặng đủ xây bảy tòa tháp, kết cục vào tù vẫn là còn quá nhẹ nhàng với My. Nếu Quỳnh Búp Bê có thêm phần hậu truyện hay một bộ phim dành riêng về cuộc đời My Sói, hy vọng My sẽ tu tâm dưỡng tính và trở lại với hình ảnh hướng thiện hơn.