Kendall Jenner kinh hãi bỏ chạy vì bị kẻ tâm thần lẻn vào nhà khi chỉ có một mình

, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 14/10/2016
Chia sẻ

Không chỉ Kim, mà Kendall Jenner cũng vừa trải qua một sự cố hãi hùng khi chỉ có một mình.

Ngày 12/10, Kendall Jenner đã cho lời khai tại phiên tòa xét xử một người đàn ông có tên Shavaughn McKenzie, người này bị tố đã đeo bám cô và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Sự việc xảy ra vào đêm 14/8, Kendall đã vô cùng sợ hãi khi người này bám theo cô trên đường vào gara và liên tục đập cửa kính xe cô.

Kendall Jenner kinh hãi bỏ chạy vì bị kẻ tâm thần lẻn vào nhà khi chỉ có một mình - Ảnh 1.

Kể về sự việc hôm đó, Kendall nói ban đầu cô bắt gặp McKenzie ngồi trên đường, đầu đặt giữa hai đầu gối, bên ngoài ngôi nhà của cô ở Hollywood Hills, và Kendall đã có chút nghi ngờ khi lái xe vào nhà. Khi cánh cổng cao 3,9m bên ngoài nhà cô đóng lại, bằng cách nào đó, McKenzie đã lẻn vào.

Kendall đã không phát hiện người này lẻn vào nhà cô cho đến khi nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu. Cô hét lên: "Anh là ai?", và McKenzie chỉ nhìn chằm chằm Kendall.

Cô mới kéo cửa kính xe ô tô xuống và hô: "Tôi muốn anh rời khỏi đây!". Theo Kendall, khi đó người đàn ông này mất bình tĩnh và đập vào cửa xe cô.

Nàng mẫu 20 tuổi đã phải khóa cửa xe, lái xe xuống đường, gọi điện cho bạn bè, và chỉ biết nhìn McKenzie trong lúc chờ đợi người tới giúp. "Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế trong cuộc đời mình", Kendall Jenner nói với thẩm phán.

Kể cả sau khi McKenzie đã bị bắt, Kendall Jenner vẫn không muốn ra khỏi xe. "Tôi đã cảm thấy kinh hoàng. Tôi thật sự bị chấn thương tinh thần", ngôi sao kể. Cô đã cố giữ bình tĩnh trong phiên tòa lấy lời khai kéo dài gần một tiếng.

Ngôi sao còn cho biết, cô nhận ra McKenzie cũng chính là người bám theo cô hai lần khi cô đang lái xe bên ngoài căn hộ ở khu dân cư Westwood (Los Angeles).

Kendall Jenner kinh hãi bỏ chạy vì bị kẻ tâm thần lẻn vào nhà khi chỉ có một mình - Ảnh 2.

McKenzie, 25 tuổi, đang bị truy tố tội theo dõi người khác và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. McKenzie có thể đối mặt với 6 tháng tù nếu bị kết án một trong hai tội danh.

McKenzie đến từ Florida, từng nhiều lần bị kết án tội xâm phạm gia cư trước vụ việc liên quan đến Kendall. Trong phiên tòa, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đùi mình hoặc nhìn vào tường.

Taylor Shramo - luật sư của McKenzie - cho biết anh bị rối loạn về tâm thần, anh chỉ cố bắt chuyện với Kendall và cũng không có vũ khí.

Theo luật sư Alex Perez, McKenzie là một "fan cuồng, tâm thần bất ổn" đã nhiều lần cố gặp Kendall bên ngoài nhà cô.

Shelli Azoff - một người bạn của gia đình Kardashian - đã nhanh chóng cùng chồng đến giúp đỡ Kendall sau khi cô gọi điện vào đêm đó. Shelli cho lời khai rằng, Kendall đã run rẩy sau sự cố. Nàng mẫu đã ngủ ở nhà của gia đình Azoff vài đêm và cảm thấy sợ phải ngủ một mình.

Nguồn: PageSix, TMZ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày