Kém bố vợ 3 tuổi, chàng rể Trung Quốc từ bỏ sự nghiệp, chứng minh tình yêu với cô gái Bắc Ninh

Theo Sức khỏe cộng đồng
Chia sẻ

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách từ việc bị nghi ngờ là lừa đảo đến rào cản về ngôn ngữ, chàng trai người Trung Quốc vẫn quyết giữ lời hứa với bạn gái Việt Nam và cùng nhau tạo nên chuyện tình đáng ngưỡng mộ.

Xuất hiện trong chương trình "Vợ chồng son", câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng Liu Yan (1993, Thượng Hải) và An An (2004, Bắc Ninh) khiến người xem không ít lần phải cảm thán. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều trở ngại, từ sự phản đối của gia đình nhà bạn gái, rào cản ngôn ngữ, biến cố mất việc khi vừa kết hôn, cho đến chọn nơi định cư...

Theo chia sẻ của An, thời điểm cô quen Liu Yan, tiếng Trung của cô vẫn còn nhiều hạn chế. Với mục đích nâng cao khả năng nghe nói tiếng Trung, An đã quyết định tham gia "ghép đôi" trên ứng dụng WeChat. Cô gái Bắc Ninh chia sẻ rất chân thực rằng ngày đó cô không hề có ý nghĩ mình sẽ lấy chồng Trung Quốc, nên khi thấy anh chàng nào trên 25 tuổi là chủ động chặn.

Tuy nhiên, khi kết bạn với Liu Yan, dù biết anh đã 30 tuổi nhưng cô lại không chặn tài khoản. Cô và anh vẫn thỉnh thoảng giao lưu, nói chuyện với nhau và thậm chí còn rủ nhau đi ăn. Tất cả chuyện này đều được cả hai giải thích bằng chữ "duyên phận".

Chàng trai Trung Quốc bị ấn tượng với vẻ đẹp của cô gái Việt Nam. (Ảnh chụp từ clip)

Nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên, An đến giờ vẫn tự hỏi bản thân không rõ lúc đó đã nghĩ gì mà đồng ý đi ăn với Liu Yan. Trong đầu An luôn mường tượng về một người đàn ông đứng tuổi, nhưng khi gặp đối phương, cô đã phải cảm thán "anh ý rất đẹp trai". Trong khi đó, chàng trai người Trung Quốc, Liu Yan cũng không giấu được cảm xúc khi lần đầu được gặp cô gái Việt Nam xinh đẹp. Anh đã bị ấn tượng và yêu luôn hình ảnh cô gái Việt Nam trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen.

Cả hai nói chuyện rất hợp, rồi mọi chuyện tiến triển thành một mối quan hệ lãng mạn.

Cả hai đều nói mối quan hệ này chính là "duyên phận". (Ảnh cắt từ clip)

Biến cố bất ngờ sau khi kết hôn

Khi bắt đầu vào mối quan hệ nghiêm túc với Liu Yan, cô gái Bắc Ninh đã nhiều lần đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ. Các thành viên trong gia đình An đều rất thân thiện, cởi mở khiến chàng trai người Trung Quốc cảm giác như được về nhà của mình.

An ra một điều kiện với Liu Yan rằng kết hôn xong phải ở Việt Nam, nếu như anh không lựa chọn thì cô sẽ không đồng ý. Liu Yan yêu An, cô gái này chính là định mệnh của mình nên đã không mất nhiều thời gian để quyết định. Anh đồng ý với yêu cầu của bạn gái và ngay lập tức đưa cô về ra mắt bố mẹ. Cả hai được bố mẹ Liu Yan vô cùng ủng hộ. Tuy nhiên, trở ngại tình yêu đầu tiên của họ lại xuất phát từ gia đình An.

(Ảnh cắt từ clip)

Khi cặp đôi thực sự nghiêm túc muốn kết hôn, gia đình An bắt đầu lo lắng, sợ con gái bị lừa, sợ gia đình bên Thượng Hải của Liu Yan chỉ là giả, Liu Yan lại chỉ kém bố An 3 tuổi. Bố An kiên quyết phản đối dù rất nhiều người khuyên, thuyết phục. Trước sự phản đối gay gắt của bố người yêu, Liu Yan đã tự tìm cách thuyết phục. Anh chuẩn bị quà đến nhà An để hỏi vợ, trực tiếp nói chuyện, thuyết phục gia đình An. Bằng sự chân thành của mình, Liu Yan đã khiến bố An tin tưởng, yên tâm giao con gái cưng cho anh.

Sau kết hôn, công việc tại Việt Nam của Liu Yan không được thuận lơi, anh bị điều về công ty ở Thượng Hải. Thế nhưng vì lời hứa với An, Liu Yan đã quyết định nghỉ việc ở Thượng Hại và trở lại Việt Nam, bắt đầu một công việc mới. Dù công việc mới vất vả, nhưng vì yêu vợ, vì gia đình nhỏ, Liu Yan không một lời than vãn, quyết định cố gắng với sự lựa chọn của bản thân. Cuối cùng, Liu Yan cũng đã mua được nhà ở Việt Nam, để hai vợ chồng ổn định cuộc sống.

Theo chia sẻ của An, hiện cả hai đã có hai bé sinh đôi và họ và họ quyết định nghỉ việc ở nhà tập trung chăm sóc con. Việc cả hai vợ chồng cùng ở nhà đều nằm trong dự tính của Liu Yan. Cả hai sẽ chỉ ở nhà trong một thời gian nhất định, khi 2 con đến tuổi đi lớp, thì họ sẽ quay lại với công việc.

(Nguồn: Vợ chồng son)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày