Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa "alo" ầm ầm!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 06/05/2017

Trình bắn súng của Park Hae Jin đã đạt tới cảnh giới vừa nghe điện thoại, vừa nã đạn ầm ầm vào đối phương.

Tập 5 Man to Man (Một Chọi Một) vừa khiến khán giả há hốc mồm với tài bắn súng thượng hạng của anh vệ sĩ Kim Seol Woo (Park Hae Jin). Dẫu biết rằng anh từng được đào tạo như một điệp viên cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi đến mức vừa nghe điện thoại của người đẹp vừa nã đạn đùng đoàng vào kẻ địch như này thì có lẽ đến cả thiên tài bắn súng Kang Chul của phim "Hai Thế Giới" cũng phải chào thua. Bắn nhau xong, Kim Seol Woo lập tức sắp xếp công việc để đến gặp Cha Do Ha (Kim Min Jung) như đúng lời hẹn qua điện thoại.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 1.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 2.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 3.

Kim Seol Woo vừa bắn súng vừa nghe điện thoại của Cha Do Ha

Quay trở lại với câu chuyện "sến sẩm" trong tập tối nay. Sau nụ hôn gây tranh cãi ở cuối tập trước, tập 5 Man to Man tiếp tục tập trung vào mối quan hệ tình cảm giữa Kim Seol Woo và Cha Do Ha. Những diễn biến trong tập này có thể các anti-fan của Cha Do Ha hoặc bớt ghét cô đi, hoặc càng thêm căm thù cô. Nhưng dù khán giả có lên án nữ chính như thế nào, thì không ai có thể khiến anh Kim của chúng ta rời bỏ cô ấy đâu!

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 5.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 6.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 7.

Kim Seol Woo thú nhận không thể rời bỏ Cha Do Ha

Dù ăn nguyên cái bạt tai của Cha Do Ha, Kim Seol Woo vẫn bình tĩnh giải thích rằng anh sai rồi, anh xin lỗi cô vì những gì anh vừa nói, rằng anh không thể rời bỏ cô nên mới buông lời cay đắng vì nghĩ như thế có thể khiến anh quên cô, rằng anh không còn cách nào khác. Tất nhiên, Kim Seol Woo chỉ đang diễn. Song vì diễn mà như thật nên người xem thực sự ghen tị với những gì anh làm cho Cha Do Ha trong tập tối nay.

Cha Do Ha xao động và "ảo tưởng" sau nụ hôn đầu với Kim Seol Woo

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 10.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 11.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 12.

Mới sáng sớm, Kim Seol Woo đã gọi điện hỏi thăm Cha Do Ha

Mới sáng sớm khi Cha Do Ha còn chưa mở nổi hai con mắt, Kim Seol Woo đã đánh thức cô bằng một cú điện thoại đầy lời yêu thương. Sau đó khi ở bên nhau tại phim trường, vì sợ cô bị lạnh nên anh đã chủ động cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô. Đỉnh cao của thả thính là khi Kim Seol Woo ra tay nghĩa hiệp, ngăn không cho tên đạo diễn đánh Cha Do Ha. Dù tất cả đối với Kim Seol Woo chỉ là một màn kịch, người xem cũng có thể cảm nhận được anh đang thực sự có tình cảm với cô nàng nữ chính hay ảo tưởng này. Lần này, cô đã ảo tưởng đúng. Họ đã có nụ hôn thứ hai khá lãng mạn trong đêm, Cha Do Ha nhận ra đây chính là cảm giác rung động hồi hộp mà cô nghĩ tới.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 14.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 15.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 16.

Kim Seol Woo choàng áo khoác cho Cha Do Ha giữa phim trường

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 18.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 19.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 20.

Kim Seol Woo ngăn không cho đạo diễn đánh Cha Do Ha

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 22.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 23.

Nụ hôn thứ hai giữa Kim Seol Woo và Cha Do Ha

Do anh Kim và cô Cha quá lộ liễu, những người xung quanh đã bắt đầu để ý và gán ghép hai người họ. Yeo Woon Kwang (Park Sung Woong) nói với Kim Seol Woo rằng giữa 3 người họ đang có một tam giác tình yêu, rằng anh Kim thích Cha Do Ha, nhưng cô ấy lại thích Yeo oppa mất rồi. Đối với siêu nhân bò cạp, Cha Do Ha như một cô em gái. Anh muốn Kim Seol Woo và em gái mình thành đôi và nếu Kim làm gì có lỗi với Cha Do Ha thì anh sẽ không để Kim được yên đâu. Trong khi đó, bố của Cha Do Ha vừa mới gặp Kim Seol Woo đã lao vào ôm lấy ôm để, gọi đây là chồng của con gái mình.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 25.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 26.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 27.

Yeo Woon Kwang không cho phép Kim Seol Woo làm tổn thương Cha Do Ha

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 29.

Kang Chul còn phải chào thua: Park Hae Jin vừa bắn súng, vừa alo ầm ầm! - Ảnh 30.

Bố Cha Do Ha sớm nhận Kim Seol Woo là con rể

Giới thiệu tập 6 "Man to Man"

Những hành động của Kim Seol Woo dẫu sao cũng là vì nhiệm vụ, vì bức tượng gỗ thứ hai. Theo clip giới thiệu tập 6, anh nói rằng đã đến lúc mình phải rời bỏ Cha Do Ha. Liệu anh Kim có thể rời bỏ cô được không? Chắc chắn là không rồi. Phim vẫn còn rất dài để nữ chính nói lời chia tay khán giả tại đây. Đón xem tập 6 Man to Man vào thứ Bảy, ngày 6/5, trên đài jTBC.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày