Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề "ăn may" ở Hồn Papa Da Con Gái

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 07/01/2019

Thành công đến sớm với Kaity từ Em Chưa 18 khiến nhiều người nghi ngại, liệu cô có thể vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình? Vì thế sự chú ý đổ dồn vào Kaity khi bộ phim mới nhất cô tham gia, Hồn Papa Da Con Gái chính thức ra mắt.

Kaity Nguyễn là một hiện tượng của điện ảnh Việt 2017 bởi lẽ trước khi nổi đình nổi đám với Em Chưa 18, cô vẫn là một cái tên mới tinh, lạ hoắc trong làng phim Việt. Kaity sinh năm 1999, cả tuổi đời và ngoại hình đều non trẻ đúng chuẩn "Em Chưa 18", kiến thức và kinh nghiệm diễn xuất gần như là con số 0. Nhiều người cho rằng Kaity quá may mắn khi thành công ngay từ bộ phim "debut". Bộ phim Em Chưa 18 không những là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn giành giải Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 20 (2017). Bản thân Kaity Nguyễn cùng giành giải Diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Em Chưa 18, vượt mặt nhiều đàn chị như Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Miu Lê,…

Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 1.

Kaity nhí nhảnh đáng yêu trong Em Chưa 18.

Công bằng mà nói, vai diễn Linh Đan như được "đo ni đóng giày" cho Kaity Nguyễn. Từ tuổi đời, ngoại hình, tính cách hoạt bát, năng động của Kaity đều trùng khớp với nhân vật này. Chính vì thế Kaity có thể hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên, diễn mà như không diễn. Kaity là một trong những cái tên lọt vào tầm ngắm khi NSX Em Chưa 18 muốn tìm một nhân tố mới lạ cho vai nữ sinh trong phim. Được biết Kaity là người được ê kíp chủ động mời đến thử vai nhưng phải đến lần thứ 2 Kaity mới đến và được nhận luôn vai chính.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 2.

Kaity cũng vô cùng sexy với màn hóa trang đi bar.

Kaity chưa hề được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp, cũng chưa có kinh nghiệm đóng phim trước đó, cô diễn bằng bản năng vốn có và tỏa sáng một cách tự nhiên. Nói như thế không có nghĩa là Kaity không gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình quay phim. Cô từng sinh sống và học tập ở Mỹ nên vào thời điểm quay Em Chưa 18, phát âm tiếng Việt của cô còn nhiều hạn chế. Trong phim có câu thoại "Em không phá thai đâu" cô đã phải quay đến hơn 10 lần vì không thể phát âm rõ hai từ "phá thai", cuối cùng đạo diễn phải sửa thoại để Kaity có thể nói dễ dàng hơn. Về kỹ năng diễn xuất, trước khi bộ phim bấm máy, Kaity đã học qua một lớp diễn xuất với diễn viên Kathy Uyên để hiểu rõ hơn về nhân vật Linh Đan. Kathy Uyên cũng tham gia một vai nhỏ trong Em Chưa 18 và giúp đỡ Kaity rất nhiều trong quá trình ghi hình.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 3.

Kaity có màn thể hiện ăn ý với Kiều Minh Tuấn.

Chân ướt chân ráo mới bước vào làng phim nhưng ngay với Em Chưa 18, diễn xuất của Kaity Nguyễn đã đủ "cân" cả đàn anh Kiều Minh Tuấn, một nam diễn viên thực lực với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn. Chính lối diễn tự nhiên của Kaity, cùng "phản ứng hóa học" với bạn diễn nam đã góp một phần lớn vào thành công của Em Chưa 18, khi kịch bản phim không quá đặc sắc. Lần đầu đóng phim nhưng Kaity Nguyễn đã phải đảm nhận một phân cảnh tương đối khó nhằn, đó là cảnh nóng với Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên cô vẫn vượt qua một cách suôn sẻ nhờ sự phối hợp ăn ý của nam chính.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 4.

Kaity không hề lép vé khi diễn chung với Kiều Minh Tuấn.

Với vai Linh Đan, Kaity Nguyễn không chỉ thể hiện xuất sắc sự tinh quái, nghịch ngợm của cô nữ sinh mà còn làm tốt ở những cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Đó là một cô thiếu nữ tổn thương với tình yêu đầu đời, tìm đến với một "tay chơi" để dằn mặt bạn trai, cuối cùng lại ân hận khi mang chuyện có thai ra để đùa giỡn với người khác. Kaity phải thể hiện sự chuyển biến tâm lý của nhân vật Linh Đan, từ chỗ tổn thương, thù hận (với kiểu trả thù cũng rất trẻ con), đến khi rung động trước một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 5.

Kaity diễn rất có hồn trong những cảnh cần bộc lộ cảm xúc.


So với nhiều diễn viên phải trầy trật đi lên từ những vai phụ để tìm kiếm chút danh tiếng thì con đường thành công của Kaity lại thẳng băng. Không những vụt sáng thành sao ngay từ bộ phim đầu tay, Kaity còn được vinh danh với những giải thưởng và đề cử danh giá. Nhưng thành công đến sớm cũng tạo cho Kaity một áp lực nặng nề. Có nhiều diễn viên đã vụt sáng như một hiện tượng và rồi bị "chết vai". Kaity Nguyễn phải tự mình vượt qua cái bóng quá lớn của Em Chưa 18. Nếu nói Kaity may mắn thì có lẽ may mắn không thể đến hai lần nếu bản thân cô không có năng lực.

Khẳng định năng lực diễn xuất với Hồn Papa Da Con Gái

Được ví như diễn viên nổi tiếng sau một đêm nhưng Kaity không vội vàng tận dụng tiếng vang mà phải hơn 1 năm sau Kaity mới tái xuất màn ảnh với vai diễn trong Hồn Papa Da Con Gái. Trước đó cô đã từ chối không ít kịch bản vì thấy không phù hợp, đồng thời cũng chăm chỉ luyện tập, giảm cân và trau dồi thêm về kỹ năng diễn xuất.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 6.

Kaity tái xuất với Hồn Papa Da Con Gái.

Để rồi chúng ta thấy một Kaity hoàn toàn mới trong Hồn Papa Da Con Gái, xinh đẹp hơn, thon gọn gơn, phát âm tròn vành rõ chữ hơn và cũng "chín" hơn về diễn xuất. Trong bộ phim mới nhất này, Kaity vào vai Châu, cũng là nữ sinh trung học, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn so với Linh Đan của Em Chưa 18. Linh Đan nhí nhảnh, nghịch ngợm bao nhiêu thì Châu lại trưởng thành, chững chạc bấy nhiêu. Vì sớm mất mẹ, bố thì vô tâm nên cô bé buộc phải trưởng thành sớm. Châu thay mẹ quán xuyến việc nhà cửa, bếp núc. Ngày giỗ mẹ hàng năm cô cũng thay ba chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất. Châu coi mẹ là hình mẫu lý tưởng để noi theo, từ lối sống, cách trang điểm đến tài năng múa ballet.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 7.

Châu luôn muốn theo đuổi hình tượng của người mẹ đã mất.

Vai diễn của Kaity trong Hồn Papa Da Con Gái khó nhằn hơn rất nhiều so với bộ phim trước đó. Trong phim, nhân vật Châu bị đổi hồn với ba của mình (Thái Hòa). Như vậy, Kaity phải đảm nhận không chỉ một mà cả hai vai diễn: cô nữ sinh trung học Châu và người đàn ông trung niên trong hình hài Châu. Vai diễn này không làm khó được Kaity mà thật sự cô diễn hấp dẫn nhất, duyên dáng nhất trong những trường đoạn "hồn papa, da con gái". Không chỉ hài hước mà Kaity còn rất đáng yêu trong những cảnh đổi hồn như vậy.

Trong bộ phim này, Kaity không chỉ diễn chung với một diễn viên gạo cội mà còn là ngôi sao phòng vé. Tuy vậy, Kaity vẫn phối hợp ăn ý với Thái Hòa và tỏ ra không hề lép vế. Đạo diễn Ken Ochiai cũng ưu ái dành cho Kaity nhiều phân cảnh đắt giá, khéo léo tôn lên vẻ đẹp cùng diễn xuất tự nhiên của nữ diễn viên.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 8.

Cô bé thay mẹ quán xuyến việc nhà.

Với Hồn Papa Da Con Gái, Kaity không còn "mũm mĩm" như hồi Em Chưa 18 mà đã thon gọn hơn rất nhiều. Chiều cao hạn chế cũng không làm Kaity bớt đi vẻ xinh đẹp, đáng yêu. Cô thực hiện những màn múa ballet cực kỳ uyển chuyển. Trước khi bộ phim bấm máy, Kaity đã dành nhiều thời gian để tập múa ballet và luyện kungfu. Hai màn biểu diễn của Kaity trong phim, một là ballet – kungfu, hai là ballet – vape đều là những trường đoạn đắt giá, hấp dẫn người xem. Kaity cũng tiết lộ để có màn biểu diễn mãn nhãn như trên phim, cô đã trải qua quá trình luyện tập và ghi hình khá vất vả.

Kaity Nguyễn: Vì sao vụt sáng từ Em Chưa 18 vừa khẳng định không hề ăn may ở Hồn Papa Da Con Gái - Ảnh 9.

Kaity xuất thần trong những cảnh đổi hồn.

Không chỉ thể hiện tốt những cảnh hành động, Kaity cũng tiến bộ thấy rõ trong việc thể hiện tính cách nhân vật. Có một điểm trùng hợp là cả hai vai diễn trong hai bộ phim của Kaity đều thiếu vắng hình bóng người mẹ. Ngoài đời, Kaity cũng chỉ chung sống với ba, có lẽ vì thế mà cô vào vai khá ngọt. Nếu như ở Em Chưa 18, Kaity vẫn chỉ là một cô bé sắp 18 được ba nuông chiều thì trong Hồn Papa Da Con Gái, chính Kaity lại phải thay cả cha và mẹ quán xuyến việc trong nhà.

Tạm kết

Nếu như sau Em Chưa 18, nhiều người còn cho rằng Kaity ăn may thì với Hồn Papa Da Con Gái, khả năng diễn xuất của Kaity là điều không thể phủ nhận. Bộ phim mới có thể sẽ không phá được kỷ lục doanh thu của Em Chưa 18, song với màn thể hiện xuất thần trong phim, không ai còn có thể gọi Kaity là "hotgirl đóng phim" được nữa. Cô đã được công nhận với vai trò diễn viên ngay từ bộ phim đầu tay và với vai diễn trong Hồn Papa Da Con Gái, Kaity càng chứng tỏ mình có duyên với nghiệp diễn. Tuy vậy, Kaity cần những vai diễn đa dạng hơn nữa để tự phá bỏ giới hạn và thử thách bản thân mình nhiều hơn.

Phim Hồn Papa Da Con Gái do Kaity Nguyễn đảm nhận vai nữ chính công chiếu trên cả nước từ ngày 28/12.