“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc?

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 17:07 05/11/2016

Hết lần này đến lần khác kế hoạch thất bại, Yoona vẫn kiên quyết đòi vạch trần hung thủ giết mẹ dù đã được mẹ kế khuyên nên đi xa.

Trong những tập đầu của K2 (Mật Danh K2), người xem đã quá quen thuộc với cảnh Anna (Yoona) luôn phải chạy trốn trong sự sợ hãi. Lúc ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi vòng tay mẹ kế Choi Yoo Jin (Song Yoon Ah). Anna trong những tập đầu thật đáng thương.

Nhưng kể từ ngày gặp Je Ha (Ji Chang Wook), từ lúc được người cậu Choi Sung Won giả nhân nghĩa bao bọc, Anna đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, đối với cô nàng, việc vạch trần hung thủ hãm hại mẹ còn quan trọng hơn sự tự do.

Anna đã gặp Choi Yoo Jin ở mộ của mẹ. Tại đây, phu nhân đã ngỏ ý muốn Anna đi xa, đừng ở bên cạnh chọc phá bà ta. Đây chẳng phải ước muốn bấy lâu nay của Anna sao? Nhưng không, với ánh mắt đầy phẫn nộ, quyết liệt, Anna thề sẽ khiến mẹ kế Choi phải chịu sự trừng phạt vì đã giết và vu khống mẹ cô.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 1.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 2.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 3.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 4.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 5.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 6.

 Anna tức giận khi gặp kẻ thù giết mẹ tại chính mộ của bà

 Choi Yoo Jin muốn cho Anna một con đường sống

Không ai khác, chính Choi Yoo Jin là người đã đẩy Anna vào tình thế này, khiến lòng thù hận trong cô càng trở nên mãnh liệt hơn. Hóa ra, người ngụy tạo nhân chứng giả không phải Choi Sung Won mà chính là phu nhân Choi. Vì vậy, cả hai cậu cháu đã bị chơi một vố đẹp, không thể lật ngược được tình thế.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 9.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 10.

Tên nhân chứng giả lật mặt tráo trở khiến Choi Yoo Jin sung sướng, thỏa mãn vì chơi cậu em được một vố

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 11.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 12.

Anna và cậu mắc bẫy của Choi Yoo Jin

Ở tập trước, bà ta đã khẳng định với Je Ha rằng mình không phải sát nhân. Ánh mắt chân thật của Choi Yoo Jin đã đánh lừa Je Ha, lừa cả khán giả, khiến mũi tên đồng loạt chuyển sang Jang Se Joon. Không phải phu nhân, thì chỉ còn nghị sĩ Jang mới là hung thủ. Thế nhưng, trong tập này, sự thật đã sáng rõ khi bà ngồi trong bệnh viện nhớ lại quá khứ. Chính tay Choi Yoo Jin đã bóp cổ mẹ Anna. Dù mẹ Anna có kêu cứu thảm thương, bà vẫn nhẫn tâm bỏ mặc.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 13.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 14.

Choi Yoo Jin đã hãm hại mẹ của Anna

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 15.

Bà đau khổ khi nhớ lại những gì mình đã làm

Đến giờ, trước sóng truyền hình, bà ta còn mặt dày dám nhận đã nuôi nấng con rơi của chồng mình suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng chẳng ai biết rằng, đó không phải nuôi, mà là sự cầm tù, giam hãm. Bị ép đến đường cùng, Jang Se Joon cũng đi theo con đường dối trá của vợ, lừa gạt công chúng. Vì đây là cách duy nhất nghị sĩ Jang có thể làm để bảo vệ bản thân và Anna.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 16.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 17.

Phu nhân Choi giả vờ đau khổ trước công chúng

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 18.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 19.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 20.

Jang Se Joon cúi đầu xin lỗi, đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ Anna

 Nghị sĩ Jang Se Joon thừa nhận mẹ Anna là kẻ bám đuôi

Bị người bố vẫn tin tưởng bấy lâu lừa gạt, Anna vô cùng thất vọng. Thay bằng những giọt nước mắt lăn dài mỗi khi gặp bố, giờ đây, ánh mắt của cô gái đã chuyển sang sắc lạnh, căm phẫn. Lúc này đây, tiểu thư chỉ còn biết dựa dẫm vào Je Ha. Cô ân hận vì đã nói dối, không cho anh biết kế hoạch của cậu, khiến mọi việc hỏng bét.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 22.

Anna cố gắng kìm nén sự tức giận trước những phát biểu của bố

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 23.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 24.

Ánh mắt của Anna dành cho bố không còn được như ngày xưa

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 25.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 26.

Anna ân hận vì đã nói dối Je Ha

Có thể nói, cho đến tập 13, Anna chưa tự chủ, tính cách có mạnh mẽ lên nhưng vẫn chưa quyết đoán. Chính vì vậy, bao nhiêu việc rơi vào tay cô đều không đi đến kết quả.

Cuộc chiến quyền lực trở nên gay cấn hơn khi Je Ha nắm được chứng cứ phạm tội tham nhũng của nghị sĩ Park Kwan Soo. Thay vì đứng về phía phu nhân, Je Ha định trao bằng chứng cho nghị sĩ Jang để có thể nắm thế chủ động, lên làm tổng thống và thoát khỏi mác con rối của vợ. Trong khi đó, Choi Yoo Jin vẫn một mực tin tưởng Je Ha, cho rằng anh không thể sống nếu thiếu mình.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 27.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 28.

Je Ha chăm chỉ điều tra vụ tham nhũng của Park Kwan Soo

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 29.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 30.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 31.

Nhờ có bằng chứng, Je Ha đã nắm thóp và điều khiển nghị sĩ Park dễ dàng

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 32.

“K2”: Yoona đến bao giờ mới chịu tỉnh táo để không trở thành kẻ thua cuộc? - Ảnh 33.

Trong khi đó, phu nhân vẫn tin tưởng Je Ha mặc cho trợ lý bên cạnh có ý khuyên nhủ

 Je Ha bí mật gặp Jang Se Joon để bàn kế sách. Trong khi đó, Choi Yoo Jin vẫn khăng khăng tin anh sẽ không phản bội

 Bằng trí thông minh, Je Ha đã tóm gọn chứng cứ một cách đơn giản

Rating tập 13 đạt 4,5%, giảm 0,9% so với tập trước. Preview tập sau khiến khán giả lo lắng khi Je Ha phải nhập viện. Anh chàng tưởng chừng mình đồng da sắt, không bao giờ có thể chết lại rơi vào tình trạng nguy kịch. Liệu Anna có thể tỉnh táo hơn, kiên cường hơn để vạch trần được bộ mặt thật của mẹ kế Choi Yoo Jin bằng chính sức mình? Thay vì chỉ luôn miệng nói muốn trả thù, Anna nên hành động quyết đoán, diễn sâu như kẻ thù thì tốt hơn. Nghĩ gì, muốn gì cũng đều bộc lộ hết ra ngoài thì luôn thua cuộc là điều đương nhiên.

 Giới thiệu tập 14

Hãy cùng đón xem tập 14 bộ phim K2 được phát sóng vào lúc 20h (giờ địa phương) ngày 5/11 trên đài tvN nhé.